Thứ năm, 16/05/2024 | 02:45
RSS

Người vợ thoát chết dưới lưỡi rìu của chồng nhờ được hai con ứng cứu

Thứ ba, 14/11/2023, 06:23 (GMT+7)

Người vợ nghi chồng lấy trộm hoa của mình đem bán nên bị đáp lại 2 nhát chém bằng rìu. Nạn nhân hô hoán, được các con ứng cứu, đưa đi bệnh viện kịp thời nên qua khỏi.

Người vợ thoát chết dưới lưỡi rìu của chồng nhờ được hai con ứng cứu

Người vợ thoát chết dưới lưỡi rìu của chồng nhờ được hai con ứng cứu. Ảnh minh họa

Viện KSND TP.Hà Nội vừa hoàn tất cáo trạng truy tố Ngô Văn Sáng (SN 1977, ở Mê Linh, Hà Nội) về tội "Giết người" theo Điều 123 Bộ luật hình sự. Nạn nhân trong vụ án là vợ của bị can. 

Theo cáo buộc, ông Sáng và cùng bà Hoa (SN 1977) kết hôn năm 1997 và có 2 người con. Quá trình chung sống, vợ chồng thường xảy ra mâu thuẫn nên đã sống ly thân. 

Trưa 29/6/2022, ông Sáng đi uống bia về nhà, gặp bà Hoa đang ngồi trên giường tại phòng tầng một. Do bà Hoa là người làm nghề bán hoa tươi và thấy hoa của mình để trong kho lạnh thiếu hụt nên hỏi chồng xem ông có lấy hoa của mình mang đi bán hay không.

Ông Sáng nói không lấy nhưng sự việc vẫn khiến hai vợ chồng xảy ra cãi vã. Do bực tức về việc bị vợ nghi ngờ lấy trộm hoa, người đàn ông vào gầm cầu thang, lấy chiếc rìu rồi quay ra, chém vợ một nhát. 

Bà Hoa giơ tay đỡ và bị phần lưỡi rìu chém trúng vào vùng trán cùng bàn tay phải. Ngay sau đó, nhát chém thứ hai bổ xuống, khiến bà Hoa bị gẫy tay. 

Người vợ liền bỏ chạy, hô hoán và được các con chạy ra ứng cứu. Họ ôm bố, không để ông tiếp tục hành hung. Sau đó, hai người con đã đưa bà Hoa đi cấp cứu kịp thời nhưng nạn nhân bị tổn hại 51% sức khỏe

Phần mình, bị can Sáng sau khi gây án đã lấy xe máy bỏ đi, hôm sau mới tới công an trình báo.

Gia Bình
Theo Báo Dân Việt