Thứ sáu, 26/04/2024 | 16:46
RSS

Bi kịch gia đình đằng sau nhát dao oan nghiệt của một thầy giáo

Thứ bảy, 09/12/2017, 20:43 (GMT+7)

Không chịu nổi cú sốc khi chứng kiến vợ ăn nằm với người bạn thân, người thầy giáo ấy đã lao vào đâm chết bạn. Sau cái chết của nhân tình, vợ anh cũng buồn rầu rồi nhảy cầu tự tử để lại 2 đứa trẻ thơ dại, bơ vơ.

Từ một thanh niên giàu nghị lực…

Câu chuyện buồn ấy xảy ra cách đây đã hơn 7 năm, thế nhưng những dư âm của nó thì chưa bao giờ phai trong trí nhớ của gia đình ông Phùng Đức Bắc (74 tuổi) và bà Vũ Thị Tám (65 tuổi) trú tại thôn Quyết Tâm, xã Yên Sơn (Lục Nam, Bắc Giang).

Lê từng bước chân tập tễnh lấy siêu nước pha chén trà mời khách, ông Bắc đưa ánh mắt đượm buồn lên trần nhà như để hồi tưởng và xâu chuỗi lại những chi tiết của tấn bi kịch xảy ra cách đây đã hơn 7 năm.

Giọng ông chậm rãi: “Chú ấy tên là Lê Chí Dũng, người ở Xuân Hòa (Mê Linh, Vĩnh Phúc), bản thân gia đình tôi với chú ấy chẳng có quan hệ họ hàng hay ruột già máu mủ gì cả nhưng gia đình tôi lại đang chăm sóc đứa con thứ 2 của chú ấy”.

Thấy tôi vẫn chưa hiểu câu chuyện, ông Bắc bàn tay nhăn nheo lên khoát khoát rồi tiếp tục: “Nghe thì rất vô lý nhưng chú cứ nghe tôi trình bày hết câu chuyện đã. Trước khi vướng vào vòng lao lý, chú Dũng từng là một thanh niên giàu nghi lực sống, một thầy giáo giỏi và có một gia đình rất hạnh phúc”.

Theo ông Bắc, ngay từ khi còn nhỏ, Dũng đã được biết đến là một cậu bé thông minh, sáng dạ và có thành tích học tập rất đáng nể tuy nhiên lại có một hoàn cảnh hết sức bi đát.

Bắc Giang: Phía sau vụ án thầy giáo giết nhân tình của vợ
Phạm nhân Lê Chí Dũng. Ảnh: Gia Đình & Xã Hội 

Dũng là anh cả trong một gia đình có 3 anh em. Thế nhưng, những năm sau đó, vì bệnh tật, nghèo túng nên 2 người em lần lượt mất. Đến năm 17 tuổi, bố mẹ lại ra đi gây nên một cú sốc rất lớn đối với Dũng.

Cũng kể từ đó, một mình Dũng phải tự bươn chải, kiếm sống bằng đủ mọi nghề để vừa kiếm tiền nuôi bản thân cũng như vừa trang trải việc học hành. Không chịu đầu hàng trước số phận, Dũng đã xuất sắc thi đỗ vào khoa Vật Lý của trường Đại học Sư phạm II.

Quãng thời gian sinh viên, Dũng gặp và yêu H. – một cô gái xinh xắn, hiền lành. Sau khi hoàn thành xong chương trình đại học, Dũng ngỏ lời cầu hôn với H. và ít lâu sau đó, một đám cưới đơn giản nhưng ngập tràn hạnh phúc được tổ chức trong niềm vui và sự chúc phúc của bạn bè, họ hàng.

Niềm vui nhân lên khi ít lâu sau đó, H. sinh hạ một bé trai kháu khỉnh, đáng yêu. Cuộc sống hạnh phúc, êm đềm đầy ắp tiếng cười phần nào vơi đi những mất mát trước đây Dũng đã phải trải qua.

“Sau khi tốt nghiệp đại học, cậu ấy trở thành giáo viên của trường THPT Phương Sơn (Lục Nam, Bắc Giang). Để tiện cho việc công tác, vợ chồng cậu ấy đã chuyển về đó để sinh sống. Sau này cuộc sống khấm khá hơn, gia đình cậu ấy mua được một miếng đất ở TP. Bắc Giang”, ông Bắc kể.

Vì không có công việc ổn định nên H. chủ yếu quanh quẩn ở nhà để lo việc nội chợ và chăm sóc con còn bản thân Dũng vẫn ngày đêm gắn bó với sự nghiệp trồng người.

“Vì có lối sống hòa nhã, tận tình với học sinh và đồng nghiệp nên cậu ấy được rất nhiều người quý mến. Ai đã gặp cậu ấy 1 lần thì sẽ không thể nào quên được”, ông Bắc thông tin thêm.

…đến tội phạm giết người

Công việc, cuộc sống và cách đối nhân xử thế tinh tế khiến Dũng có thêm nhiều mối quan hệ mới. “Trong số những người bạn đó, cậu Dũng chơi khá thân với một người tên Thư. Thỉnh thoảng, cậu ấy vẫn hay dẫn người này về giới thiệu với vợ và mời nhau bữa cơm. Gia đình Dũng và gia đình Thư cũng coi nhau như họ hàng”, ông Bắc nhớ lại.

Thư là một cán bộ làm việc tại Cục thuế tỉnh Bắc Giang, Dũng và Thư gặp nhau trong một lớp học lái xe ô tô và kết thân từ ngày đó. Lúc vợ Thư sinh con, H. vẫn thường tới lui bệnh viện để chăm sóc trong những ngày Thư đi công tác.

“Có thể, trong khoảng thời gian đó nên cậu Thư kia và cô H. đã nảy sinh tính cảm. Trước mặt cậu Dũng, họ không tỏ thái độ gì nhưng sau lưng thì lén lút gặp nhau, trao gửi tình cảm”, ông Bắc kể.

“Cái kim trong bọc lâu ngày rồi cũng bị lòi ra”, mối tình vụng trộm của H. và Thư cuối cùng cũng bị Dũng phát hiện. Anh còn đau đớn hơn khi biết rằng H. đã từng một lần bỏ đi đứa con đã có với Thư sau nhiều lần ân ái.

Biết chuyện, Dũng đã gọi cả đôi bên gia đình đến để nói chuyện. Trong suốt buổi nói chuyện, Dũng đều nhẹ nhàng khuyên bảo vợ và sẵn sàng từ bỏ nếu như H. nhất mực đi theo người tình.

Bắc Giang: Phía sau vụ án thầy giáo giết nhân tình của vợ 2
Ông Phùng Đức Bắc kể lại câu chuyện với PV.

Buổi gặp mặt hôm đó, H. chỉ ngồi một chỗ để nghe chồng nói, thỉnh thoảng những giọt nước mắt lại rơi trên gương mặt thanh tú của H.. Có lẽ, do vẫn còn tình cảm với Dũng nên H. đã đồng ý và hứa không qua lại với nhân tình nữa.

Vậy nhưng, có lẽ, lời nói và hành động của H. lại không đi cùng với nhau. Sau cuộc nói chuyện ngày hôm đó, H. vẫn lén lút qua lại với nhân tình. “Sau khi phát hiện vợ mình vẫn tiếp tục ngoại tình, cậu ấy cầm theo một con dao đến nhà hàng nơi vợ đang hẹn hò và gây án tại đó”, ông Bắc kể.

Sau khi sát hại Thư, Dũng chạy ra khỏi quán, lấy xe rồi phóng về nhà. Vừa ôm hôn 2 đứa trẻ đang chơi đùa dưới nhà, Dũng chỉ kịp nhắn gửi người giúp việc trong nhà là chị Hồng (con gái ông Bắc, bà Tám) nhờ chăm sóc hộ 2 đứa trẻ rồi một mình đến cơ quan công an đầu thú.

“Con gái tôi kể, lúc đó chỉ nghe Dũng nhắn gửi thế chứ không biết chuyện gì đã xảy ra nên cũng rất hoảng hốt. Mãi về sau nó mới biết cậu Dũng giết người trong tối hôm đó”, ông Bắc nhớ lại.

Với tội danh “Giết người trong tình trạng tinh thần bị kích động mạnh” nhưng do có nhiều tình tiết giảm nhẹ nên Dũng bị TAND tỉnh Bắc Giang tuyên phạt 8 năm tù giam.

Ngày tuyên án, phòng xử chật ních bạn bè, đồng nghiệp…ai cũng xót xa cho một người hiền lành, mẫu mực bỗng chốc vướng vào vòng lao lý vì không kiềm chế được bản thân mình.

“Ngay trong đêm hôm nhân tình bị cậu Dũng giết chết, cô H. cũng nhảy cầu tự tử. Nghe người dân nói lại, phải đến 3 ngày sau, xác cô ấy mới nổi lên. Đau đớn quá!”, ông Bắc cho hay.

Còn nữa…

PV
Theo Đời sống Plus/GĐVN