Thứ năm, 02/05/2024 | 01:42
RSS

Xót xa bé sơ sinh bị mẹ quấn vào bao tải, bỏ ở ki-ốt hoang trong chợ cá

Thứ năm, 20/07/2023, 18:39 (GMT+7)

Sau khi sinh con, chị B. đã quấn cháu bé vào bao tải sau đó mang bỏ ở ki-ốt hoang trong chợ cá và mong có người nhặt được để nuôi dưỡng.

Xót xa bé sơ sinh bị mẹ quấn vào bao tải, bỏ ở ki-ốt hoang trong chợ cá

Cán bộ Công an xã Minh Lộc dùng cáng đưa người phụ nữ đi cấp cứu. Ảnh: CACC

Ngày 20/7, Công an xã Minh Lộc (huyện Hậu Lộc, Thanh Hoá) cho biết, các cán bộ của đơn vị này vừa kịp thời phát hiện và cứu sống một cháu bé sơ sinh bị mẹ bỏ rơi trong chợ cá.

Cụ thể, vào khoảng 9h sáng cùng ngày, trong quá trình thực hiện nhiệm vụ tuần tra kiểm soát bảo đảm an ninh, trật tự tại khu vực đê biển (thuộc thôn Minh Thọ, xã Minh Lộc), 2 cán bộ Công an xã Minh Lộc là Thượng úy Trịnh Văn Ghi và Thượng úy Phạm Văn Anh đã phát hiện một phụ nữ ở dưới đê, trên người có nhiều vết máu. Hai cán bộ đã tiếp cận và đưa người phụ nữ trên về nhà, sau đó đưa đến cơ sở y tế chăm sóc.

Về nguyên nhân có các vết máu trên người, làm việc với các cán bộ công an, người phụ nữ nói là do vừa sinh con. Vì hoàn cảnh khó khăn, chồng bị tâm thần và bản thân người này tâm lý không ổn định lại không nghề nghiệp nên sau khi sinh con đã để cháu bé ở nơi vắng người và mong có người nhặt được để nuôi dưỡng.

Nắm bắt được thông tin, lực lượng chức năng tiến hành đi tìm kiếm và đến 10h cùng ngày đã tìm thấy cháu bé được quấn trong bao tải giấu trong một ki-ốt bỏ hoang ở chợ cá Minh Lộc. Do vừa sinh, lại bị bỏ một mình trong nhiều giờ nên sức khỏe cháu bé rất yếu. May mắn là được đưa vào cơ sở y tế kịp thời nên cháu bé đã được cứu sống. Hiện tại, sức khỏe của cháu đã dần ổn định.

Qua xác minh, cơ quan chức năng xác định người phụ nữ bỏ rơi con tên H.T.B (42 tuổi, gia đình thuộc diện đặc biệt khó khăn, chồng bị tâm thần, bố mẹ thì già yếu. Bản thân chị B. trong 12 năm qua đã liên tục đẻ 5 đứa con (cháu lớn nhất mới 12 tuổi), tâm lý không ổn định, không nghề nghiệp, được bố trí cho trông giữ xe, quét rác ở chợ. Nhà nghèo, lại đông con (5 con nhỏ) lại nuôi thêm bố, mẹ già yếu nên lại càng khó khăn.

Hiện, lực lượng chức năng cũng đã đến tuyên truyền, vận động và bàn giao cháu bé cho mẹ và gia đình chăm sóc, nuôi dưỡng.

Nguyệt Hà (T/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại