Thứ bảy, 04/05/2024 | 20:57
RSS

Rắn độc xuất hiện bất thường trong nhà Giám đốc Bệnh viện Thể Thao

Thứ hai, 09/07/2018, 17:27 (GMT+7)

Khi người thân Giám đốc Bệnh viện Thể Thao mở cửa ra bàng hoàng phát hiện con rắn độc giữa nhà.

Nhà Giám đốc Bệnh viện Thể Thao bất ngờ xuất hiện rắn giữa trưa
Nhà Giám đốc Bệnh viện thể thao bất ngờ xuất hiện rắn giữa trưa

Mới đây trên mạng xã hội chia sẻ hình ảnh kèm theo thông tin về việc nhà của Giám đốc Bệnh viện Thể Thao bị thả rắn độc vào nhà.

Cụ thể Facebook này chia sẻ: "Có kẻ thả rắn độc vào nhà tôi! Mẹ đưa bọn trẻ đi sang nhà chị họ, hai vợ chồng vừa về bật điện nhà lên thì thấy cảnh này. Không biết con rắn được lấy nọc độc ra chưa? Không biết kẻ nào mà độc ác đến như vậy nhưng đến giờ tôi vẫn còn sợ hãi.

Làm người phải phân biệt đúng sai... Cảm ơn lực lượng chức năng có mặt kịp thời giúp đỡ vợ chồng tôi, hi vọng chỉ có một con".

Theo đó, vào trưa 9/7, khi đi làm về nhà, người thân trong gia đình ông Võ Tường Kha - Giám đốc Bệnh viện Thể thao Hà Nội (hiện đang trú tại phường Nhân Chính, quận Thanh Xuân, Hà Nội) phát hiện có một con rắn hổ mang loại cực độc giữa nhà.

Rất may, con rắn được gia đình ông Kha phát hiện kịp thời nên chưa cắn ai. Ngay sau đó, gia đình ông Kha đã tìm cách khống chế con rắn và thông báo cơ quan chức năng địa phương.

Ngoài ra, ông Kha cho biết, con rắn hổ mang xuất hiện trong nhà ông vào giữa trưa là cực kì nguy hiểm và khiến nhiều người sợ hãi.

Cũng liên quan đến ông Kha, vào ngày 12/6, có 4 đối tượng xăm trổ đã vào bệnh viện Thể thao Việt Nam ở phố Đỗ Xuân Hợp, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm (Hà Nội) với mục đích đòi nợ.

Nhóm đối tượng xăm trổ đến Bệnh viện Thể thao đòi "nói chuyện" với giám đốc vào ngày 12/6.

Các đối tượng yêu cầu gặp ông Võ Tường Kha - Giám đốc bệnh viện để "nói chuyện". Ông Kha cho biết, ngay sau khi sự việc xảy ra lực lượng chức năng cũng đã kịp thời có mặt, lập biên bản và các đối tượng cũng chưa có hành vi gây rối hay gây thiệt hại tài sản của bệnh viện cũng như sức khỏe của cá nhân ông.

Cũng theo ông Kha, trước đó các đối tượng cũng đã nhiều lần gọi điện, nhắn tin vào số máy di động của ông yêu cầu gặp để "nói chuyện" liên quan đến việc giải quyết chế độ, lương của ông Chu Quốc T., nguyên Phó giám đốc của bệnh viện (nay đã nghỉ hưu).

Theo ông Kha, từ năm 2012 đến nay, ông T. đã tự ý nghỉ việc không có lý do, vì vậy sẽ không được trả lương theo quy định, các chế độ liên quan của ông T. cũng đã được giải quyết theo đúng quy định pháp luật

Ngoài ra, ông Kha cũng cho biết, cá nhân ông không hề có nợ nần hay quen biết gì các đối tượng.

"Mục đích 4 đối tượng xăm trổ đến bệnh viện ngày 12/6, là để đòi nợ cho ông Chu Quốc T. về các khoản tiền lương, hưu kể từ ngày ông này nghỉ việc từ năm 2012 đến nay", ông Kha cho biết.

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN