Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:49
RSS

Nữ hộ lý bị chồng đánh tím mặt, cắt gân chân ở Quảng Ninh

Thứ hai, 17/09/2018, 21:14 (GMT+7)

Gã đàn ông đến cổng cơ quan vợ hẹn ra nói chuyện rồi chở vợ lên đồi vắng đánh đập, cắt gân chân khiến nạn nhân nhập viện đa chấn thương.

Nữ hộ lý bị chồng đánh tím mặt, cắt gân chân ở Quảng Ninh
Chị H bị chồng hành hung dã man

Công an phường Việt Hưng, TP Hạ Long, (Quảng Ninh) cho biết, đơn vị đã triệu tập Dương Văn T. (SN 1982, trú tại khu 7, phường Việt Hưng) để điều tra vụ hành hung chị N.T.H (SN 1984, vợ T.) phải nhập viện trong tình trạng đa chấn thương.

Trước đó, trưa ngày 12/9, sau khi chị H. đi ăn trưa cùng đồng nghiệp về đến cơ quan T. đã đến Cổng Bệnh viện Đa khoa bãi Cháy nơi chị H. làm việc hẹn ra ngoài nói chuyện.

Sau đó, T. chở vợ lên đồi vắng của huyện Hoành Bồ, cả hai xảy ra cãi vã. T. dùng dao kề vào cổ chị H. rồi cắt tóc, gân, đánh đập dã man.

Chưa dừng lại, lúc sau T. đưa chị H. về nhà rồi gọi gia đình nhà vợ tới. Khi người nhà bên vợ có mặt, T. tiếp tục hành hung chị H.

Người thân đã gọi Công an phường đến can thiệp nhưng T. vẫn tiếp tục đánh vợ. Trước tình thế nguy cấp, công an đã phải dùng biện pháp mạnh để giải cứu và đưa chị H. đi cấp cứu.

Chị Hằng (chị gái nạn nhân) cho biết, em rể chị dọa giết, ép em gái chị vào bức tưởng đổ rồi đấm vào mặt, vào đầu. Thâm chí, T. còn mở cốp xe máy lấy dao dí vào người em gái chị khiến bị thương rất nặng.

Theo chị Hằng, do ghen tuông vô cớ nên T, đã thường xuyên đánh đập vợ. Dù nhiều lần bị chồng đánh nhưng nghĩ đến con cá chị H. vẫn nhẫn nhịn cho qua.

Được biết, chị H. làm hộ lý tại BV Đa khoa Bãi Cháy được 8 năm, đã có hai con nhỏ và thường xuyên bị chồng đánh đập vì ghen tuông.

Hiện Công an phường Việt Hưng đã vào cuộc điều tra, làm rõ sự việc xảy ra. Cơ quan điều tra đã triệu tập T. lên để lấy lời khai đồng thời đến bệnh viện nơi chị H. điều trị để xác minh.

Xem thêm: 7 người chết nghi sốc thuốc

Minh Ngân (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN