Thứ bảy, 18/05/2024 | 15:29
RSS

Cô gái 9X Sài Gòn làm xe lăn cho chó tàn tật, mồ côi

Thứ năm, 22/09/2016, 00:00 (GMT+7)

Cô chủ của những chú chó thiếu may mắn này là Trần Uyên Như (1991, 26 Tuổi). Hiện tại mái ấm của cô có 27 chú chó và 15 chú mèo. Phần lớn chúng được cứu giúp ở Sài Gòn, 1/3 số đó được đón từ miền Tây, miền Trung: Long An, Cà Mau, Tiền Giang, Ninh Thuận, Bình Thuận, Quảng Ngãi…

Là một cô gái 9X có một tình yêu đặc biệt cho động vật, Uyên Như (Bình Chánh, TP. Hồ Chí Minh) đã thuê căn nhà làm tổ ấm cho các chú chó, chú mèo bị tai nạn, bị bỏ rơi.

Cô chăm sóc chúng từng li từng tí như người thân của mình, thậm chí với các chú chó bị thương hay tàn tật, cô gái 9X đã tự tìm tòi nghiên cứu ‘chế’ ra các xe lăn cho chó cưng để chúng đi lại dễ dàng hơn.

làm xe lăn cho chó

Cô gái 9X Sài Gòn làm xe lăn cho chó tàn tật, mồ côi

Trong mái ấm tình thương của cô nhỏ 9X, có rất nhiều số phận kém may mắn, có chú chó bị ung thư có chú bị tàn tật bị chủ bỏ rơi. Với tình yêu hết mực và sự chăm sóc tận tình, hầu hết các con vật Như nhận về nuôi đều có tiến triển tốt về sức khỏe Cô dành tình yêu đặc biệt cho chúng nên gọi chúng bằng những cái tên rất gần gũi và trìu mến.  

xe lăn cho chó tàn tật

Chú chó tên Ka này bị xe cán qua mình nên liệt nửa thân sau. Như cùng các bạn cứu sống và sau đó lên mạng tìm hiểu, rồi chế thành công chiếc xe lăn cho chó cưng của mình.

Hoàn cảnh đáng thương nhất trong 37 chú chó là ‘bé Ka’ (Tên gọi Như đặt cho chú chó). Chú bị liệt hoàn toàn đôi chân sau sau một lần tai nạn bị xe cán qua. Vết thương vẫn còn lở loét, rỉ máu.

Sau khi bị thương nặng, Ka bị bỏ rơi, mặc kệ sống chết. Ka mang những vết thương lê lết quanh nhà chủ cũ kiếm ăn. Biết được tình trạng của Ka, Như cùng các bạn quyết định đến gặp chủ của để xin chú về chăm sóc.

Bằng hy vọng và nỗ lực của mình, Như cùng các tình nguyện viên của nhóm cứu hộ đã “hồi sinh” được Ka sau nhiều tháng chăm sóc. Thấy Ka đã lành vết thương nhưng không tự di chuyển được, nhóm bạn trẻ mày mò nghiên cứu chế tạo xe lăn cho chó cưng này - bé Ka.

Nhiều lần thử nghiệm thất bại, cuối cùng cô gái cùng các bạn trẻ cũng thiết kế thành công “xe lăn cho chó” bằng vật liệu rẻ tiền là ống nước. Hiện Ka đã tự di chuyển trên chiếc “xe lăn” của mình.

xe lăn cho chó mồ hôi

Cô chủ nhỏ nô đùa bên thú cưng (Ảnh Zing)

xe lăn cho chó bị bỏ rơi

Thanh Yến (T/h)
Theo Đời Sống Plus