Thứ hai, 06/05/2024 | 13:31
RSS

Con gái đẩy bố ngã từ tầng 3 xuống đất để bảo vệ người yêu

Thứ tư, 10/01/2018, 16:13 (GMT+7)

Ông bố đã không qua khỏi khi bị con gái đẩy từ tầng 3 vì ông to tiếng với người yêu.

Liên quan đến vụ con gái đẩy bố từ tầng 3, tên Vishwanath Sahu, đã không qua khỏi khi điều trị vết thương trong bệnh viện. Sự việc xảy ra khi ông Sahu thức dậy vì nghe thấy tiếng ồn từ phòng con gái lúc 4h sáng.

Ông mở cửa và thấy con gái mình đang thân mật với một người đàn ông lạ, India Today đưa tin. Ngay sau đó, cuộc cãi vã giữa ông Sahu và người đàn ông kia mau chóng biến thành trận ẩu đả.

Trong lúc cãi lộn, cô gái và người yêu đã đẩy người cha từ tầng ba xuống. Nghe âm thanh ồn ào, người mẹ mới tỉnh dậy và lúc này chỉ kịp đưa chồng vào bệnh viện.

con gái đẩy bố từ tầng 3
Người cha chết thương tâm sau cú đẩy của con gái. Ảnh minh họa

Người vợ lập tức đưa chồng tới bệnh viện địa phương, nơi các bác sĩ chuyển ông đến bệnh viện Safdarjung ở Delhi để cứu chữa. Tuy nhiên, cú ngã khiến nạn nhân bị thương quá nặng và không thể qua khỏi. 

Người nhà cho biết cô gái và Dharmendra, một nhân viên kinh doanh tại cửa hàng bán điện thoại ở Khora, đã yêu nhau được hai năm nhưng Dharmendra vẫn chưa có ý định cưới. 

"Anh ta thường xuyên tỏ ra lưỡng lự khi chúng tôi nhắc đến chuyện kết hôn. Lúc thì anh ta bảo mẹ đang không được khỏe, lúc lại lấy lý do khác để từ chối", Sanjay nói. 

Hiện tại cô gái đã bị cảnh sát bắt giữ, trong khi bạn trai cô vẫn đang bỏ trốn. 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN