Thứ hai, 29/04/2024 | 06:19
RSS

AFF Cup 2016: Cuộc đại chiến của những Ronaldo và Messi phiên bản Đông Nam Á

Thứ tư, 16/11/2016, 19:17 (GMT+7)

Ai cũng biết Công Phượng là Messi của bóng đá Việt Nam, nhưng ngoài tiền đạo xứ Nghệ, liệu còn có những gương mặt nào tại AFF Cup năm nay được so sánh với những huyền thoại sống của bóng đá thế giới.

Trên thế giới có rất nhiều cầu thủ được so sánh với Ronaldo và Messi – 2 ngôi sao bóng đá xuất sắc nhất ở thời điểm hiện tại. Đó là lời khen, cũng là sức ép cực lớn với những cầu thủ trẻ mang biệt danh này trên lưng.

Ngay cả ở một giải đấu có quy mô nhỏ như AFF Cup, điều này cũng không ngoại lệ.

Nếu NHM Việt Nam đã quen với Ronaldo của Việt Nam - Trần Phi Sơn nổi tiếng với những pha đi bóng và qua người lắt léo. Thì tại giải đấu lần này, cũng có những phiên bản thú vị không kém khác của ngôi sao Real Madrid.

Có thể kể tới Ronaldo Thái Lan - Charyl Chappuis, hay Gabriel Quak, người được mệnh danh là CR7 phiên bản Singapore.

Tất nhiên, số lượng hậu bối của Messi tại AFF Cup lần này cũng tỏ ra không hề kém cạnh. Hai cái tên nổi tiếng nhất được so sánh với tiền đạo của Barcelona tại kỳ AFF Cup năm nay chắc chắn phải là Công Phượng (ĐT Quốc gia Việt Nam) và Chanathip Songkrasin  (ĐT Thái Lan).

Messi Việt và Messi Thái

Messi Việt và Messi Thái

Ngoài ra cũng cần phải kể tới “Messi Indonesia”, Andik Vermansyah.Thậm chí ngay một đội tuyển bị đánh giá thấp như Campuchia cũng sở hữu một “M10” đáng chú ý không kém, Chan Vathanaka.

Tất nhiên, AFF Cup 2016 không hẳn là cuộc chơi riêng của những”tiểu Ronaldo và Messi”, cũng có không ít cầu thủ được người ta nhớ tới với phong cách của những cựu ngôi sao đình đám một thời khác.

Ví dụ như cái tên khác nằm trong top những gương mặt đáng xem nhất tại AFF Cup 2016, Irfan Haarys cũng sớm nổi danh từ khá sớm tại Indonesia với nickname ”Beckham của xứ vạn đảo”.

Nguyệt Anh (T/h)
Theo Đời Sống Plus