Thứ sáu, 26/04/2024 | 13:31
RSS

Phan Hoàng Thu bức xúc vì bị quỵt 3.000 USD cát xê khi làm cố vấn HH hữu nghị Asean

Thứ tư, 23/05/2018, 10:00 (GMT+7)

Hoa hậu Phan Hoàng Thu vừa cho biết, cô đã bị quỵt tiền cát xê 3000 USD khi làm cố vấn trong cuộc thi Asean - Miss Asean Friendship 2017.

Phan Hoàng Thu bức xúc vì bị quỵt 3.000USD cát xê khi làm cố vấn cuộc thi HH hữu nghị Asean
Phan Hoàng Thu bức xúc vì bị quỵt 3.000USD cát xê cuộc thi HH hữu nghị Asean

Thí sinh HH Hữu nghị Asean khóc lóc đòi bỏ thi vì đối xử tệ

Theo Hoa hậu Phan Hoàng Thu cho biết, cô đã kí hợp đồng với bà T.T., Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư Edecom, đồng Ban Tổ chức cuộc thi Hoa hậu hữu nghị Asean - Miss Asean Friendship 2017. 

"Cách đây 2 năm, trong một lần quay talk cho chương trình của chị T.T., chị có đặt vấn đề với tôi về việc hợp tác làm một cuộc thi "tầm cỡ Asean" mà khi đó chị úp mở về cái tên cũng như quy mô của nó và "em là người chị giao trọng trách" nên tuyệt đối "đừng hé với ai nhé".

Tôi đi cùng chị ấy và BTC từ năm 2016, viết lên những con chữ đầu tiên từ khi cuộc thi chỉ còn là bản thảo, là dự án. Cùng chị đi từ Hà Nội tới Phú Yên để xin cấp phép cho cuộc thi, cho dự án sắc đẹp mang tên "Hoa hậu Hữu Nghị Asean".

Ngày ấy, khi lần đầu bay vào Phú Yên với chị ấy và BTC, tôi thậm chí còn chưa có nổi cái hợp đồng chứng thực. Nhưng vì lòng yêu nghề và nhiệt huyết muốn cống hiến, tôi vẫn tham gia, bay một chuyến bay dài vào Phú Yên, cùng chị ấy ngồi đó họp với Tỉnh uỷ, rồi những cuộc gặp gỡ cùng các lãnh đạo của Tỉnh Phú Yến, tôi đều tham gia với tư cách là người của BTC.

 Thậm chí, tôi còn dùng uy tín của mình để mời 2 Hoa hậu quốc tế sang Việt Nam làm Giám khảo với catxe 0 đồng. Rồi chị ấy nghiễm nhiên coi đó là nhiệm vụ của tôi. Khi hai người bạn ấy sang Việt Nam, chị ấy để người ta ở Sài Gòn, làm tôi phải chạy vạy, gọi hết mối quan hệ nọ tới mối quan hệ kia trong Sài Gòn để có người takecare các bạn ấy vì BTC không một ai làm được, ai cũng đùn đẩy trách nhiệm cho nhau. 

 Trước đêm chung kết vài giờ, toàn bộ Make-up Artist trong team của anh Vũ Minh Hoàng đình công, vì chị đối xử tệ với họ quá, BTC làm sai với người ta quá. 

Mấy chục thí sinh, cũng vì thế mà khóc lóc ầm ĩ, đòi bỏ thi. Ai là người đi gõ cửa từng phòng khuyên nhủ năn nỉ họ nếu không phải là chị Hà Anh và tôi vì sợ nhục Quốc thể và xấu hổ 2 tiếng Việt Nam mà đi làm chuyện ấy".

Phan Hoàng Thu bức xúc vì bị quỵt 3.000USD cát xê khi làm cố vấn cuộc thi HH hữu nghị Asean
Phan Hoàng Thu đảm nhiệm vai trò cố vấn cho cuộc thi Hoa hậu Hữu nghị Asean 2017

Hai năm chưa trả một đồng cát xê

Hoa hậu Phan Hoàng Thu cho biết, vì quá tin nên chị đã không ứng tiền trước nên mới xảy ra sự việc như vậy.

"Chị ấy quá coi thường những người như tôi. Sai vì lợi dụng sự tin yêu và mồ hôi công sức của tôi. Và trên hết, chị ấy thiếu sòng phẳng trong vấn đề tiền nong khi tới thời điểm này chị vẫn chưa trả đủ hết số tiền lương mà em xứng đáng được hưởng trong suốt quá trình làm việc. 2 năm trời, chị ấy coi tôi và những người từng làm việc với chị như những người kém hiểu biết. 

Ngày hôm qua là đỉnh điểm "giọt nước tràn ly" khi sáng thì chị ấy hẹn tôi tới một địa điểm mà theo như chị nói là chị họp ở đó, tôi có thể tới và lấy tiền mặt. Rồi 10h sáng, khi tôi có mặt ở 11 Khuất Duy Tiến như chị hẹn thì chị lại nói "Ơ, hôm nay, chị huỷ lịch họp mà...". 9h30 tôi gọi chị và chị không thèm nghe máy nhưng khi tôi có mặt lúc 10h thì chị lại bảo là "em biết giờ giấc chị lung tung mà"... Rồi, tôi nhắn tin số tài khoản đi, 1 tiếng nữa tôi nhận được tiền... Rồi 1 tiếng sau thì "trước 13h em nhận được tiền nhé". Và đến giờ này, số tiền tôi đáng ra phải nhận Đủ thì vẫn chưa thấy tăm hơi đâu. 

Gọi điện thì không nghe máy, nhắn tin thì không trả lời. Chỉ đến khi người ta post số điện thoại chị lên Facebook chị mới tới tấp nhắn tin và nói những lời lẽ không hay về em... Đến giờ này chị ấy gửi cho tôi 20 triệu và nhắn: "chị Trang ứng giúp tiền thù lao".

Theo như hợp đồng đầu tiên tôi ký là 6000 USD nhưng sau có 1 số hạng mục  không làm nữa nên trong quá trình thi chúng tôi tự thoả thuận miệng với nhau là giảm xuống 1 nửa. Tức là còn 3.000 USD. Tôi nói thật, nếu dựa vào pháp lý thì tôi có quyền đòi cả 6000 USD vì giấy trắng mực đen 6000 USD. Nhưng  là người tử tế, không lươn lẹo nên tôi hưởng đúng sức của mình", Phan Hoàng Thu cho biết.

Xem thêm: Gặp gỡ Phan Hoàng Thu

 

Khang Anh
Theo Đời sống Plus/GĐVN