Thứ năm, 09/05/2024 | 04:43
RSS

Cô gái 22 tuổi tử vong sau khi phẫu thuật nâng mũi ở Hà Nội

Thứ sáu, 18/03/2022, 09:53 (GMT+7)

Sau 2 tháng hôn mê kể từ khi nâng mũi, cô gái 22 tuổi đã tử vong thương tâm. Hiện Công an Q.Hoàng Mai (Hà Nội) đã vào cuộc điều tra, làm rõ vụ việc.

Tối 17/3, xác nhận trên trên Dân Việt, gia đình chị Phạm Thị Diễm H. (22 tuổi, quê ở Long An) cho biết, nạn nhân đã tử vong sau hơn 2 tháng hôn mê kể từ khi tới nâng mũi tại cơ sở thẩm mỹ ở ngõ 147A Tân Mai (Hoàng Mai, Hà Nội). Chị H. mất lúc 23 giờ tối ngày 16/3.

Vụ cô gái 22 tuổi tử vong vì phẫu thuật nâng mũi: Các bên liên quan nói gì?

Chị H. đã tử vong sau 2 tháng hôn mê.

Chị gái chị H. cho biết thêm, gia đình đã tốn hàng trăm triệu đồng để phẫu thuật nhưng không cứu được em gái. "Người gây ra vụ việc cho H. hứa sẽ bồi thường thiệt hại cho gia đình. Hiện họ đang có mặt tại nhà chúng tôi để chia buồn", chị gái nạn nhân chia sẻ trên Dân Việt.

Theo thông tin ban đầu, ngày 14/1/2022 chị Phạm Thị Diễm H thực hiện phẫu thuật thẩm mỹ nâng mũi tại ngõ 147A phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, TP.Hà Nội. Tuy nhiên, người thực hiện thủ thuật nâng mũi là anh Nguyễn Sỹ G. – không phải là chủ nhà, mà chỉ mượn địa điểm để phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, chị H hôn mê phải đưa vào bệnh viện Bạch Mai cấp cứu.

Thông tin trên báo Thanh Niên cho biết, khoảng 12 giờ cùng ngày, người thân nhận tin nhắn của chị H. đến đón, nhưng đến nơi thì không liên lạc được với chị H. 6 tiếng sau, người được giới thiệu để nâng mũi cho chị H. gọi điện báo người nhà đến ngay Bệnh viện Bạch Mai, vì sức khỏe của chị H. rất yếu.

Nhận hung tin, người nhà chị H. đã vượt hơn 1.500 km ra Hà Nội. Anh Đ.P.A (anh rể chị H.) cho biết khi vào viện, các bác sĩ thông báo chị H. đang hôn mê, tình trạng nguy kịch, chỉ có 20% cơ hội sống sót, nếu sống thì 80% thành người thực vật.

Vụ cô gái 22 tuổi tử vong vì phẫu thuật nâng mũi: Các bên liên quan nói gì?

Nơi chị H. làm phẫu thuật.

Trao đổi trên pháp luật và bạn đọc, chủ cơ sở thẩm mỹ H.M.P là anh H.M.P (28 tuổi, Hà Nội) xác nhận sự cố của chị H. xảy ra ở cơ sở của mình. Tuy nhiên, anh P. cho biết chị H. không phải khách hàng của mình. Người phẫu thuật cho chị H. là anh G. đã mượn cơ sở của mình để thực hiện ca phẫu thuật. Anh P. khẳng định,  cơ sở phẫu thuật thẩm mỹ là nhà riêng của anh, nhưng anh có đủ giấy phép hành nghề, và đã đăng ký với chính quyền địa phương.

Trả lời phỏng vấn trên Doanh nghiệp và tiếp thị, anh P. nói thêm, trước khi cho bạn (tức anh G.) mượn nhà, anh cũng dặn dò khi thực hiện làm thẩm mỹ phải test Covid-19 và xét nghiệm hoạt chất ma tuý qua đường nước tiểu cho khách nhưng G. đã bỏ qua, bản thân anh P. lúc đó cũng không ở nhà nên cũng rất khó hiểu về chuyện này.

"Nhận được tin nạn nhân không tỉnh, tôi đã về ngay cơ sở và gọi xe cấp cứu 2 lần nhưng không được. Sau đó, tôi dùng xe của mình để đưa nạn nhân ra bệnh viện Bạch Mai. Trong quá trình người nhà nạn nhân chưa ra, chúng tôi có mặt cả ngày ở đây để theo dõi tình hình sức khoẻ của bệnh nhân", anh P. nói.

Dù nạn nhân H. không phải là khách của mình nhưng anh vẫn có phần trách nhiệm. "Đây là sự việc ngoài mong muốn, chúng tôi xin nhận mọi trách nhiệm về mình. Về trách nhiệm pháp lý, chúng tôi đã làm việc với cơ quan công an, ai sai đến đâu sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật", anh P. cho biết.

Vụ cô gái 22 tuổi tử vong vì phẫu thuật nâng mũi: Các bên liên quan nói gì?

Trang cá nhân của anh P.

Trước thông tin lan truyền trên mạng cho rằng anh P. khởi điểm là thợ cắt tóc, rồi học mò chuyển sang phẫu thuật thẩm mỹ, anh P. đã phủ nhận: "Đó là những lời bịa đặt. Bản thân tôi không biết và chưa từng làm tóc. Tại cơ sở thẩm mỹ, tôi làm phẫu thuật tại tầng 1, còn tầng 2, tôi mở thêm dịch vụ làm tóc và thuê thợ về làm hoàn toàn".

Chia sẻ thêm trên Pháp luật và bạn đọc, anh P. cho hay bản thân từng học nghề thẩm mỹ tại Thượng Hải, Trung Quốc sau đó mới về Việt Nam làm việc, mở chi nhánh tại Hà Nội và TP.HCM. Anh có đủ giấy tờ chứng minh cơ sở thẩm mỹ của mình hợp pháp và đã giải quyết xong mọi việc với cơ quan chức năng.

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị, nạn nhân là người đã có chồng nhưng đã ly hôn, đang một mình nuôi con nhỏ gần 1 tuổi và là nguồn thu nhập chính của gia đình. Chị H. gửi con ở quê cho bà ngoại chăm sóc để ra Hà Nội mưu sinh.

Trao đổi trên Dân Việt, lãnh đạo UBND phường Tương Mai cho biết, Công an quận Hoàng Mai đã tiếp nhận thông tin vụ việc và đang xác minh, làm rõ. "Đây không phải cơ sở thẩm mỹ viện mà là nhà riêng của người dân, hiện công an quận đang xác minh, làm rõ", lãnh đạo UBND phường Tương Mai cho hay. 

Tuệ Nhi (t/h)
Theo Giáo dục & Cuộc sống/Giáo dục & Thời đại