Thứ sáu, 26/04/2024 | 23:52
RSS

Gia đình khóc cạn nước mắt tìm thanh niên mất tích trong rừng

Thứ tư, 02/11/2016, 14:48 (GMT+7)

Sau khi cùng bạn vào rừng lấy gỗ, thanh niên này đã không trở về nhà và mất tích bí ẩn suốt vài ngày qua khiến gia đình vô cùng lo lắng.

Sáng 2/11, Công an xã Hòa Bắc, huyện Di Linh (Lâm Đồng), xác nhận đang huy động rất đông lực lượng công an, thanh niên, người nhà và người dân tích cực tìm kiếm một người mất tích bí ẩn trong rừng sâu thuộc rừng phòng hộ xã Hòa Bắc. Nạn nhân ban đầu xác định là anh Nguyễn Toàn Lộc (26 tuổi, ngụ thị trấn Di Linh).

Khu vực anh Lộc mất tích bí ẩn là rừng sâu, địa bàn hiểm trở

Khu vực anh Lộc mất tích bí ẩn là rừng sâu, địa bàn hiểm trở. Ảnh Người Lao Động

Chia sẻ với báo Người Lao Động, ông Hưng (bố anh Lộc) cho biết trước đó, sáng 30/10, anh Lộc cùng nhóm bạn vào rừng phòng hộ xã Hòa Bắc tìm chặt gỗ sile (gỗ khô, chết trong rừng).

Đến chiều cùng ngày, hai người bạn của anh Lộc trở về nhà, tuy nhiên không thấy anh Lộc về cùng. Nghi anh Lộc bị lạc trong rừng nên gia đình đã trình báo cho cơ quan chức năng xã Hòa Bắc.

Sáng 1/11, Công an xã Hòa Bắc huy động lực lượng cùng người dân vào rừng tìm anh Lộc, tuy nhiên do rừng sâu, địa bàn hiểm trở, khó tìm nên hiện vẫn chưa tìm thấy anh Lộc. Ngày 2/11, công tác tìm kiếm thanh niên mất tích bí ẩn vẫn đang được cơ quan chức năng huy động hàng trăm người tích cực triển khai.

Đáng chú ý, cùng thời gian này ở Nghệ An cũng xảy ra trường hợp một phụ nữ mất tích không rõ nguyên nhân.

Trao đổi với báo pháp luật TP.HCM vào trưa 31/10, lãnh đạo UBND xã Thanh Liên (huyện Thanh Chương, Nghệ An) cho biết tính đến thời điểm đó vẫn chưa tìm thấy cô giáo Nguyễn Thị Hải (29 tuổi, giáo viên mầm non, trú xã Thanh Liên), người để lại xe đạp trên cầu treo Chợ Chùa rồi mất tích bí ẩn.

Cầu treo nơi phát hiện xe đạp của cô Hải nhưng người mất tích bí ẩn

Cầu treo nơi phát hiện xe đạp của cô Hải nhưng người mất tích bí ẩn. Ảnh Pháp Luật TP.HCM

Sáng sớm 31/10, người dân đi đường phát hiện xe đạp mini của cô Hải để lại trên cầu treo Chợ Chùa bắc qua sông Giăng, nối hai xã Thanh Liên và Phong Thịnh (huyện Thanh Chương). Sau khi tìm kiếm, người thân không thấy cô Hải đâu nên nghi ngờ cô Hải bị rơi xuống sông Giăng mất tích.

Ông Phan Bá Ngọc, Chủ tịch UBND xã Thanh Liên, cho biết: "Hiện chưa thể khẳng định được là có phải cô Hải tự tử hay không. Chúng tôi đang khẩn trương huy động lực lượng và phương tiện tìm kiếm".

Được biết vợ chồng cô Hải có hai con còn nhỏ, thời điểm cô giáo Hải mất tích bí ẩn người chồng đang đi làm việc xa quê nhà. Hiện chính quyền địa phương và người thân đang tổ chức tìm kiếm cô Hải dưới chân cầu treo và trên sông Giăng.  

Minh Thùy (t/h)
Theo Đời sống Plus