Thứ sáu, 17/05/2024 | 14:48
RSS

Phương Thanh: Người sống mà tâm tính ác độc còn khủng khiếp hơn cô hồn tháng 7

Thứ sáu, 02/08/2019, 13:55 (GMT+7)

Theo ca sĩ Phương Thanh người sống mà tính hình gian manh tâm ác còn khủng khiếp hơn cô hồn tháng 7.

Nhân mùa Vu Lan báo hiếu, ca sĩ Phật tử Phương Thanh (Nguyên Hương)  tiếp tục cho ra mắt sáng tác mới của Nhạc sĩ Chúc Linh có tựa đề: “Mẹ – Bông Hồng Trắng”. Bài hát là tấm lòng của Phương Thanh đối với mẹ.

Mẹ luôn là người vĩ đại nhất​

- Chị vừa cho ra mắt sáng tác mới của Nhạc sĩ Chúc Linh mang tên "Mẹ - Bông hồng trắng". Lý do gì chị cho ra mắt ca khúc này?

Bài hát rất ý nghĩa của nhạc sĩ Chúc Linh trong tháng Vu Lan. Ngoài ra, bài hát Mẹ- Bông hồng trắng cũng là bài hát nằm trong kế hoạch hoành thành Album nhạc Đạo của Phương Thanh. 

- Qua bài hát này, Phương Thanh muốn nói gì với mẹ?

Đây là ca khúc mà tôi dành trọn tấm lòng thành kính của mình dâng tặng cho những người Mẹ – Những người vĩ đại nhất trên thế gian này, cả một đời lam lũ vất vả hy sinh cho gia đình, cho chồng, cho con. Sự hy sinh lớn lao đó không gì có thể đền đáp được.

Trong ngày lễ Vu Lan thì những ai còn mẹ sẽ  thật hạnh phúc khi được cài lên ngực áo của mình một bông hồng màu đỏ thắm, còn những ai mất mẹ sẽ ngậm ngụi cài lên ngực áo của mình một bông hoa hồng màu trắng, tượng trưng cho sự mất mát, đau thương nhưng dù là cài lên ngực bông hoa hồng màu trắng hay màu đỏ thì cha mẹ vẫn luôn hiện hữu trên cuộc đời của mỗi chúng ta. Trong sáng tác mới: “Mẹ Bông Hồng Trắng” tác giả Chúc Linh cũng muốn truyền tải tới chúng ta thông điệp:

“Con không mẹ như đồng hoang khô cháy …như trời đêm tăm tối.
Me lo lắng cho con quên cả đời mình…
Nay con lớn khôn mẹ hiền đã mất
Con muốn báo ân mẹ hiền không còn
Trên nền trời trong xanh con nhìn vầng mây trắng thương nhớ mẹ hiền.”

Phương Thanh: Người sống mà tâm tính ác độc còn khủng khiếp hơn cô hồn tháng 7

Mẹ luôn là người vĩ đại nhất, con mất mẹ là mất cả cuộc đời. Vì vậy, hãy luôn biết trân quý những giây phút hiện tại khi cha mẹ còn tại thế, không làm cho cha mẹ buồn, đừng để khi che mẹ mất rồi mới thấy hối tiếc thì lúc đó đã quá muộn màng.

- Chị đã bao giờ làm mẹ buồn chưa?

Phương Thanh cũng có chớ .. 2 mẹ con khắc khẩu nhau. Cãi mẹ thôi cũng làm cho mẹ buồn rồi. Cũng may Phương Thanh đã sửa đổi bản thân để khắc phục lỗi lầm này.

Phương Thanh: Người sống mà tâm tính ác độc còn khủng khiếp hơn cô hồn tháng 7

Tôi rất thích tháng 7 âm lịch

- Mọi người thường sợ Tháng Cô hồn. Chị như thế nào? 

Với Phương Thanh người còn sống mà tính hình gian manh tâm ác ma còn khủng khiếp hơn cô hồn tháng 7. Nhưng với Phương Thanh rất thích tháng 7 âm lịch. Là tháng tri ân công Đức ông bà cha mẹ. Phương Thanh hay gọi là Tháng Vu lan báo hiếu không gọi là Tháng cô hồn.

- Tháng Cô hồn chị kiêng kị gì nhiều không? 

Tôi không kiêng gì hết bởi những tháng hay ngày thường mình sống không tốt thì kiêng kị cũng không thể thiện lành.

- Chị thường làm gì vào tháng Cô hồn?

Tháng này tôi đi chùa, Chăm lo hương khói, bia mộ cho ông bà ấm linh.

- Xin cảm ơn chị về cuộc trò chuyện trên!


Xem thêm: Mẹ . . . Bông hồng trắng - Phương Thanh Nguyên Hương.

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN