Thứ bảy, 20/04/2024 | 11:00
RSS

Người vợ bị chồng sát hại rồi phi tang xác ở Cao Bằng định bỏ đi từ Rằm tháng 7

Chủ nhật, 09/09/2018, 12:59 (GMT+7)

Hàng xóm cạnh nhà bác sỹ sát hại vợ rồi phi tang xác đã chia sẻ những thông tin hết sức bất ngờ về cuộc sống của vợ chồng trước khi xảy ra án mạng.

Hiện trường vụ án mạng bác sĩ bóp cổ vợ đến chết rồi phi tang xác
Hiện trường vụ án mạng bác sĩ bóp cổ vợ đến chết rồi phi tang xác

Sự việc Triệu Văn Hải (42 tuổi, ở TP Cao Bằng) đang công tác tại Bệnh viện đa khoa Thành phố Cao Bằng sát hại vợ là chị Đặng Thị H. (30 tuổi) rồi phi tang xác xuống sông khiến dư luận vô cùng bàng hoàng.

Ngôi nhà nơi xảy ra sự việc nằm sâu trong con con phố thuộc tổ 13, phường Sông Hiến, TP Cao Bằng. Tại đây, lực lượng chức năng đã niêm phong toàn bộ cửa ra vào của ngôi nhà. Người dân sống cạnh nơi xảy ra vụ án mạng cho biết, họ vẫn chưa hết sốc khi sự việc xảy ra.

Ông Lục Văn Khoằn (66 tuổi), nhà ở ngay sát nhà nỡi ảy ra án mạng cho biết, vợ chồng Hải mới chuyển về đây sinh sống một thời gian. Từ tháng 4/2018 Hải lấy vợ và 2 vợ chồng sinh sống ở đây.

Thời gian ở đây, gia đình Hải chưa xảy ra mâu thuẫn, hay mất đoàn kết với ai trong xóm. Thế nhưng, gia đình Hải sống khép kín, ít giao lưu với mọi người nên trong xóm không ai hay biết về cuộc sống gia đình họ thế nào.

Ngôi nhà của Hải sống cùng vợ khi xảy ra vụ án mạngNgôi nhà của Hải sống cùng vợ khi xảy ra vụ án mạng

“Thời gian sinh sống ở đây, chỉ khi nào thiếu vật dụng gì thì Hải mới sang nhà hàng xóm mượn. Do đặc thù công việc là bác sĩ, nên Hải phải trực thường xuyên nên cũng ít ở nhà”, ông Khoằn nói.

Theo ông Khoằn, Hải cao to còn vợ Hải mới 30 tuổi, rất xinh đẹp và đang là kỹ sư nông nghiệp, mới học xong thạc sĩ và đang công tác tại một sở đóng trên địa bàn thành phố Cao Bằng.

Khi xảy ra sự việc, khoảng gần 12 giờ ngày 30/8, khi ông đi làm về thì cửa nhà Hải vẫn mở, xe máy vẫn để trước cửa. Tuy nhiên, đến đầu giờ chiều khi đi làm, qua nhà Hải thì không thấy xe đâu, còn cửa đã đóng kín.

“Tôi không hề nghe tiếng động lạ gì trong ngày xảy ra sự việc. Chỉ đến khi công an đến khám nghiệm hiện trường, khi đó tôi mới biết Hải bị nghi là đã sát hại vợ”, ông Khoằn kể lại.

Là người vào được bên trong ngôi nhà khi xảy ra án mạng, vợ ông Khoằn cho hay: “Khi tôi vào trong nhà, ở bàn uống nước có 2 cái chén uống rượu, trên bàn vẫn còn chai rượu ngâm nguyên con bìm bịp. Phía trong phòng thì có một số vết máu, riêng nhà vệ sinh thì máu còn dính nhiều trên nền”.

Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong ngôi nhà
Hiện cơ quan chức năng đã niêm phong ngôi nhà

Ngược lại với ông Khoằn, một người hàng xóm cạnh nhà Hải lại cho hay, Hải và chị H. mới lấy nhau và về ở với nhau được vài tháng. Trong thời gian ở với nhau, hai vợ chồng thường xuyên xảy ra mâu thuẫn.

“Dù tôi không trực tiếp chứng kiến nhưng nghe mọi người kể nhiều lần chị H. bị Hải bóp cổ. Thậm chí, có lần còn hằn cả vết tím trên cổ và chị H. chụp lại ảnh cho mọi người xem. Chị ấy đã từng có ý định bỏ đi vào dịp Rằm tháng 7 (âm lịch). Tuy nhiên, sau đó chị đã không đi và nói với mọi người rằng, ở thêm 1 tháng nữa xem chồng có thay đổi không”, người hàng xóm này cho biết.

Vào buổi chiều trước ngày xảy ra sự việc, vị hàng xóm này còn tận mắt chứng kiến 2 vợ chồng cùng nhau dọn dẹp nhà cửa. Sau đó còn cùng nhau đi bộ ra đường.

“Chiều hôm trước tôi thấy hai vợ chồng còn vui vẻ với nhau như vậy, thế mà hôm sau chồng nỡ ra tay tàn nhẫn, giết vợ rồi mang xác đi phi tang”, người hàng xóm nói.

Hàng xóm ai cũng bàng hoàng
Hàng xóm ai cũng bàng hoàng.

Được biết, sau khi sự việc được cơ quan công an thông báo, nhiều ngày liên tục gia đình nhà chị H. đã đến ngôi nhà nơi xảy ra sự việc để tìm kiếm, thậm chí có hôm cả 30 người cùng nhau lên đồi sau nhà để tìm kiếm nhưng không thấy chị H. đâu.

Trao đổi với PV, bà Nông Thị Tâm - Chủ tịch UBND phường Sông Hiến cho biết, sáng 9/9 lực lượng chức năng vẫn tiếp tục tìm kiếm thi thể chị H..

Đến thời điểm này, nguyên nhân dẫn đến vụ án mạng vẫn đang được cơ quan công an làm rõ nên chưa khẳng định được mâu thuẫn gì dẫn đến việc Triệu Văn Hải ra tay giết vợ, rồi phi tang xác xuống sông.

Như đã thông tin, khoảng  15 giờ ngày 31/8, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Cao Bằng nhận tin báo vụ việc nghi án mạng xảy ra tại tổ 13 phường Sông Hiến, TP Cao Bằng.

Xác định Hải là nghi phạm, công an đã ráo riết tổ chức truy bắt. Đến ngày 7/9, người đàn ông này bị bắt giữ tại một nhà nghỉ trên đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hoà, quận Cầu Giấy, TP Hà Nội

Tại cơ quan công an, bước đầu Hải khai nhận khoảng 13 giờ ngày 30/8, nghi phạm và vợ cãi nhau dẫn đến xô xát và đã dùng tay bóp cổ vợ đến chết. Sau đó, đối tượng ngồi uống rượu và viết thư để lại với nội dung lý do mình sát hại vợ mình.

Viết thư xong, Hải tiếp tục lên giường ngủ đến khoảng 24 giờ cùng ngày. Khi tỉnh dậy, Hải đã đưa xác chị H. vào bao tải, đưa lên xe máy chở đến cầu Sông Mãng (thuộc phường Đề Thám, TP Cao Bằng), ném xác nạn nhân xuống sông. Tiếp đó, Hải bỏ trốn khỏi địa phương cho đến khi bị bắt tại Hà Nội.

C. Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN