Thứ sáu, 26/04/2024 | 18:09
RSS

Vụ khách Tây tố bị trả lại tiền âm phủ ở Hà Nội: Tài xế xích lô lên tiếng

Thứ tư, 18/07/2018, 11:55 (GMT+7)

Câu chuyện 2 du khách Tây tố bị trả lại tiền âm phủ khi kết thúc hành trình đi xe quanh hồ đang khiến dư luận xôn xao. Mới đây, tài xế xích lô đã lên tiếng.

Vụ khách tây tố bị bù lại tiền âm phủ ở Hà Nội, tài xế xích lô lên tiếng
Vụ khách tây tố bị bù lại tiền âm phủ ở Hà Nội tài xế xích lô lên tiếng

Liên quan đến sự việc khách nước ngoài tố bị tài xế xích lô trả 900 nghìn đồng tiền âm phủ khi kết thúc chuyến hành trình tại khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội) gây xôn xao dư luận, sáng 18/7, PV đã tìm gặp nhiều tài xế xích lô đang hoạt động tại khu vực bờ hồ.

Khi PV đưa ảnh ra, nhiều tài xế đã nhận ra tài xế xích lô bị tố trên. Anh Lê Văn Biên (ở xã Giao Châu, Giao Thủy, Nam Định), người có 2 năm chạy xích lô ở đây chia sẻ, sáng nay anh có đọc được thông tin trên mạng.

"Tôi cũng khá bất ngờ về sự việc này, nếu như thông tin đăng tải tôi cũng mong cơ quan chức năng vào cuộc điều tra xử phạt thật nặng người có hành vi như vậy", anh Biên bày tỏ.

Theo anh Biên, du khách đi xích lô khoảng một tiếng quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm các tài xế sẽ lấy giá từ 200.000đ - 300.000đ. 

Còn tài xế tên H. người có 23 năm chạy xích lô quanh hồ Hoàn Kiếm cho biết, ông rất bất ngờ về tài xế trong ảnh, bởi ông biết người này là một người chịu khó, hiền lành, cũng nhiều năm làm trong nghề.

Được biết, tài xế bị tố trả tiền âm phủ lại cho khách tây là anh Nguyễn Văn Chinh (ở Hải Hậu, Nam Định).

Anh Biên chia sẻ khá bất ngờ trước sự việc này
Anh Biên chia sẻ khá bất ngờ trước sự việc này

Trước sự việc trên, PV đã có cuộc chia sẻ với anh Chinh và được biết, do thời tiết mưa gió không có khách nên anh và một người bạn nữa đã về quê.

Theo anh Chinh, sáng nay anh được vài người bạn cho xem được câu chuyện trên mạng tố anh trả tiền âm phủ cho khách.

"Xem xong tôi rất buồn, không hiểu vì sao mình bị lôi kéo vào câu chuyện này. Ai cũng hỏi tôi về việc này, tôi chỉ khẳng định bản thân mình không làm điều đó với khách", anh Chinh nói.

Nhớ lại lúc chở khách vào chiều muộn 16/7, anh Chinh kể, trong lúc ngồi uống nước ở khu vực phố Hàng Da (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội), thì thấy 2 du khách (1 nam, 1 nữ) đứng vẫy bắt taxi nhưng không xe nào dừng.

Khi đó, anh Chinh lại mời 2 du khách đi xích lô, 2 người này cũng vui vẻ đồng ý đi từ phố Hàng Da về đến khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm.

Quá trình di chuyển, 2 du khách có dừng lại khu vực phố Hàng Gai mua hàng. Sau đó, anh Chinh thấy 2 vị khách này bo thêm cho cửa hàng 100 nghìn đồng.

"Khi chở khách về đến bờ hồ Hoàn Kiếm, tôi có đòi 2 vị khách này số tiền 600 nghìn đồng cho quãng đường từ phố Hàng Da về đây. 2 du khách cũng vui vẻ lấy ra sấp tiền rồi đưa đủ cho tôi 600 nghìn đồng, sau đó bo thêm 20 nghìn đồng", anh Chinh nhớ lại.

Anh Chinh thừa nhận anh lấy 600 nghìn đồng của 2 du khách từ Hang Da về đến bờ hồ Hoàn Kiếm là cao nhưng vì thấy khách sộp nên anh đã hét giá như vậy.

Anh Chinh khẳng định mình không trả lại tiền âm phủ cho du khách
Anh Chinh khẳng định mình không trả lại tiền âm phủ cho du khách

Tài xế xích lô này cũng cho biết, khách đưa đủ cho mình số tiền 600.000đ và 20.000đ tiền bo, anh không phải trả lại tiền thừa cho khách.

Anh Chinh khẳng định, không có việc mình trả lại tiền âm phủ cho du khách như câu chuyện trên mạng xã hội

"Tôi không bao giờ làm cái việc thất đức đấy bởi mình còn làm ăn lâu dài chứ không phải ngày một, ngày hai. Tôi sẵn sàng chất vấn với các bên để lấy lại sự trong sạch cho bản thân mình. Từ khi câu chuyện của tôi được đăng trên facebook đã ảnh hưởng rất lớn đến gia đình. Mẹ tôi đang ốm nặng nghe tin này bà càng bệnh thêm", anh Chinh chia sẻ.

Ngoài ra, anh Chinh cho biết thêm, anh làm tài xế xích lô quanh khu vực bờ hồ Hoàn Kiếm được hơn 2 năm nay và đây là thu nhập chính của cả gia đình. Bình quân, anh chắt bóp chi tiêu, mỗi tháng kiếm được khoảng 7.000.000đ - 8.000.000đ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN