Thứ ba, 07/05/2024 | 18:57
RSS

Vợ đau đớn phát hiện chồng hiếp dâm con riêng sau tấm vải màn

Thứ hai, 26/03/2018, 07:06 (GMT+7)

Khi vợ sinh con, gã cha dượng đồi bại ép bé gái 10 tuổi là con riêng của vợ ngủ với mình. Những lúc say xỉn, kẻ này đã đe dọa, ép bé gái quan hệ.

Vợ đau đớn phát hiện chồng hiếp dâm con riêng sau tấm vải màn
Gã cha dượng hiếp dâm con riêng. Ảnh Công an cung cấp

Ngày 25/3, Công an tỉnh Trà Vinh cho biết, CQĐT đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, bắt tạm giam đối với Phạm Văn Tuấn (36 tuổi), ngụ xã Tân Hùng, huyện Tiểu Cần để điều tra về hành vi hiếp dâm người dưới 16 tuổi.

Báo Công an nhân dân đưa tin, làm việc với công an, Tuấn khai nhận, từ cuối năm 2017, vợ thứ 2 của Tuấn là chị Phạm Thị S. (45 tuổi) sinh em bé.

Thời gian này, Tuấn gọi cháu H. (10 tuổi, con chị S. với chồng trước) ra giường phía trước ngủ với mình. Trong những lần nhậu say, gã cha dượng này đã đe doạ cháu H., ép cho mình quan hệ tình dục.

Sự việc xảy ra một thời gian dài cho đến khi người anh trai của bé gái từ TP.HCM về nhà chơi mới phát hiện.

“Bé gái đòi lên TP.HCM sống nên người anh hỏi lý do. Lúc này, bé mới kể lại sự việc. Người anh đưa em gái đến Công an huyện Tiểu Cần tố giác hành vi của cha dượng”, một cán bộ điều tra cho biết trên Tri thức trực tuyến. 

Vợ đau đớn phát hiện chồng hiếp dâm con riêng sau tấm vải màn
Bé gái bị cha dượng nhiều lần xâm hại. Ảnh: C.A.

Ban đầu, Tuấn không thừa nhận. Qua kết quả điều tra, thu thập chứng cứ của cảnh sát và lời khai của các nhân chứng, Tuấn mới cúi đầu thừa nhận đã xâm hại nạn nhân.

Người dân địa phương cho biết hoàn cảnh gia đình nạn nhân khá khó khăn và là hộ nghèo, cận nghèo nhiều năm liền.

Chị S. mẹ của bé gái, từng lỡ một lần đò. Ba năm trước, chị gặp và quen Tuấn. Thấy Tuấn hiền, chị đồng ý “gá nghĩa” và chung sống.

Theo lời chị, lúc mới quen Tuấn, gia đình phản ứng khá quyết liệt, đặc biệt là người con trai lớn. Tuy nhiên, chị vẫn quyết định chung sống với người đàn ông nhỏ hơn mình 9 tuổi.

Từ ngày chung sống, Tuấn đi làm phụ hồ còn chị ở nhà nội trợ. Bé gái học đến lớp 2 thì nghỉ, ở nhà quanh quẩn cùng mẹ.

Từ khi sinh con, chị thường xuyên ở trong nhà và ít khi ra ngoài. Tuấn không ngủ chung với vợ mà ra chiếc giường phía trước ngủ cùng bé gái 10 tuổi. Hai chiếc giường cách nhau vài bước chân, ngăn cách bởi tấm màn vải.

“Suốt thời gian con gái ngủ chung với Tuấn, tôi vẫn nghĩ là bình thường nên không hề để ý đến”, chị nói và cho biết đến khi con trai về thăm nhà thì sự việc “động trời” này mới được phát hiện.


Xem thêm: Bé gái bị hành hạ dí thanh sắt vào mặt đã được cách ly khỏi cha ruột và mẹ kế

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN