Thứ hai, 29/04/2024 | 07:58
RSS

Rảnh là cắn móng tay, ông bố suýt mất mạng vì thói quen này

Thứ năm, 03/05/2018, 15:39 (GMT+7)

Cắn móng tay mọi lúc mọi nơi nên ông bố bị xước da tay. Không ngờ, chỉ một vết xước nhỏ đó lại khiến anh suýt mất đi tính mạng.

Hồi tháng 7 năm ngoái, anh Luke Hanoman, 28 tuổi, từ Birkdale, Southport, nước Anh, đột nhiên cảm thấy không khỏe và có những triệu chứng giống như cảm cúm sau khi cắn trúng phần da dưới móng tay. Anh Luke không hề biết rằng, chỉ một vết xước nhỏ đó lại khiến anh suýt mất đi tính mạng.

Ông bố hai con cho biết, anh không hề biết rằng việc cắn móng tay lại gây ra hậu quả nghiêm trọng đến thế. Luke kể lại: "Tôi thường cắn móng tay mọi lúc mọi nơi. Một hôm, tôi không may cắn phải phần da dưới móng tay. Nó khiến tôi hơi đau một chút nhưng chỉ nghĩ nó là vết xước bình thường.

Sau đó, tôi có các triệu chứng giống cúm suốt cả tuần. Tôi ra mồ hôi, cơ thể run rẩy vì lạnh rồi lại đột ngột nóng. Ngón tay tôi sưng tấy lên và đau nhói. Tôi không thể tập trung làm việc và bắt đầu cảm thấy có vấn đề".

Rảnh là cắn móng tay, ông bố suýt mất mạng vì thói quen này
Rảnh là cắn móng tay, ông bố suýt mất mạng vì thói quen này
Thói quen cắn móng tay khiến ông bố trẻ suýt chết. Ảnh: Mirrorpix

Khi không thể chịu đựng được nữa, anh Luke mới nhờ mẹ mình gọi xe cấp cứu. Anh nhập viện trong tình trạng khắp cơ thể nổi lên những đường gân màu đỏ.

Các bác sĩ cho biết, anh Luke đã mắc phải căn bệnh nhiễm trùng huyết. Đây là một dạng nhiễm trùng nguy hiểm, xảy ra khi vi khuẩn hoặc virut giải phóng hóa chất vào màu để chống lại các phản ứng viêm. Những phản ứng này tạo ra hàng loạt các thay đổi trong cơ thể dẫn đến tổn thương các cơ quan như gan, thận và khiến cơ thể suy yếu nhanh, có thể nguy hiểm tới tính mạng.

Nhiễm trùng huyết là tình trạng nhiễm trùng nghiêm trọng. Khi hệ thống miễn dịch của cơ thể bắt đầu hoạt động quá mức, có thể dẫn đến việc giảm lượng máu cung cấp cho các cơ quan. Nếu không được điều trị kịp thời người bệnh có nguy cơ tử vong cao.

Anh Luke đã trải qua 4 ngày ở bệnh viện Southport và nhờ sự tận tâm của các bác sĩ cùng đội ngũ y tá, anh đã may mắn thoát khỏi lưỡi hái tử thần. Sau một thời gian, anh Luke quyết định chia sẻ câu chuyện của mình để làm bài học kinh nghiệm cho mọi người.

Có khoảng 123.000 ca nhiễm trùng huyết ở Anh hàng năm. Theo NHS, có khoảng 37000 người tử vong mỗi năm. Các triệu chứng thường gặp là cảm giác lờ đờ, thân nhiệt cao, thở nhanh, chóng mặt, tiêu chảy, da nhợt nhạt hoặc lốm đốm đỏ.


Xem thêm: Cô Nguyệt 'thảo mai' trong Phía trước là bầu trời: Chồng xem tôi 'thả thính' chỉ mỉm cười thôi

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN