Thứ bảy, 20/04/2024 | 05:12
RSS

Nghĩa trang chó mèo độc nhất vô nhị giữa Hà Nội và những hình ảnh chưa từng được tiết lộ

Thứ năm, 01/02/2018, 06:45 (GMT+7)

Một nghĩa trang rộng chừng 700m2 là nơi yên nghỉ của hơn 2000 linh hồn vật nuôi tọa lạc ngay giữa trung tâm Thủ đô Hà Nội.

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà NộiNghĩa trang dành cho động vật nằm tại địa chỉ số 30, ngõ 167 phố Trương Định, Hai Bà Trưng, Hà Nội

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 2Nghĩa trang rộng chừng 700m2 do ông Nguyễn Bảo Sinh làm chủ và được xây dựng từ năm 1990. Toàn bộ khuôn viên nghĩa trang đều được phủ một màu xanh mướt của cây cối.

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 3Các lối đi của khách tham quan cũng như chủ nhân của vật nuôi đến thăm mộ đều được quét dọn rất gọn gàng, sạch sẽ.

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 4Từng thảm hoa đủ màu sắc được trải dài khắp lối đi tạo cảm giác thư thái, thanh tịnh cho người đến thăm

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 5Cổng Huyền Môn, nơi dẫn vào nghĩa trang động vật. Vốn là một người thích làm thơ nên chủ nhân của nghĩa trang - ông Nguyễn Bảo Sinh cho khắc những bài thơ của mình lên những tấm bia và đặt trước cổng vào nghĩa trang

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 6Những bài thơ do ông Sinh sáng tác thường nói về cuộc sống, những điều bình dị và về Đạo Phật

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 7Nghĩa trang được đặt tên là chúa Tế Đồng Vật Ngã với ý nghĩa mọi loài vật cũng như con người đều bình đẳng với nhau

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 8Bức tường sát với cổng ra vào được đặt những bức tượng các vị la hán của Đạo Phật xem với cây cối tạo cảm giác thanh tịnh, thoát tục cho du khách đến tham quan

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 9Ngài Địa Tạng Vương Bồ Tát được đặt xen bên cạnh những mộ bia của vật nuôi với nhiệm vụ độ trì cho các linh hồn vật nuôi sớm được siêu thoát

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 10Bên trong khuôn viên nghĩa trang là cây đa cổ thụ rủ bóng như che chở cho các sinh linh vật nuôi chốn này

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 11Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 12

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 13Bát hương của con vật và mộ bia đều có hình ảnh, năm sinh, năm mất và được gắn vào những phiến đá ong được chủ nhân mua từ Sơn Tây về

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 14Ami, chú cho thuộc dòng Béc giê Đức được ông Nguyễn Bảo Sinh xem như một người bạn thủa còn sống và cũng được ông phong là tổ của chó cảnh Việt Nam Bát thương và bài vị Ami được đặt trang trọng ở chính giữa khu thờ.

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 15

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 16

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 17Những mộ bia của vật nuôi khác cũng được ông sắp xếp theo quy luật để những người chủ có thể dễ dàng tìm kiếm khi đến thăm

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 18Hai lò được ông Nguyễn Bảo Sinh xây dựng để hỏa thiêu cho xác các vật nuôi. Việc hỏa thiêu được dùng bằng củi đốt trong nhiều giờ

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 19Ông Nguyễn Bảo Sinh thường dành nhiều thời gian chăm sóc cho các mộ bia vật nuôi đặc biệt là người bạn thân thiết Ami đã qua đời

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 20

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 21Khâu chuẩn bị cho một buổi khâm niệm một chú cún vừa qua đời. Giá dịch vụ chôn cất địa táng dành cho thú cưng dao động từ 7 đến 8 triệu, hỏa táng rẻ hơn, khoảng 3-4 triệu đồng. Số tiền này là trọn gói cho tất cả các chi phí đặt bia mộ và công chăm sóc, trông coi nghĩa trang.

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 22Ông Nguyễn Bảo Sinh trong trang phục trang trọng chuẩn bị làm lễ khâm liệm cho chú cún vừa qua đời

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 23Tất cả các công đoạn đều được tiền hành một cách rất trang trọng như lễ khâm niệm của con người.

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 24Cậu bé và người mẹ thành kính chắp tay trước chiếc hộp chứa thi thể chú cún vừa bị mất

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 25

15 phút sau khi hoàn thành lễ khâm liệm, thi thể chú cún bị mất sẽ được đưa đi hỏa thiêu theo yêu cầu của gia đình

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 26Người đàn ông mở hộp để thân chủ nhìn vật nuôi của mình lần cuối trước khi được đưa vào lò hỏa thiêu

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 27

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 28Chiếc hộp chứa thi thể vật nuôi được đặt vào trong lò và được hỏa thiêu bằng cách đốt củi. Theo ông Sinh, việc hỏa thiêu bằng củi sẽ giúp động vật sớm được siêu thoát hơn thay vì làm hỏa thiêu bằng điện

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 29Cậu bé - chủ nhân của chú cún vừa qua đời thẫn thờ nhìn người bạn của mình được hỏa thiêu. Tâm nguyên của cậu bé này sau khi tiến hành hỏa thiêu con thú cưng là được mang tro cốt vật nuôi của mình về nhà thay vì để lại nghĩa trang hay thủy táng theo cách rắc tro cốt xuống ao linh hồn nằm trong nghĩa trang

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 30

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 31Như một thói quen, hàng tháng, cứ đến mùng 1 hoặc ngày rằm, bạn nữ này lại đến nghĩa trang để thắp nhang cho thú cưng đã mất của mình

Ghé thăm nghĩa trang vật nuôi độc nhất vô nhị giữa Hà Nội 32Sau khi thắp nhang cho vật nuôi đã mất của mình xong, bạn nữ này lại đứng hồi lâu trước bia mộ thú cưng đã qua đời của mình

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN