Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:54
RSS

Sau nụ hôn trộm, Thọ 'sứt' hứa sẽ kháng cáo cho bạn gái tại tòa

Thứ tư, 09/05/2018, 10:44 (GMT+7)

Trước khi rời toà lên xe ô tô chuyên dụng đưa về trại giam, Thọ “sứt” vội ghé hôn vào má bạn gái trước sự có mặt của nhiều lực lượng chức năng tại Tòa và hứa sẽ kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt cho bạn gái.

Sau khi tuyên án tử hình Thọ hôn trộm bạn gái
Sau khi tuyên án tử hình Thọ hôn trộm và hứa sẽ kháng cáo cho bạn gái

Sáng 8/5, TAND TP Hà Nội xử sơ thẩm vụ án “Trốn khỏi nơi giam giữ”, xảy ra tại Trại tạm giam T16 - Bộ Công an đối với hai tử tù Lê Văn Thọ (tức Thọ “sứt”, 38 tuổi quê huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương) và Nguyễn Văn Tình (29 tuổi, ở huyện Quốc Oai, Hà Nội).

Ngoài ra, các bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan (24 tuổi, quê Hải Dương, bạn gái Thọ sứt), Nguyễn Văn Hạnh, Nguyễn Văn Việt và Nguyễn Văn Ba (ở Hòa Bình), cùng bị truy tố về tội “Che giấu tội phạm”.

Thọ "sứt" hôn trộm bạn gái sau khi bị tuyên án tử hình

Tại tòa, Thọ "sứt" khai nhận toàn bộ mọi hành vi trốn trại. Khi về chung phòng giam với bạn tù là Nguyễn Văn Tình, cả 2 đã bàn kế hoạch vượt ngục và được Tình chấp thuận.

Trong quá trình HĐXX hỏi Nguyễn Thị Phương Lan, Thọ “Sứt” liên tục quay xuống nhắc cho Lan. Xuyên suốt cả phiên tòa, Thọ "sứt" xin HĐXX xem xét giảm nhẹ hình phạt cho Lan. Bởi y đã làm liên lụy đến quá nhiều người.

Sau khi nghị án, HĐXX đã tuyên phạt: 7 năm tù với tội danh trốn khỏi trại giam đối với Lê Văn Thọ và Nguyễn Văn Tình. Kết hợp các bản án trước đó buộc bị cáo thực hiện bản án cao nhất là tử hình.

Bạn gái Thọ có mặt trong phiên xét xử
Bạn gái Thọ có mặt trong phiên xét xử

Bị cáo Nguyễn Thị Phương Lan nhận mức án 9 tháng tù giam về hành vi che giấu tội phạm. Trước khi rời khỏi tòa, Thọ sứt cố gắng tìm cách tiếp cận bị cáo Lan. Hai người có nói chuyện 2-3 câu nhưng bị cán bộ cắt ngang.

Trong lúc mọi người không để ý, Thọ "sứt" đã lén hôn trộm bán gái cũ và dặn dò. Khi cảnh sát dẫn giải về trại giam, Thọ nhiều lần nói với Lan rằng, hãy cứ yên tâm công tác và hứa sẽ kháng cáo để HĐXX xem xét lại bản án cho Lan.

Ngoài ra, Thọ "sứt" cũng không quên dặn dò người thân, lấy đồ đạc và câu chốt vẫn nhắc lại là sẽ kháng cáo cho Lan.

Trước đó, trong phòng giam, Thọ "sứt" đã dùng dây chỉ tháo ở khăn mặt để cắt hộp nhựa đựng cơm chuẩn bị công cụ phá cùm. Trong nhiều ngày, hắn lắc cùm chân cho lỏng rồi dùng tay xoáy ốc vít ra chờ thời cơ.

Trong phiên xét xử Thọ liên tục quay xuống nhắc cho bạn gái trả lời
Trong phiên xét xử Thọ liên tục quay xuống nhắc cho bạn gái trả lời

Sau đó, Thọ "sứt" mài đinh vít được tháo từ cửa tắm nắng và giấu được rồi dùng dây nilon buộc vào bàn chải để cả 2 thay nhau khoét vữa, đục tường buồng giam.

Khi đục thủng tường, cả hai chui ra ngoài và cùng nhau trèo lên tường bao. Sau đó, lợi dụng thời điểm giao ban ca trực, cán bộ ca mới chưa tới chòi canh, Tình lấy mảnh vải che camera giám sát rồi cùng Thọ buộc dây xé từ chăn đu ra ngoài.

Vượt khỏi trại giam, Tình mượn điện thoại người qua đường gọi về cho người thân rồi đi nhờ về nhà. Tới nhà, Thọ đứng ngoài cổng chờ, Tình thay quần áo, lấy tiền và mượn xe máy người thân rồi cả hai trốn lên Hòa Bình. Sau đó, Thọ “sứt” và Tình chia tay mỗi người trốn mỗi đường.

Thọ “sứt” bắt taxi về huyện Văn Lâm, tỉnh Hưng Yên tìm Tuấn “quý” (chưa xác định được lai lịch) lấy số tiền 100 triệu đồng rồi bắt taxi đi Hạ Long (Quảng Ninh).

Đến sáng 12/9/2107 Thọ đã gọi cho bạn gái Nguyễn Thị Phương Lan hẹn gặp. Để tránh sự phát hiện của cảnh sát, Thọ liên tục thay đổi phương tiện di chuyển.

Trưa 12/9/2017, gặp nhau tại nhà nghỉ ở thị xã Chí Linh, Lan hỏi Thọ: “Anh được thả rồi à?” thì Thọ đáp: “Anh trốn ra”. Hai người ngồi tâm sự khoảng 2 tiếng thì Thọ gọi taxi đưa Lan về chỗ làm. Tối cùng ngày, Thọ nhờ người mang đến cho Lan 2 chiếc điện thoại gắn sim và dặn Lan không được nghe máy nếu có người gọi.

Khoảng 12h ngày 13/9/2017, Thọ gọi điện nhờ Lan gọi cho em trai Thọ là Lê Trung Thông (SN 1990) nói rằng, Thông không phải sang Hà Nam lấy tiền nữa, có người đưa tiền cho Thọ rồi. Trưa 15/9/2017, Thọ đón Lan tới nhà nghỉ ở thị xã Chí Linh để nói chuyện.

Trước khi gặp Thọ, Lan đọc được trên mạng Internet thông tin Thọ bị kết án tử hình nhưng đã trốn khỏi trại giam và đang bị truy nã. Vì vậy, khi gặp tại nhà nghỉ, Lan nói với Thọ: “Những trường hợp trốn như anh chẳng ai thoát được cả, kiểu gì cũng bị bắt lại, sống chui lủi cũng khổ. Anh có định đầu thú không?”. Nghe Lan hỏi, Thọ bảo: “Anh sẽ không về nhà làm ảnh hưởng đến bố mẹ, để anh suy nghĩ đã”.

Sau khi tâm sự, Thọ gọi taxi đưa Lan về. Chiều hôm sau khi đang đi taxi qua khu vực chợ Nam Sách (tỉnh Hải Dương), Thọ “sứt” bị cảnh sát bắt giữ.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN