Thứ bảy, 27/04/2024 | 05:37
RSS

Công Phượng, Tuấn Anh bán áo đấu ủng hộ người nghèo, cầu thủ U15 Hà Nội tố bị dọa cắt gân

Thứ ba, 25/04/2017, 11:06 (GMT+7)

Công Phượng, Tuấn Anh bán áo đấu ủng hộ người nghèo, cầu thủ U15 Hà Nội tố bị dọa cắt gân là những tin tức thể thao nổi bật trong ngày.

Tuấn Anh, Công Phượng bán áo đấu ủng hộ người nghèo

Chiều ngày hôm qua (24/4), Nguyễn Công Phượng và Nguyễn Tuấn Anh đã bán đấu giá áo đấu để nhằm quyên tiền ủng hộ người nghèo Huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế.

Theo đó, hai chiếc áo đã được bán với số tiền 18.800.000 đồng. Trưởng đoàn bóng đá CLB HAGL Nguyễn Tấn Anh gửi lời cảm ơn đến những cá nhân, tập thể đã đóng góp và đồng hành cùng HAGL trong chương trình thiện nguyện này.

Tuấn Anh, Công Phượng bán áo đấu ủng hộ dân nghèo. Ảnh: Internet

Công Phượng, sau thời gian trở lại thi đấu ở V.League đã dần lấy lại phong độ, tính đến hết lượt đi V.League 2017, tiền đạo của HAGL ghi được 4 bàn thắng và đóng góp 5 đường kiến tạo thành bàn, góp công không nhỏ giúp phố Núi cải thiện vị trí trên bảng xếp hạng và dần thoát khỏi khủng hoảng.

Trong khi đó Tuấn Anh đã hoàn toàn bình phục chấn thương và sẽ chính thức trở lại V.League ở giai đoạn hai của mùa giải, và nhiều khả năng cũng sẽ góp mặt trong trận giao hữu rất được trông đội giữa U22 Việt Nam với U20 Argentina vào giữa tháng 5 tới đây.

Cầu thủ U15 Hà Nội bị dọa cắt gân

Mới đây nhất, trong khuôn khổ U15 quốc gia, cầu thủ trẻ U15 của Hà Nội đã tố cáo  bị HLV của U15 Thanh Hóa dọa cắt gân. "Em sợ, vì nhà em ở Thanh Hoá, kiểu gì em cũng phải về quê. Em không hỗn láo gì với HLV Hồng Minh cả", Tiến Long nói với giới truyền thông.

"Kết thúc trận đấu, em cùng các đồng đội tập trung đến chào ban huấn luyện Thanh Hoá. Chưa kịp chào thì HLV Hồng Minh lao ra chỉ mặt em, nói 'mày thích ăn mừng không? thích bị cắt gân chân khi về Thanh Hoá không?'. May lúc đó các thầy của em lao sang ngay can thiệp”, trung vệ của CLB Hà Nội nói thêm.

Tiến Long bị dọa cắt gân khi ghi bàn vào lưới Thanh Hóa. Ảnh: Internet

Trong trận đấu mà Hà Nội phải thắng mới giành vé đi tiếp, Tiến Long mở tỷ số cho đội bóng thủ Đô ngay phút thứ tư. Tuy nhiên, sau đó, Hà Nội để Thanh Hoá ghi liền hai bàn ở 34 và 42. Phải đến phút 70, Hà Nội mới có được bàn gỡ hoà 2-2 nhờ công của Xuân Đức.

"Vui mừng vì bàn thắng thắp lại hy vọng đi tiếp, nên em có lao về phía khán đài thể hiện cảm xúc. Đó cũng là chuyện bình thường, em không có hành động hỗn láo, trêu ngươi đối thủ. Khi bị chửi, doạ, em cũng không nói bất cứ câu nào", Tiến Long giải thích.

Màn trình diễn của Nguyễn Tuấn Anh. Nguồn: Kajihu

Nguyễn Hưng
Theo Đời sống Plus