Thứ sáu, 26/04/2024 | 11:11
RSS

Vợ suy sụp khi biết chồng là hung thủ sát hại hai vợ chồng ở Hưng Yên

Thứ ba, 04/09/2018, 13:55 (GMT+7)

Người vợ của nghi phạm ra tay sát hại 2 vợ chồng ở Hưng Yên đau đớn đến suy sụp khi biết tin chồng mình chính là hung thủ của vụ trọng án.

Con ngõ dẫn vào nhà Đinh Công Tráng
Con ngõ dẫn vào nhà Đinh Công Tráng

Cả xóm bàng hoàng

Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố bị can đối với Đinh Công Tráng (41 tuổi, trú tại phường An Tảo, TP Hưng Yên) về tội Giết người. Sau khi bị công an bắt giữ, Tráng đã khai nhận hành vi cầm dao sát hại vợ chồng anh Đặng Văn Trường và Nguyễn Thị Hoa ở phường Hồng Châu, TP Hưng Yên vào đêm 17/8.

Được biết, Tráng nghiện hút, từng có tiền án, hay đi lang thang về đêm, trộm cắp nhưng không ai ngờ, Tráng lại có những hành vi mất hết nhân tính như vậy.

Theo người dân địa phương, cách đó ít ngày họ vẫn thấy Tráng đi lại về nhà không có bất cứ biểu hiện gì bất thường. Cho tới chiều 3/9 mọi người bất ngờ khi nghe tin qua báo chí, đài truyền hình rằng chính Đinh Công Tráng đã khai nhận hành vi phạm tội của mình. 

“Chiều qua khi nghe tin chúng tôi rất bất ngờ. Ở đây thi thoảng Tráng đi qua chở theo con gái nhỏ vẫn chào hỏi mọi người bình thường. Trước đây Tráng có tiếng trong làng vì học hành đàng hoàng, tốt nghiệp khoa luật trường Đại học Luật Hà Nội rồi về làm cán bộ tư pháp của phường An Tảo với tấm bằng chính quy đàng hoàng”, bà T., một người dân địa phương cho hay.

Cũng theo bà T., Tráng là con thứ 3 trong gia đình có 4 chị em. Dưới Tráng cũng có một người em cũng vướng vòng lao lý vì nghiện ma tuý. Tráng từng trải qua hai cuộc hôn nhân và hiện đang sinh sống cùng người vợ thứ 2 và một con gái nhỏ. Trước đó, người vợ đầu đã ly hôn cũng có một con gái năm nay khoảng 15 tuổi.

Nhà Tráng cửa đóng cài then
Nhà Tráng cửa đóng cài then

“Không biết Tráng làm nghề gì, lúc thì đi đâu đó thời gian rồi về, lúc thì đi đánh cá… hay tin Tráng là hung thủ sát hại 2 vợ chồng chúng tôi ai nấy đều bất ngờ. Không nghĩ hắn lại là đối tượng dã man như vậy”, một người dân địa phương nói.

Cán bộ khu phố An Bình cho biết, Tráng là đối tượng trong diện quản lý của địa phương khi từng có một tiền án về tội Hiếp dâm, một tiền sự về hành vi gây rối trật tự công cộng và nghiện ma túy.

Gia đình cho đi học tử tế nhưng lại đổ đốn

Gia đình Tráng được đánh giá có truyền thống, nề nếp nên trước khi sa ngã, nghi can này được bố mẹ tạo điều kiện cho học hành tử tế, tốt nghiệp Đại học Luật và từng có khoảng 2 năm làm cán bộ Tư pháp của phường An Tảo.

"Việc Tráng có bằng tốt nghiệp Đại học Luật Hà Nội hệ chính quy là nhất của cả phường và lại về làm cán bộ Tư pháp của địa phương nên dân khu phố đều rất kỳ vọng.

Nhưng rồi Tráng bắt đầu đổ đốn, có nhiều việc làm không đúng, vi phạm nên bị UBND phường cho nghỉ việc. Sau đó, Tráng lên Hà Nội một thời gian rồi dính án hiếp dâm", vị cán bộ khu phố nói.

Từ ngày trở về địa phương, Tráng không làm ăn gì, chỉ suốt ngày đi lang thang. Năm ngoái, bố đẻ có xin cho anh ta vào làm ở công ty bao bì nhưng chỉ một thời gian ngắn lại bỏ. 

Khi cơ quan công an xuống đọc lệnh khám nhà, thu giữ một số con dao, trong đó, có một con dao bầu nghi là hung khí thì mọi người mới phát hoảng.

Hiện trường nơi xảy ra vụ án
Hiện trường nơi xảy ra vụ án

Cùng ngày, chia sẻ với PV, ông Đinh Công Tr. (73 tuổi, bố bị can Đinh Công Tráng) cho hay, bản thân ông hết sức bất ngờ khi biết tin con trai gây án. 

Theo ông Tr., hiện Tráng đã có vợ con và ra ở riêng, nhà con trai cách nhà ông vài bước chân. Những ngày trước đó, ông Tr. thi thoảng vẫn thấy con trai ra vào ở nhà. Tuy nhiên, do bị tai biến, liệt nửa người bên phải đi lại khó khăn nên ông Tr. không qua nói chuyện với con. 

Bố của đối tượng (áo trắng) cho biết, cho con ăn học tử tế giờ đổ đốn thì tự chịu
Bố của đối tượng (áo trắng) cho biết, cho con ăn học tử tế giờ đổ đốn thì tự chịu

“Công an cũng có đến hỏi, tôi cũng chia sẻ việc con trai tôi làm thế nào thì nó chịu trách nhiệm trước pháp luật Hai nhà chúng tôi ăn riêng, con lao động hay nghỉ ngơi ra sao tôi không biết. Gia đình tôi cho nó ăn học đoàng hoàng, nuôi dạy tử tế mà giờ nó lại đổ đốn như thế thì không còn biết nói thế nào”, ônh Tr. chia sẻ.

Trong câu chuyện với chúng tôi, ông Tr. không giấu được nỗi buồn khi kể về đứa con hư đốn. Đã có lúc giọng ông như nghẹn lại, đôi mắt nhìn xa xăm rơm rớm nước mắt. Ở tuổi xế chiếu lại thêm bệnh tật, sức khỏe giảm sút giờ ông nhận thêm tin sốc khiến ông càng bơ phờ, hốc hác.

Ở phía bên kia đường, cách nhà ông Tr. khoảng 10m là ngôi nhà 1 tầng của nghi phạm Đinh Công Tráng. Mở cửa tiếp chúng tôi, người vợ hai của nghi can tỏ ra mệt mỏi, suy sụp với đôi mắt đỏ ngấn nước. Chị bảo, rất sốc khi hay tin chồng phạm tội tày đình như vậy. Từ lúc chồng bị bắt đi, chị chị biết ôm con khóc.

Chị cho biết: “Sáng nay (4/9), công an tỉnh Hưng Yên đã vào gia đình làm việc và lấy một số quần áo của chồng đi. Hiện tại, tôi chỉ biết chăm các con chứ sự việc xảy ra rồi tôi cũng chẳng biết phải làm sao”.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN