Chủ nhật, 28/04/2024 | 16:14
RSS

Thị trường hoa Tết 2024: Ồ ạt bán tháo và xả lỗ

Thứ sáu, 09/02/2024, 08:15 (GMT+7)

Do lượng tiêu thụ giảm mạnh so với những năm trước nên những ngày cận Tết, các tiểu thương buôn hoa rơi vào cảnh ế ẩm đành ồ ạt bán tháo và xả lỗ.

Ghi nhận thị trường hoa Tết 2024 ở cả 3 miền năm nay, lượng khách hàng giảm mạnh nên nhiều tiểu thương bán cây cảnh đã giảm giá xả lỗ.

Theo báo Đại Đoàn Kết, chiều 8/2 (tức 29 tháng Chạp) trên tuyến đường Tố Hữu (Hà Nội) nhiều tiểu thương đã bắt đầu treo biển xả hàng đào, quất. Đặc biệt, một số tiểu thương còn vứt lại những cành đào rừng nằm la liệt trên vỉa hè.

Thị trường hoa Tết 2024: Ồ ạt bán tháo và xả lỗ

Một tiểu thương chia sẻ: "Như mọi năm, những cây quất này chúng tôi thường bán giá 1.500.000 đồng nhưng năm nay giảm chỉ còn 400.000 đồng mà khách vẫn trả giá xuống thấp quá không thể bán được. Tôi mong rằng, trong ngày nay hoặc sáng mai (9/2) sẽ bán hết hàng để về quê ăn Tết cùng vợ con".

Còn tại đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi tiểu thương cũng ồ ạt bán tháo, biển xả hàng treo khắp nơi cùng lời mời "Mua giúp đi, xả lỗ rồi đừng trả nữa", theo báo Tuổi trẻ.

Dọc tuyến đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi hoa Tết còn rất nhiều, từ cúc đến mai, quất, ly... đều không trôi hàng.

Người bán hoa Tết ở chợ hoa đường Phạm Văn Đồng, TP Quảng Ngãi ồ ạt bán tháo. Những biển "xả hàng" treo dọc tuyến phố. Ông Thủy (68 tuổi), bán hoa cúc treo biển "xả 100k/chậu", gào lớn "Mua giúp đi, xả lỗ rồi đừng trả nữa".

Thị trường hoa Tết 2024: Ồ ạt bán tháo và xả lỗ

Theo báo Thanh niên, tại các công viên và trên các tuyến đường ở TP.HCM vẫn còn tràn ngập hoa kiểng. Trong ngày 29 tết, việc mua bán vẫn không sôi động, nhiều người rầu rĩ vì hoa kiểng bán vẫn chưa được một nửa.

Thị trường hoa Tết 2024: Ồ ạt bán tháo và xả lỗ

Mời chào nhiệt tình nhưng vẫn không có khách mua, anh Nguyễn Văn Hùng thuê xe chở 200 gốc hoa giấy từ Đồng Tháp lên để bán ở công viên 23.9 (Q.1, TP.HCM), đứng ngồi rầu rĩ vì chưa bán được một nửa số hoa chở lên.

Trong khi đó, tại các điểm bán mai và quất, người bán cũng không thoát khỏi cảnh "ngồi không". Nhiều người bán cho biết sáng nay lượng khách ghé đến đã đông hơn các ngày trước nhưng lượng mua lại khá ít, năm nay nhiều người chỉ chuộng mua các loại hoa nhỏ, giá thành thấp.

Nhung Nguyễn (Tổng hợp)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại