Thứ sáu, 29/03/2024 | 04:10
RSS

Vụ nổ súng kinh hoàng ở Hòa Bình: Chủ nhà kể lại giây phút đối mặt với hàng chục giang hồ

Chủ nhật, 09/09/2018, 12:04 (GMT+7)

Anh Nguyễn Văn Dựng, tổ 20, phường Tân Thịnh (Hòa Bình) cho biết, khi gia đình anh đang ăn cơm, khoảng 40 thanh niên bất ngờ xông vào nhà nổ súng và đập phá loạn xạ.

Như Đời sống plus đã thông tin, vụ nổ súng xảy ra vào tối ngày 8/9, tại một ngôi nhà gần chùa Phật Quang (TP Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình) gây xôn xao dư luận. Một số người dân gần hiện trường cho biết, thời điểm trên họ nghe thấy tiếng nổ như tiếng súng, sau đó là cảnh tượng nhóm thanh niên hỗn loạn.

Theo tìm hiểu của PV, nơi xảy ra vụ việc là nhà anh Nguyễn Văn Dựng, làm nghề lái xe ở số nhà 251, tổ 20, phường Tân Thịnh, TP. Hòa Bình, tỉnh Hòa Bình. Tối qua, anh đã bị một nhóm đối tượng 40 người vác súng và dao đến nhà truy sát. Rất may anh và các thành viên trong gia đình chạy thoát được.

Sáng ngày hôm nay ngày 9/9, lực lượng công an TP. Hòa Bình vẫn đang tiếp tục phong tỏa hiện trượng vụ nổ súng diễn tại ngôi nhà của anh Nguyễn Văn Dựng. Tại hiện trường, cửa kính trước của một ngôi nhà vỡ tan tành, đồ đạc ngổn ngang.

Đến sáng ngày hôm nay, anh Dựng vẫn chưa tin vào mắt mình khi nhìn lại ngôi nhà bị tàn phá nặng nề sau 1 đêm hỗn loạn. Anh đứng ngoài đợi lực lượng chức năng khám nghiệm hiện trường mà lòng rối bời và hoảng loạn.

Vụ nổ súng ở Hòa Bình: Gia chủ kể lại lúc 40 đối tượng truy sát
Ngôi nhà của anh Dựng tan tành. Ảnh: Kiến Thức

Anh Dựng kể, chiều ngày 8/9, anh mua được ít thịt bò ở huyện Mộc Châu, tỉnh Sơn La về và mời anh em bạn bè đến nhậu cùng. Khi cuộc nhậu đang ở cao trào, anh bỗng thấy ngoài cửa có nhóm thanh niên khoảng 40 người, trên tay lăm lăm dao và súng nguy hiểm tiến vào nhà anh, mặt ai cũng hầm hầm sát khí.

Anh Dựng và mọi người chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra đám thanh niên kia lao vào nhà hô giết và chém loạn xạ. Các thành viên trong gia đình anh Dựng sợ hãi, hô hoán nhau bỏ chạy ra ngoài đường thoát thân. Đám người kia vẫn tiếp tục truy sát khi mọi người bỏ chạy.

"Chúng nổ súng, vung dao chém tan mọi đồ vật trong gia đình. Rất may mọi người đều chạy thoát kịp thời. Chỉ một người thân của tôi bị gãy tay, hiện đang điều trị tại bệnh viện. Tôi cũng không hiểu vì sao đám người kia lại vào truy sát nhà tôi", anh Dựng chia sẻ.

Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra làm rõ.


Xem thêm: Hành trình lên kế hoạch chế tạo súng và cướp nhiều ngân hàng của 2 tên cướp

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN