Thứ ba, 23/04/2024 | 15:39
RSS

Bị chồng bỏ vì tắm mỗi năm một lần, đánh răng cũng tùy theo cảm hứng

Thứ tư, 10/01/2018, 15:47 (GMT+7)

Một người phụ nữ họ Lin ở Đài Loan chỉ tắm mỗi năm một lần. Ngay cả việc đánh răng hoặc gội đầu, Lin cũng chỉ làm khi cảm thấy thích khiến người chồng không thể chịu nổi.

Tòa án thành phố Đài Bắc (Đài Loan) vừa chấp thuận đơn ly hôn với lý do vợ tắm mỗi năm một lần và thậm chí chỉ đánh răng hay gội đầu khi nào mình muốn.

Nguyên đơn trong vụ việc, với danh tính không được tiết lộ, nói với tòa án rằng vợ của mình, một cô gái họ Lin, chỉ tắm mỗi năm một lần và thậm chí không đánh răng hay gội đầu thường xuyên.

Người đàn ông này cho biết đã biết đến thói quen vệ sinh của Lin khi cả hai đang hẹn hò, khi đó Lin thường chỉ tắm mỗi tuần một lần. Tuy nhiên thói quen này càng trở nên tồi tệ hơn khi cả hai kết hôn, khi đó Lin chuyển sang chỉ tắm mỗi tháng một lần, sau đó nửa năm cô mới tắm một lần và trong thời gian gần đây, Lin chỉ tắm mỗi năm một lần.

Người đàn ông này cho biết vì thói quen ở bẩn của Lin nên cặp đôi này chỉ quan hệ với nhau mỗi năm một lần và anh không còn cảm hứng gì với vợ mình, điều này khiến cho cặp đôi vẫn chưa thể có con.

 tắm mỗi năm một lần
Người vợ bị chồng yêu cầu ly hôn vì lười tắm. Ảnh minh họa

Hiện vợ chồng Lin đang sống chung với người bố vợ bị tàn tật và gặp khó khăn khi đi lại. Lin hiện đang thất nghiệp ở nhà, nhưng dường như cô cũng muốn chồng mình cũng ở nhà để chăm sóc cho bố vợ và nấu ăn, thay vì đi làm việc để kiếm tiền.

Mẹ vợ là người trả chi phí cho cuộc sống hàng ngày của họ nhưng vì không có bất kỳ nguồn thu nhập nào nên hai vợ chồng luôn sống trong cảnh nghèo túng. Cuối cùng, chồng của Lin đã dọn ra khỏi nhà vào năm 2015 và tự tìm được việc làm ở thành phố Tân Trúc. Anh này quyết định nộp đơn ly dị sau khi vợ gần đây đột nhiên xuất hiện tại chỗ anh làm và đòi anh phải bỏ việc.

Ở tòa, Lin kiên quyết phản đối chuyện ly hôn và cho rằng những cáo buộc của chồng là dối trá. Lin nói rằng bố mẹ cô thực sự đối xử với con rể như với con trai. Cô cũng chỉ tìm đến gặp chồng sau khi gọi điện thoại cho anh này không được.

Tòa án cuối cùng đã đồng ý với đơn xin ly hôn của chồng Lin vì nhận thấy cả hai không có tiếng nói chung trong công việc, chăm sóc nhà cửa hay vệ sinh cá nhân. Đồng thời, cả hai đã ly thân trong 2 năm nên cuộc hôn nhân khó có thể tiếp tục.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN