Thứ ba, 30/04/2024 | 21:43
RSS

Phó trưởng công an xã Tân Triều bị tố hành hung dân: “Tôi văng tay vào mặt ông Lợi”

Thứ năm, 01/02/2018, 18:31 (GMT+7)

Phó trưởng Công an xã Tân Triều lên tiếng khi bị tố cáo dùng búa đinh hành hung khiến người dân bị thương phải đi cấp cứu.

Phó trưởng công an xã Tân Triều bị tố hành hung dân: “Tôi văng tay vào mặt ông Lợi”Ông Dục bác bỏ thông tin mình dùng búa đinh hành hung khiến ông Lợi bị thương phải nhập viện

Liên quan đến vụ việc bà Vũ Thị Khanh (trú tại xóm Án, Triều Khúc, Tân Triều Thanh Trì, Hà Nội) tố cáo ông Giang Nguyên Dục, Phó trưởng Công an xã Tân Triều có hành vi dùng búa đinh hành hung khiến chồng bà là ông Triệu Khắc Lợi bị thương phải nhập viện cấp cứu, buổi chiều ngày 1/2 vị Phó trưởng Công an xã Tân Triều đã lên tiếng.

Trao đổi với PV Đời sống Plus, ông Giang Nguyên Dục, Phó trưởng Công an xã Tân Triều đã phủ nhận cáo buộc mình dùng búa đinh để hành hung ông Triệu Khắc Lợi.

Theo thông tin ông Dục cung cấp, vào chiều tối ngày 28/1, ông Dục đang nghỉ ngơi ở trong nhà thì được một người cháu thông báo việc vợ mình là bà Ngát có xảy ra mâu thuẫn dẫn đến xô xát với gia đình bà Khanh và ông Lợi.

“Lúc này, tôi từ trong nhà chạy ra thì thấy ông Lợi cùng bà Khanh đang hùa nhau để hành hung vợ tôi. Thấy vậy, tôi có chạy ra khuyên ngăn nhưng ông Lợi và bà Khanh không dừng tay lại và tiếp tục hành hung vợ tôi.

Tiếp đó, tôi có nhảy vào đám đánh nhau để can ngăn mọi người lại, do trong quá trình can ngăn có vung tay lên và vô tình trúng vào vùng mặt của ông Lợi”, ông Dục tường thuật lại sự việc.

Phó trưởng công an xã Tân Triều bị tố hành hung dân: “Tôi văng tay vào mặt ông Lợi” 2Công trình được cho là ông Dục lấn chiếm đất để xây dựng

Theo như thông tin ông Dục cung cấp, sau khi bị ông vô tình vung tay trúng vào mặt, ông Lợi lao đến phía vợ chồng ông và quyết định ăn hơn thua. “Do là người nhỏ bé, lại thấp hơn ông Lợi rất nhiều nên tôi cầm lấy cái búa đinh cạnh đó để ngăn cản không cho vợ chồng ông Lợi lao vào hành hung”, ông Dục kể.

Cũng theo như lời ông Dục, tại thời điểm xảy ra vụ việc, vết thương của ông Lợi khá nhỏ và không có dấu hiệu bầm tím, bản thân ông Lợi cũng không bị choáng như bà Khanh thông tin.

Ông Dục cũng cho biết trong khi xảy ra vụ việc, bản thân ông cũng có lỗi trong việc khuyên can vụ xô xát dẫn đến ông Lợi bị thương phải nhập viện điều trị.

“Theo tôi được biết, ông Lợi không bị thương nặng như trong đơn gia đình gửi cho các bên. Sau khi điều trị, ông Lợi đã được các bác sĩ cho về nhà nhưng gia đình ông ấy đã xin ở lại viện để làm lớn mọi chuyện”, ông Dục thông tin.

Ở một diễn biến khác, sau khi vụ việc xảy ra, Đồn Công an Cầu Bươu đã tiếp nhận đơn trình báo của gia đình bà Khanh và đã đến viện lấy lời khai của ông Lợi và mời bà Khanh lên trụ sở để làm việc.

Hiện vụ việc đã được Đồn Công an Cầu Bươu gửi lên Công an huyện Thanh Trì để tiếp tục điều tra làm rõ.

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN