Thứ bảy, 27/04/2024 | 23:22
RSS

Chưa đầy 1 năm mất cả bố lẫn mẹ, chị cả nhặt ve chai nuôi 3 đứa em thơ dại

Thứ bảy, 06/10/2018, 13:01 (GMT+7)

Mẹ mất cách đây 3 năm, chưa đầy 1 năm sau bố cũng qua đời vì bạo bệnh để lại bốn chị em bơ vơ. Hàng ngày, người chị cả Nguyễn Thị Tuyến phải đi nhặt rác nuôi sống mình và các em.

Nhà của Tuyến nằm sâu bên trong con ngõ nhỏ ở xóm Bãi, thôn Hạ Trì, xã Liên Trung, huyện Đan Phượng , Hà Nội  Bên trong căn nhà bao trùm một nỗi buồn u ám, hai tấm di ảnh của bố mẹ các em được đặt 2 bên, trên chiếc tủ kê giữa nhà, hương khói nghi ngút.

Bố mẹ mất sớm, bốn chị em nương tựa vào nhau. Từ ngày không còn bố mẹ, người chị cả Nguyễn Thị Tuyến phải vừa làm bố, vừa làm mẹ để chăm sóc nuôi dạy và đặc biệt đi nhặt rác để kiếm tiền nuôi mình, nuôi em.

Cuộc sống khốn khó, vất vả khiến Tuyến gầy đét, nhỏ thó, khuôn mặt cháy sạm vì nắng gió. Em bảo, giờ chỉ mong ông trời cho em sức khỏe bởi chỉ một ngày em không đi nhặt rác, nghĩa là hôm đó các em sẽ đói, sẽ chẳng có gì bỏ vào bụng.

Nghèo đói, vất vả khiến cho Nguyễn Thị Tuyến (21 tuổi) già hơn so với tuổi rất nhiềuNghèo đói, vất vả khiến cho Nguyễn Thị Tuyến (21 tuổi) già nua.

Chưa đầy 1 năm mất cả bố lẫn mẹ, vài tháng sau bác gái cũng qua đời

Ở xã Liên Trung, nhắc đến hoàn cảnh của bốn chị em Tuyến không ai không biết. Bố mẹ đều mất sớm để lại bốn đứa trẻ coi cút, bơ vơ. “Khi bố mẹ em còn sống, gia đình vốn đã rất khó khăn. Em chỉ được học hết nửa lớp 1, rồi phải nghỉ học vì lúc đó nhà nghèo, đến ăn còn không xong tiền đâu mà đi học.

Mẹ em Nguyễn Thị Luyến trước đây đi thu mua đồng nát, khi thì đi làm cỏ thuê, phụ hồ… Cứ ai thuê gì là mẹ làm nấy. Cuối năm 2015 trong một lần đi làm cỏ thuê ở gần nhà, mẹ em vô tình đụng phải tổ ong đất, một lúc bị đến vài trăm con đuổi theo đốt, đau buốt đến nỗi nằm bất động ngay tại chỗ. Mọi người phát hiện đã đưa đi cấp cứu ngay sau đó thế nhưng hai ngày sau thì mẹ em qua đời".

Từ ngày mẹ mất, Tuyến là chỗ dựa chính, giúp bố gánh vác gia đình và chăm sóc các em. Thế nhưng nỗi bất hạnh tiếp tục ập xuống nhà Tuyến khi tháng 6/2016 bố Tuyến là anh Nguyễn Đình Thủy đột ngột qua đời vì căn bệnh ung thư gan.

Gia đình yên ấm, hạnh phúc ngày nào trở nên hoang vắng, chỉ còn bốn chị em mồ côi sống trong căn nhà hiu quạnh.Gia đình yên ấm, hạnh phúc ngày nào trở nên hoang vắng, chỉ còn bốn chị em mồ côi sống trong căn nhà hiu quạnh.

Khi bố mẹ qua đời thì niềm hy vọng của mấy chị em đều đặt vào người bác đỡ đầu là bà Nguyễn Thị Sáng (chị ruột của bố). Bác Sáng không lập gia đình vì căn bệnh ung thư vú phải cắt bỏ cả hai. Thương các cháu tuổi còn nhỏ mà đã mồ côi cha mẹ nên bác dọn sang ở cùng để chăm nom.

Tuy nhiên, chăm sóc các cháu chưa được bao lâu, tháng 11/2016 bác Sáng cũng bỏ lại các em ra đi mãi mãi vì căn bệnh ung thư vú. Bố, mẹ và nay bác cũng mất, bốn chị em Tuyến trở nên bơ vơ côi cút. Những ngày đầu, anh em, bà con chòm xóm cũng đỡ đần, hỗ trợ giúp bốn chị em em. Thế nhưng, sau đó Tuyến phải bươn trải để kiếm sống tự nuôi mình và nuôi các em. 

Mồ côi tội lắm ai ơi!

Mẹ không còn, bố cũng đã rời xa mãi mãi, ông bà nội ngoại cũng chẳng còn ai, đó là sự thật mấy chị em Tuyến phải chấp nhận. Giờ đây Tuyến phải một mình gồng gánh chăm lo cho 3 đứa em là: Nguyễn Đình Huy (SN 2004), Nguyễn Đình Thành (SN 2005), Nguyễn Thị Hường (SN 2007).

Ba đứa em của Tuyến hiện tại vẫn đi học, được nhà trường miễn giảm học phí đến hết lớp 9 và chính quyền địa phương giúp đỡ 4 chị em 50kg gạo/1 tháng. Thế nhưng, với sức ăn của tuổi đang lớn, chừng ấy sự giúp đỡ chẳng thấm vào đâu.

Mỗi ngày, sau khi lo cơm nước cho các em đi học, Tuyến lại cầm theo chiếc bao tải đi khắp đầu đường, xó chợ, bờ sông thu lượm chai lọ, sắt vụn vương vãi mang về bán dành tiền nuôi các em.

Ngày nào được nghỉ là bốn chị em lại dắt nhau đi nhặt đồng nátNgày nào được nghỉ là bốn chị em lại dắt nhau đi nhặt đồng nát

"Mấy đứa trẻ thương chị lắm, ngày nào được nghỉ học là cũng theo chân chị đi khắp đây khắp đó thu lượm ve chai. Có hôm giữa trưa, trời nắng lắm, cũng thấy 4 đứa dắt nhau đi trên bờ đê, nhìn mà thương xót", một người hàng xóm cho biết.

“Bản thân em không ngại khó, ngại khổ, mà nói thật em cũng đã quá khổ nên quen rồi. Giờ em chỉ mong các em được yên bình, khỏe mạnh, còn em sẵn sàng hy sinh để đứng từ phía sau nhìn các em hạnh phúc", Tuyến chia sẻ.

Chị Hoa, hàng xóm của Tuyến cho biết: “Ở thôn này, xã này, thậm chí cả huyện này không ai khổ như bốn chị em nhà Tuyến, quanh đây mọi người thương mấy đứa lắm, thi thoảng có đồ ăn ngon là lại mang sang cho bốn chị em ăn cùng.

Có lần tôi mang ít thức ăn sang cho, đúng lúc mấy đứa đang ăn cơm, nhìn bữa cơm mà rưng rưng nước mắt. Bữa ăn của mấy đứa chỉ có cơm trắng và mấy cọng rau mồng tơi với ít muối vừng”.

Chia tay căn nhà nghèo khó, nhiều bất hạnh, chúng tôi cũng chỉ biết cầu mong cho chị em Tuyến thật nhiều sức khỏe và mong rằng, các em sẽ được các cấp chính quyên quan tâm hơn nữa. Các em của Tuyến còn quá nhỏ, các cháu vẫn ngày ngày đến trường và chưa thể tự lo cho cuộc sống. Gánh nặng mưu sinh đều dồn lên vai Tuyến nhưng cô gái bé nhỏ như Tuyến liệu có gồng gánh được cả gia đình, cả một đàn em thơ dại?

Xem thêm: Bật khóc nhìn hai đứa trẻ bị bố mẹ bỏ rơi, dắt nhau nhặt rác mưu sinh trong giá lạnh
 

Nguyễn Long
Theo Đời sống Plus/GĐVN