Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:28
RSS

Tình cờ phát hiện cổ vật hơn 3.000 năm tuổi

Thứ sáu, 07/09/2018, 20:12 (GMT+7)

Một người đàn ông Hy Lạp vô tình “khai quật” được cổ vật hơn 3.000 năm tuổi đáng giá cả một gia tài.

Trang Artnet đưa tin, một người nông dân tại Crete, Hy Lạp vô tình phát hiện một ngôi mộ cổ, trong lúc đang tìm bãi đỗ xe tại trang trại ô-liu của mình, thuộc làng Rousses, gần Kentri, Ierapetra, phía đông nam Crete – hòn đảo lớn và đông dân cư nhất của Hy Lạp.

Bên trong ngôi mộ là xương cốt của hai người đàn ông được cho là từng sống ở nền văn minh Minos thuộc thời đại đồ đồng, cùng một số đồ gồm khác.

Theo các nhà khoa học, ngôi mộ cổ có niên đại từ năm 1.400 tới 1.200 trước Công nguyên (tức là khoảng 3.400 năm tuổi). Khá bất ngờ, trải qua hàng thiên niên kỷ, nhưng di chỉ hầu như vẫn còn nguyên vẹn.

Phát hiện cổ vật hơn 3.000 năm tuổi ở Hy Lạp

Phát hiện cổ vật hơn 3.000 năm tuổi ở Hy Lạp. Ảnh: Internet

Ngôi mộ được chia làm ba ngăn với hai larnke – loại quan tài bằng đất sét, thường được trang trí các họa tiết trừu tượng, liên quan tới tôn giáo hoặc hình vẽ miêu tả cảnh đi săn…, vốn rất thông dụng trong nền văn minh Minos.

 “Chúng tôi rất hài lòng với phát hiện khảo cổ có giá trị này bởi vì nó sẽ giúp chúng tôi mở rộng hơn nữa những hiểu biết về nền văn hóa và lịch sử của mình. Đây cũng chính là câu trả lời cho những ai còn nghi ngờ rằng người Minos không sinh sống tại khu vực Ierapetra”, Argyris Pantazis, phó thị trưởng phụ trách cộng đồng và du lịch của Ierapetra cho biết.

Xem thêm:Thực hư võ cổ truyền Ma Quyền Kì Ảo của Việt Nam khiến bao đối thủ khiếp sợ

N.P (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN