Thứ ba, 19/03/2024 | 16:43
RSS

Vẻ đẹp say mê đắm lòng người của cao nguyên trắng Bắc Hà

Thứ bảy, 07/01/2017, 12:30 (GMT+7)

Bắc Hà (Lào Cai) được biết đến như một vùng đất có cảnh sắc, hương hoa của miền ôn đới. Hoa mận tam hoa, hoa đào, chợ phiên... đã trở thành "đặc sản" hút hồn mọi du khách lỡ lạc bước tới đây.

Nếu có dịp ghé thăm các tỉnh miền núi phía Bắc, chắc chắn bạn sẽ không khỏi choáng ngợp và ngỡ ngàng khi đặt chân lên cao nguyên Bắc Hà - Lào Cai Ảnh. Hoàng Phi

Bởi ở nơi này không khí trong lành, thanh khiết giữa bốn bề núi dựng Ảnh. Hoàng Phi

Những con đường quanh bờ hồ nằm trong công viên Na Cồ (Bắc Hà) vào mùa đông khá đẹp, khung cảnh không khác gì ở phương trời tây Ảnh. Hoảng Phi

Bắc Hà về đêm như một bức tranh tuyệt đẹp bởi ánh điện lộng lẫy bao quanh hồ. Ảnh. Hoảng Phi

Đến Bắc Hà, ai cũng muốn một lần ghé thăm dinh thự của Hoàng A Tưởng nằm biệt lập giữa trung tâm thị trấn. Ngôi nhà quyền lực nhất vùng Tây Bắc một thời. Ảnh. Hoàng Phi

Những chiếc cầu treo ở trong bản cũng được du khách thích thú ghé thăm khi đặt chân lên Bắc Hà. (Ảnh. Hoàng Phi)

Đặc biệt, thời gian gần Tết, một thứ "đặc sản" không thể không nhắc đến, thứ đã tạo nên tên gọi "cao nguyên trắng" cho vùng núi những ngày mùa đông, đó chính là hoa mận. Mùa hoa mận các bạn gái lại xúng xính váy áo dạo quanh vườn ghi lại khoảnh khắc đẹp

Không chỉ có hoa mận, đầu tháng 1, bà con các dân tộc vùng cao Bắc Hà và đông đảo khách du lịch tới thăm còn được ngắm hoa đào nở thắm trên mảnh đất cao nguyên này

Một điểm du lịch mà du khách đặt chân lên đây cũng không thể bỏ qua đó là ngé thăm thung lũng hoa oải hương đẹp tựa như thiên đường ở Thải Giảng Phố (Bắc Hà)

Một loài hoa nữa không thể không nhắc đến ở vùng núi cao Tây Bắc được trồng trên những sườn núi có một sắc màu khá lạ và quyến rũ khiến nhiều du khách bất ngờ, đó là hoa tam giác mạch (Ảnh. Hoàng Phi)

Không chỉ có hoa mận, hoa đào, hoa oải hương, hoa tam giác mạnh mà Bắc Hà còn có loài hoa osaka vào mùa hạ. Đến đây, du khách sẽ phải trầm trồ và ngỡ ngàng trước vẻ đẹp của những bông hoa osaka nở vàng rực, rợp cả một đoạn đường

Ngoài được ngắm cảnh, du khách còn được khám phá chợ phiên. Chợ vùng cao Bắc Hà được mệnh danh là “cao nguyên trắng“ thơ mộng, hình ảnh đất và con người Bắc Hà đã đi vào lời ca tiếng hát “đất Bắc Hà núi non xanh biếc, người Bắc Hà nghĩa nặng tính sâu” (Ảnh. Hoàng Phi)

Đặt chân đến với Bắc Hà yêu thương, du khách sẽ được tham gia phiên chợ vùng cao lớn nhất Tây Bắc Ảnh. Hoàng Phi

Chợ được họp vào chủ nhật hàng tuần từ sáng đến chiều. Đây là phiên chợ lý tưởng để khám phá vẻ nguyên sơ, mang đậm bản sắc các dân tộc (Ảnh. Hoàng Phi)

Những váy áo, đồ vật thổ cẩm được người dân nơi đây bày bán cho du khách khi đặt chân đến (Ảnh. Hoàng Phi)

Những con búp bê này trông rất ngộ nghĩnh đáng yêu (Ảnh. Hoàng Phi)

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus

CÙNG CHUYÊN MỤC

Đi đâu chơi ở Sài Gòn, chi phí như thế nào, đi lại bằng phương tiện gì. Đây là những câu hỏi được khách du lịch quan tâm nhiều nhất khi có ý định đến đây. Vậy trong bài viết này, hãy cùng khám phá một vài địa điểm vui chơi mà bạn nhất định không nên bỏ qua nhé.