Thứ hai, 29/04/2024 | 22:45
RSS

Em rể đòi ngủ với chị vợ không thành, ném hộp sơn bể đầu

Thứ hai, 03/04/2017, 14:32 (GMT+7)

Em rể muốn ngủ với chị vợ nhưng bị từ chối, sau đó anh ta chửi bới, dọa nạt rồi hành hung man rợ khi chị này định kể hết mọi chuyện cho em gái nghe.

Em rể đòi ngủ với chị vợ… nhưng bị từ chối

Mới đây, Facebook M.N. đã đăng tải hình ảnh kèm theo dòng trạng thái phản ánh việc em rể muốn ngủ với chị vợ nhưng bị từ chối. Vì muốn giữ gìn hạnh phúc cho em gái nên chị này đã cam chịu, không nói ra.

Cụ thể Facebook này chia sẻ: “Có những người không nói ra luôn chịu đựng để cho một thằng tồi vênh mặt lên bưng bít hết tất cả? Lại thêm đứa em gái nhu nhược nữa, em rể muốn ngủ với chị vợ không thành nó trở mặt đánh đập chị ấy một cách dã man”.

Chị T. được chính em gái đưa vào phòng khám điều trị vết thương.

Sau khi hình ảnh được đăng tải, rất nhiều người tỏ ra bất bình, lên án gay gắt hành động mất nhân tính, man rợ của người em rể này. Hầu hết mọi người đều cho rằng, hành vi đánh phụ nữ là không thể chấp nhận được, cần bị xử lý.

Để tìm hiểu thông tin câu chuyện, PV đã liên hệ với tài khoản Faebook trên và được biết người này chính là hàng xóm của nạn nhân. Người bị ném vào đầu, máu be bét được nhắc đến ở câu chuyện trên là chị N.T. (khoảng 40 tuổi, ở đường Trần Thị Dối, Hóc Môn, TP HCM). Chị N.T. quê ở Đồng Tháp, lên ở chung với em gái B.N. và em rể H.C. ở tại địa chỉ trên.

Chị N.T. bị em rể ném hộp sơn chảy máu ở đầu khi quyết định kể toàn bộ sự thật

Kể lại nguyên nhân dẫn đế sự việc, người hàng xóm (xin dấu tên) cho hay: Chị N.T. là một người sống rất đoàng hoàng, do hai vợ chồng không hợp nhau nên chị rời quê lên ở cùng em gái để buôn bán.

“Một hôm B.N. về quê chơi nên chị N.T. ở nhà với H.C. do ngại với em rể nên chị N.T. đã đi chơi với bạn trai. Tuy nhiên, thấy chị N.T. đi chơi nên H.C. đã kêu chị về ăn cơm cùng. Đến chiều chị T. về thì H.C. chở ra quán cafe rồi hỏi lý do hai vợ chồng chị tan vỡ”, người hàng xóm này kể lại.

Người hàng xóm này cho biết, đến khoảng 11h đêm hôm sau, khi chị N.T. đang ngủ H.C. lên phòng gọi cửa rồi ngỏ ý muốn ngủ cùng nhưng bị chị N.T. từ chối.

Khi bị từ chối tình cảm, H.C. đã đi tìm người chồng cũ của chị N.T. để nói xấu, rồi đặt điều. Sở dĩ H.C. làm việc này phần vì bị chị N.T. từ chối phần vì ghen tuông với chị N..T có bạn trai.

“Không những vậy mà người em rể này lên Facebook nói xấu chị N.T. tùm lum. Chửi chị ấy là con nọ con kia. Em gái chị N.T. thấy vậy lại nghĩ chị gái mình ve vãn chồng nên nghi oan cho chị ấy. Do gia đình chị N.T. không cho chị ấy nói cho em gái biết, vì nếu biết sẽ khổ người em gái này nên chị ấy đã giữ im lặng suốt thời gian dài”, người hàng xóm này chia sẻ.

Sợ lộ chuyện đã hành hung chị vợ

Câu chuyện chưa dừng lại ở đó, đến tối 1/3 em gái chị N.T. làm lớn chuyện nhưng chị N.T. vẫn chịu đựng và ra nhà nghỉ ở tạm 1 đêm để hôm sau về sắp xếp đồ ra thuê trọ.

Đến khoảng 8h sáng ngày 2/3, chị N.T. về sửa soạn đồ đạc để ra khỏi nhà em gái thì em rể lại mắng chửi chị thậm tệ. Thấy vậy, em gái chị N.T. đã gọi chị xuống nhà để hỏi rõ mọi chuyện, tất cả ba mặt một lời.

Vì không muốn chịu đựng tiếp nữa nên chị N.T. đồng ý kể hết mọi chuyện với em gái. Tuy nhiên, khi chị N.T. chuẩn bị đi xuống cầu thang để nói chuyện thì người em rể đã không cho chị nói, cậu ra dùng lon sơn khoảng gần 1kg tung lên lầu và trúng vào tay chị N.T. khiến chị chảy máu.

Sau đó, người em rể này lại quăng tiếp nhiều lon sơn lên và trúng người chị N.T. Thấy vậy em gái chị N.T. đã vào can ngăn và bảo chị gái chạy ra ngoài .

Lúc chị N.T. chạy ra ngoài nhiều hàng xóm chứng kiến máu chảy khắp mặt, sau đó em rể vẫn đuổi theo để đánh, hắn còn dùng 2 lăn sơn đập vào đầu chị N.T. khiến chị bị thương ở đầu. Sau đó, em gái đã đưa chị N.T. đi cấp cứu tại Phòng khám Đa khoa Tiến Phước.

Em rể đòi ngủ với chị vợ  5

Phiếu toa thuốc của chị N.T. tại phòng khám

“Thât sự tôi thương chị ấy quá trời, chị ấy bị đánh từ trong nhà tơi tả, chân tay run lẩy bẩy đi không vững. Trên người chị ấy có nhiều vết bầm, máu chảy từ đầu xuống mặt. Chuyện cũng không có gì chỉ là thằng em rể muốn ngủ với chị nhưng chị ấy không đồng ý và định nói với em gái nên nó đã đánh chị ấy như vậy”, người hàng xóm này cho biết.

Ngoài ra, hàng xóm này cũng cho biết thêm, hôm xảy ra sự việc , bạn bè chị có báo công an và họ cũng có tới phòng khám nơi chị N.T. điều trị để lấy lời khai. Hiện tại, tâm lý chị N.T. đang hoảng loạn, đợi một hai hôm bình tĩnh lại chị sẽ đến trụ sở công an trình báo.

Trước sự việc trên, PV tiếp tục liên với Phòng Khám Đa khoa Tiến Phước  (xã Đông Thạnh, Hóc Môn) thì được nhân viên y tế ở đây xác nhận, khoảng 10h30 phút ngày 2/4, phòng khám có tiếp nhận một bệnh nhân với tên tuổi như trên trong tình trạng mặt sưng, bị một vết thương ở sau đầu và khóe mắt. Sau khi điều trị xong và lấy đơn thuốc, bệnh nhân đã đi về.

 

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus