Thứ bảy, 27/04/2024 | 20:39
RSS

Cầu sụp lún 2 m, chính quyền vẫn để dân qua lại

Thứ hai, 07/11/2016, 06:50 (GMT+7)

Cây cầu sụp lún trụ tạo thành hình chữ V dài khoảng 50 m nhưng chính quyền vẫn để người dân qua lại trên dòng nước cuồn cuộn.

Sáng 6-11, có mặt tại cây cầu Cư Păm bắc qua sông Krông Kma (huyện Krông Bông, tỉnh Đắk Lắk), phóng viên Báo Người Lao Động chứng kiến hàng ngàn người vẫn qua lại trên cầu sụp lún, bất chấp nguy hiểm.

Cây cầu sụp lún tạo thành hình chữ V

Cây cầu sụp lún tạo thành hình chữ V

Cầu Cư Păm có 4 nhịp, dài khoảng 50 m, nằm trên Tỉnh lộ 9 nối 2 xã Cư Kty và Khuê Ngọc Điền (huyện Krông Bông). Do mưa lớn, tối 4-11, 1 trụ ở giữa cầu bị sụp lún, 2 nhịp giữa cầu sụp xuống tạo thành hình chữ V.

Tại vị trí giữa cầu bị sụp xuống hơn 2 m so với ban đầu. Dưới cầu, nước sâu hơn 5 m cuồn cuộn chảy; trụ cầu ở giữa có thể tiếp tục sụp lún, khiến 2 nhịp cầu có thể trôi bất cứ lúc nào.

Nhiều người vẫn bình thản qua lại cầu

Nhiều người vẫn bình thản qua lại cầu

Sáng 6-11, lực lượng chức năng đã đến 2 đầu cầu để cấm các loại xe tải, xe công nông qua lại. Điều đáng nói là cây cầu không đảm bảo an toàn, nước sông cuồn cuộn chảy nhưng lực lượng chức năng vẫn cho xe máy qua lại.

Do cây cầu nằm giữa 2 xã nên người dân xã Khuê Ngọc Điền có đường ra trung tâm huyện Krông Bông, còn xã Cư Kty cũng có đường ra trung tâm huyện Krông Pắk (tỉnh Đắk Lắk). Hai con đường này lên trung tâm TP Buôn Ma Thuột có chiều dài tương đương nhau.

Nhiều người không đội mũ bảo hiểm ung dung qua cầu

Nhiều người không đội mũ bảo hiểm ung dung qua cầu

Mặc dù cầu đã hư hỏng nhiều ngày qua nhưng đến trưa 6-11, đơn vị quản lý cầu là Công ty CP Quản lý và xây dựng đường bộ 26 (tỉnh Đắk Lắk) mới đưa biển báo xuống chuẩn bị dựng thông báo cầu yếu.

Hàng ngàn người dân qua lại trên cây cầu sụp lún

Hàng ngàn người dân qua lại trên cây cầu sụp lún

Lực lượng chức năng vẫn túc trực 2 đầu cầu

Lực lượng chức năng vẫn túc trực 2 đầu cầu

Những rãnh nối 2 nhịp cầu

Những rãnh nối 2 nhịp cầu

Dưới cầu nước vẫn cuồn cuộn chảy

Dưới cầu nước vẫn cuồn cuộn chảy

C. Nguyên
Theo Người Lao Động