Thứ năm, 25/04/2024 | 13:58
RSS

Cà Mau: Học sinh mất tích trong ngày khai trường đã được tìm thấy

Thứ năm, 21/09/2017, 15:38 (GMT+7)

Học sinh 13 tuổi mất tích trong ngày khai trường ở Cà Mau đã đươc tìm thấy và người thân đón về.

Mất tích trong ngày khai giảng ở Cà Mau

Cậu bé mất tích trong ngày khai giảng ở Cà Mau đã được gia đình tới đón về. Ảnh Thanh Niên

Liên quan đến vụ học sinh 13 tuổi mất tích trong ngày khai trường ở Cà Mau, thông tin từ Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Cà Mau cho biết, tối 20/9, có người điện báo thấy cháu Bào Bảo Duy (13 tuổi, ngụ ấp Thị Tường A, xã Hưng Mỹ huyện Cái Nước) đang ở huyện Đông Hải (Bạc Liêu). Đơn vị đã cử ngay cán bộ lên đó, sau khi xác minh đúng là cháu Duy thì liên hệ với gia đình đến nhận cháu về.

Được biết, sáng nay (21/9), cháu Duy được các điều tra viên đưa về Cà Mau.

Theo lời kể của Duy, hôm đó cháu đi khai giảng nhưng do không muốn học thế là đạp xe đi. Tới chiều thì Duy không biết đường về và ở đó lang thang xin cơm ăn, rồi đi nhặt ve chai bán. Sau đó, có một người đàn ông tên Tuấn cho ngủ nhờ và nhiều người khác cho quần áo.

Thông tin trên báo Dân Việt, bà Lê Hiếu Nghĩa (vợ ông Dương Văn Khuynh, 71 tuổi) cho biết: "Duy là con của chồng tôi với vợ trước và hiện đang sống chung với gia đình tôi. Khi mẹ cháu đi đặt lú (dụng cụ bắt tôm, cá) bị chìm xuồng chết, tôi là người chăm sóc cháu đến giờ. Tôi nuôi cháu từ nhỏ nên thương như con ruột".

Tuy nhiên, khi gia đình làm thủ tục để nhận Duy thì cậu bé một mực không chịu về, muốn quay lại huyện Đông Hải vì ở đó có nhiều bạn chơi và được đi thăm mộ mẹ ruột. Bà Nghĩa phải hứa sau này sẽ thường xuyên đưa Duy đi thăm mộ mẹ thì cậu bé mới chịu theo về.

Trước đó, ngày 5/9, Duy đi khai giảng nhưng sau đó không thấy về nhà. Người nhà đã báo tin cháu bé mất tích tới cơ quan chức năng. Phòng Cảnh sát hình sự đã tìm đến các mối quan hệ họ hàng với cháu nhưng không có thông tin.

Mai An (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN