Thứ bảy, 27/04/2024 | 23:34
RSS

Hà Tĩnh: Vợ chồng thương vong trong nhà nồng nặc mùi xăng

Chủ nhật, 03/06/2018, 16:15 (GMT+7)

Người dân phát hiện căn nhà tại xã Cẩm Quang, Cẩm Xuyên, Hà Tĩnh cháy nghi ngút liền kiểm tra thì phát hiện người vợ tử vong, chồng nguy kịch trong nhà nồng nặc mùi xăng.

Hà Tĩnh: Vợ chồng thương vong trong nhà nồng nặc mùi xăng
Hà Tĩnh: Vợ chồng thương vong trong nhà nồng nặc mùi xăng​. Ảnh Một thế giới

Trưa nay (3/6), ông Lê Văn Tứ - Chủ tịch UBND xã Cẩm Quang cho biết, vào khoảng 16h30’ ngày 1/6, tại nhà anh Trần Công Bằng (SN 1981) xảy ra vụ cháy nhà.

Khi người dân ở gần đấy đến dập lửa thì phát hiện vợ chồng anh Bằng đang nằm ở căn phòng ngủ, thở thoi thóp. Ngay sau đó, người dân đã gọi điện cho cơ quan chức năng đưa cả 2 vợ chồng anh Bằng đi bệnh viện cấp cứu. 

Tuy nhiên, do bị bỏng quá nặng, chị Thanh (vợ anh Bằng) đã tử vong; anh Bằng sức khỏe  rất nguy kịch được chuyển ra Viện bỏng Quốc gia ở Hà Nội.

Một cán bộ xã Cẩm Quan cho hay, thời điểm xảy ra vụ việc là đang giữa mùa gặt lúa, hàng xóm đều ngoài đồng nên tiếp cận hiện trường muộn, không thể ứng cứu kịp thời. Khi xảy ra hỏa hoạn 2 con trai của vợ chồng nạn nhân (con đầu sinh năm 2002, con thứ 2 sinh năm 2004) đều đang chăn trâu ngoài đồng.

Đại úy Lê Viết Đường, Phó trưởng Công an huyện Cẩm Xuyên cho biết, nhận định ban đầu của cơ quan điều tra, nguyên nhân cháy không phải do chập điện. Tại hiện trường, công an thu giữ được một phần can nhựa trước đó đựng xăng.

Cơ quan công an đang tiếp tục điều tra, làm rõ vụ việc.


Xem thêm: Chồng bế con nhỏ đi đánh ghen vợ cặp bồ với trai trẻ gây bão mạng

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN