Thứ bảy, 27/04/2024 | 01:41
RSS

Biết con sinh ra cũng không sống nổi, mẹ vẫn cương quyết lên bàn mổ vì lý do cao cả

Thứ ba, 03/01/2017, 19:51 (GMT+7)

Biết thai nhi trong bụng sẽ không thể sống sót quá vài giờ sau khi sinh vì căn bệnh liên quan tới não, người mẹ vẫn quyết định hạ sinh cô con gái.

Bà mẹ người Mỹ dũng cảm

Chị Abbey Ahern đến từ Mỹ vẫn quyết định hạ sinh cô con gái dù biết đứa trẻ sẽ không thể sống sót vì người mẹ 34 tuổi này muốn sống với cô bé dù chỉ 15 giờ ngắn ngủi trên cõi đời.

Trước ca sinh nở vài tháng, chị Abbey đã hết sức bàng hoàng khi các bác sĩ chẩn đoán rằng, thai nhi 19 tuần tuổi của mình sẽ không thể sống sót quá vài giờ sau khi sinh vì căn bệnh liên quan tới não.

Tuy nhiên, hai vợ chồng vẫn quyết định hạ sinh cô con gái và họ có thể dành vài giờ ngắn ngủi cuộc đời bên cô bé, cho cô con gái bé bỏng nhìn được chút ánh sáng của cuộc sống. 

Gia đình chị Abbey đã có khoảng thời gian hạnh phúc trong bệnh viện cùng cô con gái 14 giờ tuổi. Ảnh: Abbey Ahern

Hơn thế nữa, cặp vợ chồng chị Abbey, anh Robert còn quyết định sẽ hiến tạng con gái mình cho mục đích y khoa học. Và Annie, cái tên mà bố mẹ đã đặt cho em, đã sống được 14 giờ và 58 phút trước khi trút hơi thở cuối cùng.

Khi nhớ lại mọi việc đã qua, chị Abbey cho biết những tháng ngày mang thai Annie là quãng thời gian khó khăn nhất mà chị phải trải qua. "Tôi biết rằng sự sinh ra của con gái mình có ý nghĩa rất nhiều, không chỉ với gia đình tôi. Annie có thể cứu được nhiều mạng sống nhờ hiến tạng".

Bà mẹ người Anh nhân ái

Sau một thời gian dài mòn mỏi trông con, cuối cùng, cặp vợ chồng người Anh Emma và Drew cũng thành công nhờ phương pháp thụ tinh ống nghiệm. Emma mang thai đôi một trai một gái.

Tuy nhiên, sau khi siêu âm, bác sĩ nói với bà mẹ trẻ: “Chỉ có một bé trai khỏe mạnh, bé nữ mắc phải dị tật thiếu não và có thể chết lưu trong bụng mẹ, nếu chào đời cũng chỉ sống được trong vài ngày, thậm chí vài giờ là tử vong”.

Con của Emma đã có thể cứu giúp kéo dài tuổi thọ của 5-6 bệnh nhân khác nhau. Ảnh: DailyMail

Các bác sĩ khuyên cặp vợ chồng nên hủy thai một đứa trẻ bởi nếu giữ cả hai có thể dẫn đến nguy cơ sinh non và ảnh hưởng đến em bé khỏe mạnh còn lại. Tuy rất đau đớn, Emma đã đưa ra một quyết định dũng cảm: sẽ giữ thai và sinh cả hai con, sau đó nếu một trong hai em bé chết, cơ thể của em sẽ được giữ để hiến nội tạng.

“Tôi muốn biến bi kịch của mình thành niềm hy vọng cho người khác”, chị Emma nói. Câu chuyện về lòng nhân ái và sự dũng cảm của Emma đã được chia sẻ rộng rãi trên các phương tiện truyền thông nước Anh, khiến triệu người cảm động. 

 

Hạnh Chi (T/h)
Theo Đời sống Plus