Thứ năm, 02/05/2024 | 22:28
RSS

Sân vận động Mỹ Đình "thất thủ" trước đêm diễn ra gala mừng công U23 Việt Nam

Chủ nhật, 28/01/2018, 16:54 (GMT+7)

Trước thời gian diễn ra đêm gala mừng công U23 Việt Nam, người hâm mộ đổ về sân vận động Mỹ Đình quá đông khiến nơi đây như "vỡ trận".

Sân vận động Mỹ Đình vỡ trận trước đêm diễn ra gala với U23 Việt Nam
Sân vận động Mỹ Đình vỡ trận trước đêm diễn ra gala với U23 Việt Nam

Chỉ còn ít đồng hồ nữa là đội tuyển U23 Việt Nam sẽ giao lưu với người hâm mộ tại sân vận động quốc gia Mỹ Đình (Hà Nội) sau trận chung kết chở về.

Tuy nhiên, hòa chung không khí đón chào U23 Việt Nam, tại khắp các tuyến đường phố ở Hà Nội thì ngay tạisân vận động quốc gia Mỹ Đình đã có hàng nghìn cổ động viên tới sớm hơn so với dự định để được tận mắt chứng kiến những "người hùng".

Dù được thông báo 20h tối mới bắt đầu đêm gala mới diễn ra nhưng từ sáng nay có rất nhiều người dân đã tập trung về trước Sân vận động để "giữ" chỗ, ngồi ổn định trong khán đài  để ăn mừng chiến thắng và được gặp đội tuyển U23 Việt Nam.

Rất nhiều người hâm mộ chưa vào được trong khán đài đã vượt rào trèo bằng được để vào khán đài mong ước hy vọng gặp được đội tuyển U23 Việt Nam.

Dưới đây là hình ảnh mà PV ghi nhận lại được từ sân vận động Mỹ Đình:

Rất đông người hâm mộ đã đổ về sân vận động Mỹ Đình để đón xem đêm gala với đội tuyển U23 Việt Nam
Rất đông người hâm mộ đã đổ về sân vận động Mỹ Đình để đón xem đêm gala với đội tuyển U23 Việt Nam

Dù còn 4h đồng hồ nữa mới đến giờ giao lưu với U23 Việt Nam nhưng người hâm mộ đến rất sớm
Dù còn 4h đồng hồ nữa mới đến giờ giao lưu với U23 Việt Nam nhưng người hâm mộ đến rất sớm

Trong khán đài từ rất sớm đã kín hết ghế ngồi
Trong khán đài từ rất sớm đã có rất đông người chờ đợi

Bên ngoài rất nhiều người hâm mộ đã vượt rào để vào sân
Bên ngoài rất nhiều người hâm mộ đã vượt rào để vào sân

Để được vào trong sân nhiều người đã bất chấp nhẩy rào
Để được vào trong sân nhiều người đã bất chấp nhẩy rào

Kể cả các chị em cũng bất chấp
Kể cả các chị em cũng bất chấp

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN