Thứ sáu, 26/04/2024 | 22:25
RSS

Mẹ hai con dành 35 triệu tiền thưởng tiêu Tết: "Tết sao phải tiết kiệm?"

Thứ sáu, 02/02/2018, 13:00 (GMT+7)

Cả năm có mấy ngày Tết về sum vầy với cả gia đình, nhưng tại sao vẫn có nhiều người kinh tế khá giả mà vẫn phải tiết kiệm?

Những ngày vừa qua, có rất nhiều người chia sẻ về việc tiêu Tết tiết kiệm, thậm chí có gia đình thu nhập 30 triệu nhưng vẫn lên kế hoạch chi tiêu chỉ có 4 triệu đồng. Tôi cũng không hiểu sao nữa, một năm có mấy ngày Tết, cứ tiêu pha cho đúng mực, phù hợp với điều kiện kinh tế của mình, tại sao cứ phải chắt chiu như thế?

Vợ chồng tôi quê ở Quảng Ninh nhưng hiện tại đang sinh sống và làm việc ở Hà Nội Sau 8 năm kết hôn, tài sản vủa vợ chồng là hai cô con gái ngoan ngoãn, một căn hộ khá rộng rãi và khoản tiết kiệm nho nhỏ. Với mức thu nhập của hai vợ chồng là 35 triệu đồng mỗi tháng, khi ăn tiêu thoải mái đi rồi thì tôi đều dành dụm, gom góp để phấn đấu mua chiếc xe ô tô.

Thế nhưng, đó chỉ là kế hoạch để phấn đấu, chứ tôi không tiết kiệm, chắt bóp quá trong cuộc sống chi tiêu hàng ngày. Và dịp Tết này cũng vậy, tôi đang dự tính sẽ dành toàn bộ tiền thưởng của hai vợ chồng để chi tiêu, mua sắm.

Mẹ hai con dành 35 triệu tiền thưởng tiêu Tết

Năm nay, theo thông báo của công ty thì hai vợ chồng được thưởng khoảng 35 triệu và tôi sẽ dành khoảng 10 triệu để mua sắm quần áo, quà tặng cho mọi người trong gia đình. Cả năm mướt mải đi làm, ít khi về thăm nhà và mua đồ tặng bố mẹ hai bên, nên nhân dịp được về quê lâu như này, tôi sẽ mua sắm một số đồ dùng cần thiết trong mùa đông lạnh như máy sưởi, đèn xông tinh dầu.

Về tiền mừng tuổi, tùy từng mối quan hệ có mức độ thân thiết, khác nhau mà dao động từ 50.000-200.000 đồng. Dựa vào những năm trước, tôi cũng có thể ước tính năm nay hết khoảng 10 triệu đồng.

Nhà hai bên nội ngoại cách nhau gần 3 km nên mỗi lần Tết về nhà tôi đều chạy đi chạy lại giữa hai bên, tiện ở đâu thì ăn luôn ở đó, còn ngủ nghỉ thì chủ yếu bên nhà nội. Tuy vậy, mỗi lần về tôi cũng mua sắm đồ ăn Tết như giò, bánh kẹo, mứt, thịt lợn sấy... kèm với mua chút đồ trên nhà ở Hà Nội nữa là cũng vào khoảng 10 triệu đồng.

Còn tiền đi lại và các chi phí ngoài dự kiến là 5 triệu đồng. Trong quá trình chi tiêu tôi sẽ cân đối cho phù hợp nhất, có thể dư thừa một chút nhưng phương châm là thoải mái và đầy đủ nhất có thể.

Minh Châu
Theo Đời sống Plus/GĐVN