Thứ hai, 29/04/2024 | 18:27
RSS

Phá dỡ nhà nghiêng gần 1m: Vì sao nhà 181 quyết “án binh bất động”?

Thứ tư, 09/11/2016, 06:46 (GMT+7)

Từ chiều ngày 8/11, lực lượng chức năng đã bắt đầu phá dỡ 3/4 ngôi nhà nghiêng ở Hà Nội. Tuy nhiên, riêng nhà số 181 vẫn chưa ký hợp đồng phá dỡ.

Từ chiều ngày 8/11, lực lượng chức năng đã bắt đầu phá dỡ ngôi nhà nghiêng ở Hà Nội. Trước đó như báo chí đã phản ánh, từ nhiều năm nay gần 10 hộ dân ở con hẻm của ngõ Quan Thổ 1, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội phải sống trong sợ hãi vì ngôi nhà số 177 gần đó nứt toác, nghiêng gần 1m và có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào.

Ngôi nhà nghiêng ở Hà Nội có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào

Ngôi nhà nghiêng ở Hà Nội có nguy cơ đổ xuống bất cứ lúc nào. Ảnh VietNamNet

Theo đó, chủ ngôi nhà nghiêng ở số 177là bà Phạm Đỗ Thanh Thùy, 63 tuổi, nguyên cán bộ Viện Hóa học Việt Nam Gia đình bà Thùy mua và chuyển về ở nhà 177 năm 1999. Đến năm 2007-2008, nhà có dấu hiệu bị nghiêng, và càng ngày mức độ nguy hiểm càng tăng lên buộc cả gia đình phải khóa chặt cửa, đi thuê nhà ở.

Chia sẻ với báo VietNamNet, bà Thùy kể: “Nhà nghiêng nguy hiểm như thế nên tôi đã đi hơn 5 năm nay. Nhà đông người nên tôi đang thuê nhà chung cư ở đường Hoàng Quốc Việt, mỗi tháng hết 9 triệu đồng. Tôi muốn phường và quận giải quyết như thế nào đó để tất cả các nhà đồng ý cùng sửa. Tuy nhiên, các gia đình chưa đồng thuận”.

Cùng chung tâm trạng lo sợ này là bà Triệu Thị Khương (70 tuổi, nhà số 161, sát ngôi nhà số 177). Tâm sự với báo Trí Thức Trẻ, bà Khương nói: " Do mưa gió nhiều năm nên ngôi nhà này bây giờ đã có độ nghiêng quá lớn, nhà tôi và các hộ dân bên trong con hẻm rất lo sợ. Hàng chục người sống trong ngõ, thường xuyên đi qua, trong đó có nhiều trẻ nhỏ”.

Những vệt nứt dài tại góc tường ngôi nhà nghiêng ở Quan Thổ 1

Những vệt nứt dài tại góc tường ngôi nhà nghiêng ở Quan Thổ 1. Ảnh Trí Thức Trẻ

Ngay cả Sở Xây dựng đến kiểm tra những căn nhà nghiêng ở Quan Thổ 1 cũng phải thốt lên: “Mới đến mà đã chóng hết cả mặt”. Theo bà, nhà được xây trên đất ruộng sụt lún kết hợp với thi công ẩu đã dẫn đến tình trạng nguy hiểm như hiện nay.

Đáng chú ý, năm 2015, phường Ô Chợ Dừa tổ chức họp, 4 nhà nằm sát nhau đã thống nhất đập hết đi để xây lại, nhưng đến giờ không tháo dỡ được là do chủ nhà số 181 bán cho người khác. Chủ mới không đồng ý sửa. Trong khi đó, do ngôi nhà số 177 và 179 cùng chung móng, chung tường nên muốn phá dỡ phải được sự đồng thuận của hộ liền kề.

Về vấn đề này, ông Phạm Việt Cừ, Phó Chủ tịch UBND phường Ô Chợ dừa cho biết ngay khi biết sự việc, UBND phường đã cử người xuống hiện trường nhà nghiêng ở Hà Nội để kiểm tra thực tế và xác nhận ngôi nhà số 177 đã bị nghiêng, đe dọa tính mạng của người dân khu vực. Được biết hiện 3 hộ dân tại số nhà 177, 179 và 183 đã ký hợp đồng với đơn vị phá dỡ.

Từ 8/11, ngôi nhà nghiêng ở Hà Nội đã bắt đầu được tháo dỡ trừ hộ 181

Từ 8/11, ngôi nhà nghiêng ở Hà Nội đã bắt đầu được tháo dỡ trừ hộ 181. Ảnh Dân Trí

Tuy nhiên, do nhà số 181 không hợp tác nên việc phá dỡ mới kéo dài như vậy, vì xét theo luật nhà xuống cấp ở cấp độ D mới cưỡng chế phá dỡ được. Nhà số 181 mà đi thẩm định thì khẳng định là chưa đến cấp độ D nên cưỡng chế là sai luật. Cũng vì ngôi nhà 181 này, nhiều cuộc họp bàn chuyện tháo dỡ ngôi nhà nghiêng ở Quan Thổ 1 đã diễn ra những vẫn chưa giải quyết được gì.

Xác nhận với báo Dân Trí vào sáng 8/11, ông Cừ cho biết riêng hộ dân nhà số 181 vẫn còn “lăn tăn” chưa ký, UBND phường đang tiếp tục vận động. Trong trường hợp, nhà số 181 vẫn cố tình không tự phá dỡ, UBND phường Ô Chợ Dừa sẽ báo cáo với UBND quận Đống Đa đề xuất phương án cưỡng chế phá dỡ ngôi nhà bị nghiêng ở Hà Nội.

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus