Chủ nhật, 28/04/2024 | 01:36
RSS

Thoại Mỹ: "Một khi đã theo nghiệp rồi thì tôi không thể bỏ được"

Thứ bảy, 01/04/2017, 19:00 (GMT+7)

Nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ tâm sự: "Một khi chúng tôi đã theo nghiệp rồi thì không thể nào bỏ được. Dù cho hoàn cảnh nào, cái nghiệp mang phải, chúng tôi phải theo đến suốt cả cuộc đời”.

Thương hoàn cảnh của thí sinh Minh Chí

Lần đầu đảm nhận vị trí huấn luyện viên Đường đến danh ca vọng cổ, nghệ sĩ Thoại Mỹ cảm thấy hạnh phúc vì đây là sân chơi đẹp dành cho bộ môn cải lương. Gameshow giúp cho những người yêu mến, đam mê bộ môn nghệ thuật này có cơ hội thể hiện đam mê của mình.

Nữ nghệ sĩ cho rằng, không chỉ các khán giả lớn tuổi mà tầng lớp trẻ bây giờ cũng có thể tiếp cận được với cải lương. Họ sẽ có cách nhìn mới về bộ môn nghệ thuật này. Cải lương rõ ràng không bị mai một mà còn là bộ môn nghệ thuật đáng được coi trọng.

Nghệ sĩ cải lương Thoại Mỹ và thí sinh Minh Chí.

Với vai trò huấn luyện viên, Thoại Mỹ thường xuyên tiếp xúc với các thí sinh trong team mình. chị chia sẻ kỷ niệm đáng nhớ nhất của mình về thí sinh Minh Chí: “Trong cuộc thi, buồn có, vui có nhưng vui nhất là thí sinh của tôi đã tiến bộ và tỏa sáng từng ngày.

Kỉ niệm nữa là đón nhận Minh Chí vào vòng chung kết ở phút cuối vì tình yêu thương của khán giả. Những vòng thi trước, Minh Chí bị căng thẳng quá vì em cứ mang tâm lí là mình bán chuyên nghiệp nên cứ bị sợ khi thi với các anh chị chuyên nghiệp.

“Có lần đang tập, Minh Chí bị lên máu cao, bị mệt tim, có bữa thì ngã ra xỉu luôn, tôi “hết hồn hết vía”, sợ có chuyện gì xảy ra chắc chết. Nhưng mà thương cái là em vẫn nói với tôi, dù có chết trên sân khấu thì em sẽ vẫn cháy hết mình như những lời tôi đã dạy.

Vì quá thương các em mà dù trời mưa, trời gió thì tôi cũng lặn lội đi mua từng cái áo, từng đôi bông tai, từng cái kẹp để mà chăm chút cho từng thí sinh của mình.”

Thoại Mỹ và Ngọc Huyền.

Thoại Mỹ cũng ấn tượng thí sinh Ngọc Quyền của đội Ngọc Huyền. Qua một đoạn đường đi khá đẹp, Ngọc Quyền luôn tiến bộ lên theo từng vòng. Khi nghe tin đội Ngọc Huyền rút lui ở vòng chung kết, cô cảm thấy rất tiếc nhưng niềm vui nhất của cô là mọi người đã cùng nhau chung sức, chung tay để làm nghề.

Nữ nghệ sĩ cho rằng Lê Văn Gàn – thí sinh đội Kim Tử Long là một đối thủ đáng gờm vì anh có một chất giọng lạ và khỏe, xứng đáng để vào vòng chung kết.

Thoại Mỹ tâm sự về 2 thí sinh team cô: “Chặng đường vừa qua rất cam go đối với tôi và các thí sinh của mình. Thu Vân là “gà chiến” của đội tôi. Thu Vân được ưu điểm là giọng ca quá xuất sắc, đẹp từng chữ, từng centimet. Tuy nhiên, em ấy cần phải ca có cảm xúc hơn nữa. Vì vậy tôi  đã phải trau chuốt thêm cho Thu Vân phần cảm xúc và phần diễn nhiều lắm.

Có thể lúc đầu em còn hơi bỡ ngỡ, hơi cứng một chút nhưng nhờ sự chịu khó học hỏi, luôn muốn làm mới mình nên Thu Vân đã đột phá đúng như chiến lựợc của tôi đưa ra. Tôi rất yên tâm ở Thu Vân. Đến vòng này rồi, tôi đánh giá cao Thu Vân có tố chất để trở thành một Quán quân.

“Với Minh Chí, em ấy có giọng ca tốt nhưng nội lực không bằng Thu Vân. Bù lại Minh Chí có một ưu điểm khác, đó là trong giọng ca của Minh Chí đầy tình cảm. Do vậy tôi đã luôn chọn những tác phẩm phù hợp để Minh Chí đẩy được cảm xúc của mình lên và tỏa sáng qua từng vòng thi.

Đôi lúc tôi nhìn Minh Chí tập hát, tôi rất cảm động. Một người có đôi chân tật nguyền nhưng luôn cố gắng vượt qua số phận của mình để đến với chương trình. Em có điểm giống như tôi, đó là làm mọi cách để đứng trên sân khấu. Dù đây là lần cuối nhưng em vẫn cháy hết mình với niềm đam mê. Tôi thấy được tinh thần của Minh Chí và nó thôi thúc tôi phải luôn phấn đấu để mang lại những điều tốt nhất cho thí sinh của mình.”

"Một khi đã theo nghiệp rồi thì tôi không thể bỏ được"

Thoại Mỹ thường xuyên tâm sự với thí sinh Minh Chí. Vì hiểu hoàn cảnh của anh nên nữ nghệ sĩ đã viết tiểu phẩm nói về cuộc đời của thí sinh này để trình diễn đêm chung kết.

Còn Thu Vân lại thể hiện cuộc đời làm nghề của mình. Lúc đi hát gặp những chuyện ngoài ý muốn, đôi lúc muốn bỏ nghề mà không bỏ được vì cái lửa nghề còn nhen nhúm trong lòng, không biết khán giả còn đón nhận mình hay không. Sự đón nhận của khán giả là một ngọn lửa, một nguồn động lực rất lớn để nhân vật này tiếp tục đi theo nghề.

Thoại Mỹ muốn thực hiện tác phẩm này để khán giả hiểu rằng: “Một khi chúng tôi đã theo nghiệp rồi thì không thể nào bỏ được, nghề của chúng tôi là vậy, yêu lắm, thương lắm, vất vả lắm. Dù cho hoàn cảnh nào, cái nghiệp chúng tôi mang phải, chúng tôi phải theo đến suốt cả cuộc đời mình.”

Thoại Mỹ luôn nói với thí sinh của mình, đã đi tới vòng này rồi, dù được hay không được thì các em cũng không ngừng học hỏi, không được tự cao, tự đại. Mình phải nghĩ khi nào mình còn đối thủ thì khi đó mình còn phấn đấu và mới bước cao lên được.

Nữ nghệ sĩ thấy rất vui và vinh dự khi thí sinh Minh Chí được đặc cách vào vòng chung kết nhờ sự yêu thương của quý vị khán giả. Cô luôn nhắc nhở thí sinh của mình rằng vào đến đây rồi dù mình có là Quán Quân hay Á Quân thì cũng nên mừng vì đã được tham gia một chương trình lớn. Khi bước ra khỏi cuộc thi, các thí sinh đã có được một hành trang để làm nghề tốt hơn.

Sau cuộc thi, Thoại Mỹ đã hoạch định ra sẵn kế hoạch. Kết thúc chương trình, cô đi Mỹ hơn 1 tháng. Khi về, nữ nghệ sĩ sẽ làm những chương trình như Đêm của Thu Vân - Thoại Mỹ, Đêm của Minh Chí - Thoại Mỹ để đáp lại sự mong chờ của khán giả bấy lâu.

Đình Cường
Theo Đời sống Plus