Thứ tư, 15/05/2024 | 18:28
RSS

Chi tiết về giao dịch với người phụ nữ trước khi xảy ra vụ thi thể đổ bê tông

Thứ sáu, 17/05/2019, 21:09 (GMT+7)

Chủ cũ của căn nhà phát hiện 2 thi thể đổ bê tông đã tiết lộ chân dung của người phụ nữ đứng ra thuê căn nhà trước khi phát hiện sự việc.

Hé lộ chân dung người phụ nữ thuê căn nhà phát hiện 2 thi thể đổ bê tông
Ông Vương thông tin về chân dung người phụ nữ cuối cùng thuê căn nhà phát hiện 2 thi thể đổ bê tông. Ảnh TTT

Liên quan đến vụ phát hiện 2 thi thể đổ bê tông ở Bình Dương, trao đổi trên Trí thức trẻ, ông Nguyễn Minh Vương (ngụ xã hội Nghĩa, TX.Tân Uyên, Bình Dương, chủ cũ của ngôi nhà nơi phát hiện thi thể) đã thông tin về chân dung của người phụ nữ cuối cùng thuê căn nhà này.

Theo đó, căn nhà được ông Vương mua lại của người dân ở huyện Bàu Bàng mục đích để bán lại kiếm lời. Trong thời gian chưa bán được nhà ông đăng thông tin cho thuê trọ.

Khoảng tháng 10/2018, ông Vương đăng tin cho thuê nhà thì có nhóm 4 người liên hệ thuê với giá 2 triệu. Người đứng ra thuê nhà là một người phụ nữ tên Nguyễn Thị Thanh. Tuy nhiên, ông Vương cho thuê nhà không có hợp đồng mà chỉ giao kèo bằng miệng.

Lúc thuê nhà, ông Vương có ấy chứng minh thư phô tô của người phụ nữ này có tên Thanh quê ở Đắk Lắk, nhưng sau đó ông này đã làm lạc mất.

"Thú thiệt, tôi luôn nghĩ cô Thanh ấy là người đàng hoàng. Vì tôi gặp 2 lần. Một lần là cho thuê nhà, một lần đến trả tiền nhà. Cô Thanh đều mặc đồ như ni cô, đi xe sang trọng nên tôi không nghi ngờ gì cả. Cứ chắc mẩm cô ấy là người tốt", ông Vương chia sẻ. Cũng vì nghĩ là người tốt nên ông Vương cho phép người phụ nữ tên Thanh trả tiền nhà 3 tháng một lần.

Hé lộ chân dung người phụ nữ thuê căn nhà phát hiện 2 thi thể đổ bê tông
Thi thể thứ 1 được phát hiện trong thùng nhựa. Ảnh: TTT

Ngoài ra, mỗi lần đến trả tiền, người phụ nữ này đi xe ô tô 7 chỗ màu kem. Có lúc gặp ông Vương thì người này đưa trực tiếp, không thì giửi cho hàng xóm nhờ đưa giúp, nhưng lần nào cũng đúng hẹn.

Mô tả về người phụ nữ này, ông Vương cho hay, người này ốm người, cao khoảng 1m55, nói giọng miền ngoài, người này làm công nhân xí nghiệp.

Cách đây khoảng 1 tháng ông Vương kể có gọi điện thoại cho người phụ nữ tên Thanh, nói việc lấy lại nhà đem bán cho ông Nguyễn Thanh Huân, (ngụ xã Hưng Hòa, huyện Bàu Bàng, Bình Dương), nhưng ông không thể liên lạc được người phụ nữ này. Sau đó, ông có viết giấy để thông báo việc bán nhà nhưng không nhận được hồi âm từ người này. Đến ngày 15/5, ông phải phá khóa để giao nhà cho ông Huân vì đã đến hẹn.

Hé lộ chân dung người phụ nữ thuê căn nhà phát hiện 2 thi thể đổ bê tông
Thùng phuy phát hiện thi thể thứ 2. Ảnh: NĐT

Trước đó, vào ngày 15/5, Sau đó, ông Huân thuê người đến dọn nhà để sử dụng theo như thỏa thuận thì phát hiện trong nhà có 1 bồn nhựa bên trong đã được đổ đầy bê tông và 1 thùng nhựa hình trụ bọc kín bên ngoài.

Do bồn nhựa lớn và nặng không thể di chuyển ra ngoài, ông Huân cho người đập phá bê tông để di dời bồn nhựa thì phát hiện xác người bên trong và trình báo công an. Sau khi tiếp nhận hiện trường, cơ quan công an tiếp tục phát hiện trong phuy nhựa còn lại chứa xác chết thứ hai cũng đang trong quá trình phân hủy.

Hiện, Cơ quan chức năng đã có được chân dung, hình ảnh của hai đối tượng nữ này, trong đó có một người tóc ngắn, ngoại hình giống đàn ông.

Mai Hương (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN