Thứ hai, 29/04/2024 | 19:41
RSS

Bài học từ người phụ nữ ung thư ruột nhưng bị bác sĩ phán 'quá trẻ để mắc bệnh'

Thứ bảy, 28/04/2018, 05:45 (GMT+7)

Bác sĩ cũng có thể nhầm lẫn với triệu chứng ung thư ruột, người phụ nữ đi khám và hỏi ý kiến bác sĩ về các triệu chứng này, bác sĩ nói rằng chị còn "quá trẻ" và không thể nào bị.

Chị Nicole Yarran - 32 tuổi là mẹ của 3 đứa con – người vừa qua đời vì căn bệnh ung thư gan và ung thư ruột khuyến cáo những mọi người nên cẩn trọng với những dấu hiệu của căn bệnh.

Chị Nicole Yarran, đến từ Tây Úc được chẩn đoán mắc 2 dạng ung thư này khi đang mang thai đứa con thứ 3. Mẹ của 3 bé gái đã không thoát khỏi án tử, nhưng cô hy vọng trường hợp của mình là tấm gương giúp nâng cao nhận thức của mọi người – đặc biệt là giới trẻ về căn bệnh ung thư gan và ruột.

Hiện tại, mẹ ruột của của Yarran, bà Kathy Narrier đang tiếp tục sứ mệnh của người con gái quá cố. Bà Narrier cho biết, con gái bà – chị Yarran cảm thấy không ổn khi bị giảm cân, trướng bụng, táo bón và đi ngoài ra máu liên tục.

Khi chị đi khám và hỏi ý kiến bác sĩ về các triệu chứng này, bác sĩ nói rằng chị còn "quá trẻ" và không thể bị mắc ung thư ruột. Tình trạng của chị được các bác sĩ chẩn đoán là IBS – Hội chứng gây kích thích bụng.


Chị Yarran trước và sau khi bị ung thư ruột. Ảnh: ABC News

Sau đó, chị Yarran đã đến gặp một bác sĩ khác, vị bác sĩ này chẩn đoán chị mắc chứng không dung nạp gluten. Cho đến khi chị mang thai đứa con thứ 3, kết quả siêu âm bác sĩ phát hiện 8 khối u có kích thước như quả bóng golf trên gan của chị.

Sau khi được chụp scan vào thời điểm Giáng sinh 2015, chị Yarran được chẩn đoán mắc ung thư kết tràng (ung thư ruột) di căn gan. Chị bắt đầu được điều trị chỉ 3 ngày sau đó. Tuy nhiên, chị đã không qua khỏi và không thể chứng kiến các con gái mình trưởng thành.

Trước khi từ giã cõi đời, Nicole muốn mẹ mình làm một việc rằng bà hãy chia sẻ câu chuyện của cô cho mọi người, đặc biệt là những người trẻ, biết được để đừng bao giờ chủ quan về sức khỏe của mình.

Theo trang Marieclaire, thông thường những người mắc ung thư ruột phổ biến nhất ở độ tuổi trên 50 tuổi. Vậy nhưng số thanh thiếu niên bị ung thư ruột ngày càng tăng, và có bằng chứng cho thấy rằng nó có thể diễn biến tồi tệ hơn đối với các bệnh nhân trẻ tuổi.

Bác sỹ phẫu thuật đại trực tràng Graham Newstead nói với ABC News: "Chúng ta đang phải chứng kiến sự thật là ngày càng nhiều người trẻ tuổi bị ung thư ruột. Khi tôi còn là một sinh viên y khoa, đó chỉ là một căn bệnh cho những người trên 50, 60, 70 và 80. Tại Mỹ có khoảng 14% người bị ung thư ruột dưới 50 tuổi".

Mẹ của Nicole nói với ABC rằng yêu cầu cuối cùng của con gái bà là cái chết của cô sẽ giúp làm cho những người trẻ tuổi nhận thức được về nguy cơ mắc bệnh.

"Nếu bác sĩ nghe các triệu chứng của Nicole và lấy mẫu phân hoặc xét nghiệm máu cho con bé, ít nhất họ sẽ phát hiện bệnh vào năm 2014. Vậy nên chỉ có bạn biết cơ thể mình đang diễn biến như thế nào và nhận thấy dấu hiệu xấu và hãy liên tục yêu cầu bác sĩ làm gì đó. Hãy biết lắng nghe cơ thể mình", bà Narrier nói.


Xem thêm: Gia đình ly biệt, tan nát vì... ‘Hội thánh Đức Chúa Trời’

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN