Thứ hai, 29/04/2024 | 08:05
RSS

Diễn biến bất ngờ về sức khỏe của cô gái bị chồng cũ tạt axit trước mặt con gái 8 tuổi

Thứ năm, 05/04/2018, 08:04 (GMT+7)

Cô gái bị chồng cũ tạt axit trước mặt bố và con gái 8 tuổi ở Hà Nội đang cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia, sau 1 tuần điều trị, sức khỏe giờ nạn nhân đã có những diễn biến tích cực.

Cô gái bị chồng cũ tạt axit trước mặt con gái 8 tuổi hiện đã tỉnh và nhớ mọi chuyện
Cô gái bị chồng cũ tạt axit trước mặt con gái 8 tuổi hiện đã tỉnh và nhớ mọi chuyện

Liên quan đến sự việc cô giáo bị chồng cũ tại axit ngay trước mặt con gái 8 tuổi ở Hà Nội  chiều 4/4 PV, đã trở lại Viện Bỏng quốc gia để ghi nhận tình trạng sức khỏe của chị H.

Tại giường bệnh, bà Bùi Thị N. (mẹ chồng chị H.) đang ân cần bón từng thìa sữa cho con dâu cũ với nét mặt thương xót.

Vừa cho con dâu ăn nà B. vừa tâm sự, sau khoảng 1 tuần cấp cứu trong phòng cách ly, ngày 1/4, bệnh nhân H. được chuyển lên Khoa chữa bỏng người lớn. Khi rời khỏi phòng cấp cứu để chuyển khoa, H. đã nói được rất nhiều và gần như nhớ được toàn bộ sự việc. Thậm chí, H. cũng đã gọi điện thoại về cho con gái 8 tuổi để nói chuyện.

"Con dâu tôi hỏi thăm mọi người và khi biết chồng cũ bị bắt giữ nó nói ngay là con không muốn anh ấy đi tù và muốn đề nghị pháp luật không truy tố anh ấy, con tha thứ cho anh ấy", bà N. kể lại.

Theo bà N. từ hôm con dâu bà chuyển khoa đến nay, con dâu bà thường xuyên động viên, an ủi bà phải ăn nhiều để giữ gìn sức khỏe và đừng buồn chuyện đã qua. 

Từ khi xảy ra sự việc, vợ chồng bà N. khăn gói lên Hà Nội vào luôn bệnh viện và cũng chưa rời khỏi bệnh viện ngày này.

"Tôi không phân biệt con dâu hay con gái, con nào cũng là con cả. Khi tôi lên ông bà thông gia cũng túc trực 24/24 ở đây chăm sóc cháu, 2 bên gia đình đang tập trung để chăm sóc con chu đáo nhất", bà N. nói.

Mẹ chồng chăm sóc con dâu trong bệnh viện
Mẹ chồng chăm sóc con dâu trong bệnh viện

Từ khi xảy ra chuyện, gia đình bà N. cũng chưa gặp được Thông, nhưng theo bà chắc giờ này Thông cũng hối hận mọi việc gây ra. 

"Tôi hiểu con trai, từ bé nó là người hiền lành chỉ 1 phút thiếu kiềm chế nên mới hành động dại dột như vậy. Bình thường nó thương vợ, con và sống có trách nhiệm với gia đình lắm", bà N. chia sẻ.

Nằm trên giường bệnh, nghe được mẹ chồng chia sẻ câu chuyện với PV, tuy chưa trò chuyện được nhưng chị H. tỏ ra khá lạc quan.

Trước đó, vào khoảng 17h, ngày 24/3, tại khu vực chợ Vân , thị trấn Yên Viên, huyện Gia Lâm, Hà Nội chị Đặng Thị H. đã bị chồng cũ là Phạm Văn Thông (SN 1983, quê ở Thái Bình) tạt axit trọng thương.

Sau khi vào cuộc điều tra, Cơ quan cảnh sát điều tra Công an huyện Gia Lâm (TP.Hà Nội) đã khởi tố bị can Nguyễn Văn Thông về tội "Cố ý gây thương tích".

Cao Nguyên
Theo Đời sống Plus/GĐVN