Thứ ba, 19/03/2024 | 18:39
RSS

Bố mẹ đẻ giam cầm, tra tấn con ruột nhiều năm ròng gây phẫn nộ

Thứ ba, 16/01/2018, 09:54 (GMT+7)

Những vụ bố mẹ đẻ giam cầm, tra tấn con ruột nhiều năm ròng liên tục được phát hiện khiến dư luận hết sức phẫn nộ.

ABC News đưa tin cảnh sát đã bắt giữ David Allen Turpin, 57 tuổi và Louise Anna Turpin, 49 tuổi, vì vụ giam cầm và tra tấn con tại Perris, cách San Bernardino (Mỹ) khoảng 43 km về phía nam.

Cuộc điều tra được tiến hành sau khi cảnh sát nhận cuộc gọi sáng sớm ngày 14/1 từ một cô gái 17 tuổi được cho là đã trốn thoát khỏi ngôi nhà và gọi 911.

Theo lời cảnh sát, cô gái này cho biết 12 anh chị em của mình đang bị giam tại ngôi nhà đó bởi chính cha mẹ ruột. Cảnh sát nói rằng cô gái 17 tuổi “trông chỉ như 10 tuổi, gầy mòn hốc hác”.

Bố mẹ đẻ giam cầm, tra tấn con ruột
Bố mẹ đẻ giam cầm, tra tấn con ruột ở Mỹ Ảnh: ABC News

Bên trong căn nhà nơi những đứa trẻ bị giam cầm, cảnh tượng vô cùng ghê rợn. “Một vài em bị xích vào giường bằng dây xích và ổ khóa trong bóng tối, xung quanh là mùi hôi hám”, cảnh sát cho hay. “Các nạn nhân có vẻ như là bị suy dinh dưỡng và rất mất vệ sinh”.

7 trong số các nạn nhân là người lớn, từ 18 đến 29 tuổi, còn lại là trẻ con, nhỏ nhất mới 2 tuổi. Nhà chức trách cho biết các nạn nhân đã được cung cấp thực phẩm, đồ uống sau thời gian dài bị đói. Họ cũng được hỏi chuyện, và được đưa vào bệnh viện để điều trị.

Cha mẹ của 13 người con này sau đó bị thẩm vấn và bị truy tố tội tra tấn, gây nguy hiểm cho trẻ em. Mức phí bảo lãnh là 9 triệu USD mỗi người. Cảnh sát khẳng định các nạn nhân đều là con ruột của hai nghi phạm. 

Trước đó, một người đàn ông Nam Phi đã phải hầu tòa vì cáo buộc tội tra tấn và giam cầm 5 người con ruột suốt hơn 10 năm. Ông bố 36 tuổi đã bị cáo buộc tội tra tấn 5 người con, độ tuổi từ 2 đến 16 tuổi.

Bố mẹ đẻ giam cầm, tra tấn con ruột
Ông bố giam cầm, tra tấn con ruột hầu tòa ở Nam Phi. Ảnh: AFP

Thậm chí, y còn dùng các loại dây cáp điện và ngọn đuốc để tra tấn các con. Người đàn ông tàn nhẫn này được mô tả là một doanh nhân thành đạt nhưng đã được giấu tên để bảo vệ quyền lợi của những đứa trẻ.

Trong suốt hơn 10 năm qua, ông bố này chưa bao giờ đưa các con mình đến trường hoặc đưa ra khỏi nhà. Không chỉ tra tấn các con, bị cáo còn tấn công vợ mình bằng cách lột trần quần áo của vợ rồi đánh đập.

Vụ việc kinh hoàng này chỉ được đưa ra ánh sáng vào tuần trước khi đứa con trai 11 tuổi của bị cáo đã trốn ra khỏi nhà và nhờ hàng xóm gọi cảnh sát.

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus/GĐVN