Thứ hai, 29/04/2024 | 07:18
RSS

Gạo nếp gạo tẻ tập 51: Bà Mai xin Kiệt xem mình như mẹ ruột

Thứ năm, 30/08/2018, 09:21 (GMT+7)

Gạo nếp gạo tẻ tập 51 khiến người xem nhiều phen bất ngờ bởi bên cạnh những cảnh tình cảm gia đình cảm động còn có nhiều phân đoạn hành động-hài duyên dáng.

Gạo nếp gạo tẻ tập 51: Bà Mai xin Kiệt xem mình như mẹ ruột
Gạo nếp gạo tẻ tập 51: Bà Mai xin Kiệt xem mình như mẹ ruột

Sau một chặng đường dài, cuối cùng mối quan hệ của bà Mai và con rể Kiệt cũng trở nên dễ thở hơn, mọi nút thắt đều được cởi bỏ trong tập 51 Gạo nếp gạo tẻ. Hoạn nạn thấy chân tình, bà Mai (NSND Hồng Vân) cảm nhận được sự chu đáo, tận tình của con rể, thứ mà trước giờ bà chưa bao giờ nghĩ Kiệt (Trung Dũng) sẽ dành cho mình. Chính vì vậy bà cảm thấy tủi hổ vì những hành động ích kỉ của mình trong thời gian qua. Hai mẹ con đã có một bữa ăn ấm áp trong nước mắt. Để có thể trở thành mẹ con, dù không ruột thịt, đã là một dạng phước phần đáng trân trọng.

Mối quan hệ của Minh-Nhân vẫn tiếp tục ra khơi đón sóng gió trong tập này. Lén cha trốn mẹ lên Đà Lạt với người yêu, Minh (Phương Hằng) không nghĩ mình sẽ gặp bất trắc. Trong hôm đầu tiên đến với phố núi Đà Lạt, cô cùng Nhân đã tạo nên một cú sốc chấn động cho ông Lực (Anh Tuấn) khi thẳng thắn phủ nhận mối quan hệ của Nhân và Lam, người được ông Lực chọn để trở thành vợ tương lai của con trai mình. Cả hai trước mặt rất nhiều bạn bè, đối tác của ông Lực công khai chuyện tình cảm của mình.

Ngay sau cuộc gặp với Minh, ông Lực bất ngờ bị một nhóm thanh niên bắt cóc. Vô tình chứng kiến tình huống này, Minh đã lao ra giằng co cùng bọn bắt cóc để cứu ông Lực, nhưng rồi cả cô cũng bị bọn xấu bắt đi. Trong khi đó, Lam - cô gái vốn được ông Lực “chấm” làm con dâu vẫn cố thủ trong xe, bỏ mặc ông trong nguy hiểm.

Giữa lúc này, Nhân nhận được cuộc gọi điện tống tiền, đòi anh phải đưa ra 3 tỷ để cứu người. Nghi ngờ việc này có liên quan đến mẹ ruột của mình là bà Bích (Ngân Quỳnh), Nhân đã đi tìm bà để hỏi cho ra lẽ.

Trở lại với tình hình của Minh và ông Lực, cả hai đã cùng hợp sức để trốn thoát khỏi bọn bắt cóc. Trong quá trình chạy thoát, chân ông Lực bị thương và ông cũng bị sốt. Dù vậy, Minh vẫn không bỏ mặc ông. Không màng nguy hiểm, Minh vẫn cố hết sức cứu dìu ông Lực cùng chạy thoát.

Ở nhà bà Mai, lo lắng vì không gọi điện được cho con gái nên đã nhờ Kiệt thăm dò Nhân. Nghe Nhân kể hết mọi chuyện, Kiệt vội vã chuẩn bị lên Đà Lạt. Tình hình càng trở nên tồi tệ hơn khi Nhân và công an bắt được bà Bích và nghe bà thú thật rằng mình không hề liên quan đến vụ bắt cóc. Chỉ vì túng tiền nên bà mới nhận bừa để moi tiền từ con trai.

Sau một hồi quanh co, bà Bích đã thừa nhận rằng mình là chủ mưu vụ bắt cóc và thương lượng giá cả với Nhân. Nhân lúc con trai không chú ý, bà Bích đã trốn thoát và nhắn Nhân phải mang tiền đến điểm hẹn mà bà yêu cầu.


Xem thêm: Gạo nếp gạo tẻ tâp 51

Kim Hảo
Theo Đời sống Plus/GĐVN