Thứ sáu, 29/03/2024 | 13:49
RSS

Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ' chia sẻ về 'cách đánh ghen thông minh nhất'

Thứ tư, 18/07/2018, 15:42 (GMT+7)

Thành công trong việc hóa thân vào cô vợ ngỗ ngược, ích kỷ, thực dụng trong Gạo nếp gạo tẻ, Thúy Ngân ở ngoài lại là một cô gái rất xinh đẹp, dễ thương và sâu sắc.

Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ': Người thứ ba sai thật, nhưng người đàn ông mới đáng lên án nhất

Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ': Người thứ ba sai thật, nhưng người đàn ông mới đáng lên án nhất

Thúy Ngân đang gây ấn tượng mạnh mẽ với khán giả truyền hình qua vai diễn Hân trong phim "Gạo nếp, gạo tẻ". Nữ diễn viên hóa thân thành công vào vai một cô vợ ngỗ ngược, đanh đá, ích kỷ và thực dụng. Cô chỉ biết sống hưởng thụ, dựa dẫm vào chồng và khi chồng phá sản thì lạnh lùng quay lưng.

Trong cuộc trò chuyện mới đây với phóng viên Đời sống Plus, Thúy Ngân chia sẻ về quá trình hóa thân vào vai Ngân trong phim Gạo nếp gạo tẻ và quan niệm của cô về tình yêu, chuyện đánh ghen.

Tôi chỉ ủng hộ những cách đánh ghen văn minh

- Tập 32 Gạo nếp gạo tẻ có cảnh Hân đi đánh ghen hộ chị gái. Cảnh đánh ghen này với Thúy Ngân có khó không?

Đây là lần đầu tôi và chị Băng Di đóng chung với nhau. Tuy không nói chuyện nhiều nhưng hai chị em phối hợp khá ăn ý. Cảnh này lặp đi lặp lại khá nhiều lần nên mỗi lần tát và hất nước, tóc chị Di bị ướt và phải make up lại. Quay cảnh này hơi lâu nên mọi người cũng mệt. Còn phần diễn xuất chúng tôi hoàn thành tốt cảnh này.

- Nhiều người xem xong đã nhận xét màn đánh ghen của Hân quá hiền so với thực tế các clip đánh ghen trên mạng xã hội Ngân nghĩ sao?

Thật ra so với nhân vật Hân trong câu chuyện này, việc tát và hất nước vào Nhi tôi nghĩ là đủ rồi. Hân mới nghe câu chuyện từ Minh kể và chưa biết thực hư chỉ biết anh rể ngoại tình ra sao do đó đến nói chuyện chỉ là cảnh cáo thôi. Nếu cô ta còn có ý đồ xấu xa, còn muốn tranh giành nữa, sẽ có cách xử lý khác.

Phụ nữ có người này người kia, có người dùng cách đánh ghen, có người lại giải quyết bằng cách ngồi xuống nói chuyện với nhau. Có người cam chịu nhường chồng cho tình nhân. Còn tôi thì sẽ không chịu chọn cách bỏ qua, tôi sẽ như Hân đến gặp mặt nói chuyện cho rõ đầu đuôi mọi việc để có cách hành xử phù hợp.

Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ': Người thứ ba sai thật, nhưng người đàn ông mới đáng lên án nhất

- Vậy Thúy Ngân nghĩ gì về chuyện đánh ghen?

Tôi có xem rất nhiều clip đánh ghen trên mạng như đánh, lột đồ, xát muối ớt, đổ mắm tôm vào kẻ thứ ba. Tuy nhiên tôi chỉ ủng hộ những cách đánh ghen văn minh. Đến gặp nói chuyện rõ ràng với cả chồng và người thứ ba.

Gia đình có xự xáo trộn thì người đàn ông là người gây ra đầu tiên. Nếu họ không có sự thay đổi thì người khác cũng chẳng tác động vào được. Trong câu chuyện Gạo nếp gạo tẻ, mọi người nên trách Công, còn Nhi, cô ấy dù quá đáng, 'mất dạy' với chị Hương, nhưng Công là người đáng tránh nhất trong câu chuyện này.

Thường mọi người giận quá mất khôn. Trong lúc nóng giận, trong cơn ghen người ta không hiểu rõ mọi chuyện, chỉ biết người thứ ba quyến rũ chồng mình. Đúng là người thứ ba sai thật, nhưng người đàn ông rất đáng trách, đáng lên án nhất.

Ngoài đời, người quá đáng như Hân chắc không lấy được chồng 

- Trở lại nhân vật Hân, rất nhiều người ghét cay ghét đắng nhân vật này. Ngoài đời Thúy Ngân có gặp rắc rối gì không khi thủ vai này?

Thời gian đầu tiên, tôi bị chửi, bị dằn mặt ngoài đường: Ôi con này mất dậy, con này thế kia. Có khán giả quá khích nhắn tin trên mạng xã hội chửi tôi rất thậm tệ. Thời gian này cũng bớt. Mọi người đã phân biệt được đâu là nhân vật, đâu là diễn viên. Mặc dù có hơi buồn vì một số thành phần không hiểu chuyện, đánh đồng giữa nhân vật trong phim với ngoài đời nhưng tôi cũng rất vui vì nhân vật mình diễn đã hóa thân thành công vào nhân vật này.

Thúy Ngân 'Gạo nếp gạo tẻ': Người thứ ba sai thật, nhưng người đàn ông mới đáng lên án nhất

- Sau khi đóng vai diễn này, Thúy Ngân có rút ra nhiều kinh nghiệm, bài học cho tương lai sắp tới của mình không?

Khi vào vai Hân tôi như sống trong cuộc đời một người phụ nữ có chồng và hai con. Tôi trải qua cảm giác của một người mẹ vô trách nhiệm, người vợ không ra gì. Đó là bài học sâu sắc nhất mà tôi nghĩ sẽ không bao giờ trải qua lần nữa.

So với tuổi của tôi có phần trẻ người non dạ đôi khi có những sai lầm trong cuộc sống, sau khi trải qua vai diễn Hân, tôi cảm thấy trong cuộc sống có những lúc mình xử xự không đúng lắm. Từ đó, mình rút ra bài học, sau này khi có chồng có con mình đối xử với gia đình nhà chồng và chồng cho thuận hòa hơn.

Tôi thấy, ngoài đời người quá đáng như Hân chắc không lấy được chồng đừng nói tìm được một ông chồng quá tốt, quá hoàn hảo như Kiệt.

- Khi diễn cùng một người chồng hoàn hảo như vậy, Thúy Ngân có bao giờ rung động không?

Trong phim tôi đặt mình vào nhân vật để diễn. Nhân vật của tôi không yêu Kiệt, nên khi diễn, tôi cũng cảm thấy không có rung động gì mấy (cười).

Tôi coi anh Trung Dũng như một người đàn anh trong nghề và là hình tượng cho mình. Khi xem anh diễn cảnh với mẹ Mai, bị đánh mà tôi ngồi ngoài xem rất cảm động.

- Thế mà trên mạng đồn Thúy Ngân và Trung Dũng đang yêu nhau?

Tôi cũng buồn lắm, nhiều người nói là cách PR rẻ tiền. Thực ra không phải như mọi người nghĩ. Sau khi đóng xong bộ phim này, chúng tôi thân thiết với nhau không chỉ có anh Trung Dũng mà còn nhiều người khác. Chúng tôi chỉ muốn được công nhận với sản phẩm mình làm ra.

Xin cảm ơn Thúy Ngân về cuộc trò chuyện này!

Xem thêm:Thúy Ngân trải lòng về vai diễn Hân đỏng đảnh trong Gạo Nếp Gạo Tẻ ​

Phạm Lý
Theo Đời sống Plus/GĐVN