Chủ nhật, 05/05/2024 | 04:46
RSS

Dương Cường X-Pro: ''Mong sớm được báo đáp công ơn cha mẹ''

Chủ nhật, 30/04/2017, 19:52 (GMT+7)

15 năm lập nghiệp ở TP.HCM, điều làm cho Dương Cường trăn trở nhất chính là chưa thể ở cùng để chăm sóc cha mẹ mình.

Dương Cường lên TP.HCM lập nghiệp được 15 năm với nhiều loại hình nghệ thuật. Ngoài việc nhận các vai lớn nhỏ, anh còn nhận thêm việc lồng tiếng phim Như người ta thường nói ''Nghề không phụ lòng người'', may mắn đã mỉm cười với anh.

Đầu năm 2015, Dương Cường được nhận vào Sân khấu kịch Idecaf, một nền tảng vững chắc cho một diễn viên đã được hình thành.Tên tuổi của Dương Cường bắt đầu nổi lên từ cuộc thi Cười xuyên Việt Tiếu lâm hội với nhóm X-Pro. Mới đây, anh đảm nhận vai chính đầu tiên trong bộ phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa.

- Cơ duyên nào đưa bạn đến với phim ''Có căn nhà nằm nghe nắng mưa'' của đạo diễn Bình Nguyễn và Mai Thế Hiệp?

- Sau khoảng thời gian nghỉ ngơi khi thi xong Cười xuyên Việt Tiếu lâm hội và đang khởi động chạy những dự án mới của nhóm, tôi đã nhận được lời mời vào vai Sơn của dự án phim điện ảnh Có căn nhà nằm nghe nắng mưa của 2 đạo diễn Mai Thế Hiệp và Bình Nguyên. Khi đọc kịch bản, tôi nhận thấy kịch bản khá hay và mới lạ, tôi rất thích nên nhận lời ngay.

- Khi cầm kịch bản, điều gì làm bạn thích ở nhân vật Sơn?

- Nhân vật Sơn cho tôi trải nghiệm nhiều cung bậc cảm xúc. Vai diễn thể hiện tình cảm người con đang lập nghiệp xa nhà, luôn mong mỏi được ở bên cạnh chăm sóc cho mẹ nhưng vẫn chưa làm được. Mỗi lần đến trường quay, tôi lại nhớ về gia đình của mình ở quê, nhất là khi phim lại lấy bối cảnh Sài Gòn xưa chứ không phải hiện đại.

- Được làm việc chung với các diễn viên gạo cội trong nghề, điều đó có gây khó khăn và áp lực với bạn không?

- Được làm việc với các cô chú anh chị tiền bối trong nghề là một vinh hạnh lớn của tôi. Các tiền bối luôn ân cần hướng dẫn và truyền dạy những kinh nghiệm quý báu mà không dễ diễn viên trẻ như tôi đã nghiệm được. Khi làm việc với họ, tôi không có khó khăn nào nhưng lại có chút áp lực vì sợ mình làm chưa thật tốt với kỳ vọng của các bậc tiền bối.

- Kỉ niệm nào nhớ nhất của bạn trong suốt khoảng thời gian quay phim?

- Kỉ niệm đáng nhớ nhất của tôi thời gian quay phim Có căn nhà nằm nghe nắng mưa là cảnh quay Sơn tìm hiểu về cái chết của Nam- con bà Tư. Sơn chạy đuổi theo Ô Phát (Lê Bình đóng) và Nam (Lê Khắc Minh đóng), cả đoàn phim thức trắng đến sáng để hoàn thành phân cảnh đó.

Dù mọi người đã khá thấm mệt do làm việc gần như 24 tiếng liên tục nhưng tất cả đều rất vui vẻ và hăng say thực hiện tốt nhất cảnh quay.

- Từng nổi lên nhờ tham gia chương trình ''Cười xuyên Việt – Tiếu lâm hội'' với nhóm X-Pro, vậy bạn sắp xếp thời gian thế nào để vừa đóng phim, vừa chạy show với nhóm?

- Từ nhóm X-Pro và chương trình Cười xuyên Việt -Tiếu lâm hội mà em được khán giả yêu mến biết đến và có nhiều cơ hội hơn. X-Pro là tập hợp các anh em thân thiết chơi chung đã lâu nên cũng rất hiểu và tương trợ cho nhau.

Mỗi khi nhóm nhận show đều lên lịch trước nên khi tham gia phim, tôi sẽ báo lịch diễn cho đoàn phim. Trường hợp bất khả kháng đoàn phim không thể thay đổi được do kẹt lịch bận của các diễn viên khác thì anh em X-Pro sẽ hỗ trợ tôi show đó.

- Theo Dương Cường, diễn xuất trên sân khấu kịch và ở điện ảnh có khác nhau nhiều không?

- Theo tôi, diễn sân khấu kịch và điện ảnh cũng có nhiều điều khác nhau. Sân khấu kịch cần sự ứng biến linh hoạt và có điểm nhấn cho vai diễn, diễn viên kịch dài cần có sức khoẻ, sự tập trung cao độ cho việc nhớ thoại, mảng miếng cho nhân vật cũng như sự tương tác với bạn diễn. Quan trọng phải sống thật trọn vẹn cho vai diễn đó trong suốt thời gian vở kịch diễn ra.

Còn điện ảnh lại đòi hỏi diễn viên phải diễn "đời", gần gũi hơn với cuộc sống, trang phục hoá trang cũng nhẹ nhàng hơn. Điểm chủ yếu của điện ảnh là lột tả cảm xúc bằng hình ảnh chứ không phải lời nói.

Mỗi khi xong 1 cảnh quay, người diễn viên cần phải giải phóng cảm xúc của phân cảnh đó ngay lập tức để chuẩn bị cho đoạn khác. Vì thường các cảnh quay được chia theo bối cảnh chứ không liên tục như vở kịch của sân khấu.

- Từng lên TP.HCM lập nghiệp từ năm 2002, tham gia đủ các loại hình nghệ thuật, cho đến nay bạn cảm thấy điều gì mình chưa làm được?

- 15 năm ở TP.HCM xa gia đình, 1 thân mình  lập nghiệp nơi đất khách đã trải qua không ít khó khăn để mưu sinh và tồn tại với nghề. Có lẽ điều trăn trở nhất của tôi đó chính là không thể ở cùng để chăm sóc cha mẹ. Điều mong mỏi của tôi là cha mẹ có thật nhiều sức khoẻ, sống vui vẻ hạnh phúc cùng con cháu. Mong ngày thành danh sẽ đến sớm để tôi báo đáp được công ơn của đấng sinh thành.

Trailer phim "Có căn nhà nằm nghe tiếng mưa"

Đình Cường
Theo Đời sống Plus