Thứ bảy, 27/04/2024 | 08:55
RSS

Cô giáo bị đánh ghen, bắt quỳ ngay trên bục giảng

Thứ tư, 23/11/2016, 21:30 (GMT+7)

Sau khi sự việc xảy ra, cô giáo bị đánh ghen, bắt phải quỳ ngay trên bục giảng đã phải chịu rất nhiều điều tiếng và bị chồng hắt hủi nên đành ly hôn.

Trao đổi với báo Dân Trí vào ngày 23/11, cơ quan chức năng thị xã Hương Thủy (Huế) đã quyết định khởi tố các bị can trong vụ án cô giáo bị đánh ghen, làm nhục ngay tại trường học xảy ra cách đây 1 năm. 3 bị can bị khởi tố vì tội danh “Làm nhục người khác” (khoản 2, điều 121 Luật Hình sự) là Trần Nhật Trinh, Tôn Nữ Khánh Linh, Tôn Nữ Khánh Trân.

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc cô giáo bị đánh ghen trên bục giảng

Ngôi trường nơi xảy ra vụ việc cô giáo bị đánh ghen trên bục giảng. Ảnh Dân Trí

Theo đó, ngoài giảng dạy ở trường, chị N. còn đảm nhiệm vai trò huấn luyện viên tennis nên có quen biết với ông Tôn T.H. Tuy nhiên, chị chỉ đơn thuần hướng dẫn ông H. chơi tennis chứ không hề phát sinh quan hệ yêu đương.

Vậy mà bà H.T.Q (vợ ông H.) cùng 2 cô con gái là Linh và Trân vẫn tìm gặp chị để đe dọa, sỉ nhục vì cho rằng chị và ông H. có quan hệ “ngoài luồng” với nhau. Đỉnh điểm của sự việc là vào ngày 27/11/2015, Linh, Trân đã cùng Trinh và một nam thanh niên xông vào trường cấp 1 T.V. tại thị xã Hương Thủy rồi có hành vi làm nhục, hành hung cô giáo L.T.N.N khi nạn nhân đang giảng dạy học sinh.

Thời điểm xảy ra vụ việc cô giáo trẻ bị đánh ghen, chị N. đang giảng dạy cho các em học sinh lớp 4 thì bất ngờ bị nhóm đối tượng trên xông vào giật điện thoại, túi xách. Tiếp đó, họ lao vào đánh liên tiếp lên đầu, mặt và giật tóc chị khiến nạn nhân ngã xuống bục giảng.

Không chỉ hành hung cô giáo N., 3 người phụ nữ nói trên còn ép nạn nhân phải quỳ xuống để một nam thanh niên quay lại clip Phải mất một lúc, chị N. mới vùng thoát được và chạy vào nhà một người dân để nhờ họ trình báo công an.

Những kẻ đánh ghen cô giáo trẻ thường tìm đến cửa hàng của nạn nhân gây rối

Những kẻ đánh ghen cô giáo trẻ thường tìm đến cửa hàng của nạn nhân gây rối. Ảnh Đất Việt

Tâm sự với báo Đất Việt, chị N. uất ức kể đã phải chịu quá nhiều tủi hổ và mất mát kể từ ngày vụ việc xảy ra.  Không chỉ bị hành hung, cô giáo N. còn phải chịu đủ lời dị nghị từ dư luận, thậm chí người chồng đầu ấp tay gối cũng không tin tưởng mà còn hắt hủi chị.

Cuối cùng, hai vợ chồng chị đành phải ly hôn vào tháng 6/2016 dù đã có 2 đứa con nhỏ. Trước những lời đàm tiếu khủng khiếp của người đời, cuối cùng chị phải xin chuyển công tác và nghỉ làm huấn luyện viên tennis.

Thậm chí, theo lời cô giáo bị đánh ghen ngay trên bục giảng, khi chị mở một cửa hàng bán đồ thể thao để kiếm thêm thu nhập vẫn không thoát khỏi sự làm phiền của vợ con ông H. Chị N kể, họ thường xuyên tìm đến thóa mạ, gieo tin đồn không hay khiến khách hàng không dám đến cửa hàng.

Tri Thu (t/h)
Theo Đời sống Plus