Trong livestream ngày 26/11, nam TikToker Nờ Ô Nô nói rằng những người tẩy chay mình là ghen ăn tức ở. Đồng thời, tuyên bố không xoá video “Người nghèo ăn gì - Nờ Ô Nô cho ăn đó” đang khiến dư luận phẫn nộ thời gian gần đây.
Những hình ảnh ghi lại khoảnh khắc về hiện tượng đám mây kỳ lạ như đĩa bay bao quanh đỉnh núi Bà Đen (xã Thạnh Tân, thành phố Tây Ninh, tỉnh Tây Ninh) thu hút sự chú ý của nhiều người.
"Chúc mừng mẹ đã tìm được hạnh phúc mới. Mẹ đã trải qua nhiều nỗi khổ, một mình nuôi con khôn lớn. Vì vậy, con luôn mong mẹ có được hạnh phúc của riêng mình và con hoàn toàn ủng hộ mẹ về điều đó", chai trai xúc động chia sẻ.
Mặc dù Ngày 20/11 là lễ tri ân tới thầy cô giáo, tuy nhiên với cô Lan, tình cảm của phụ huynh và học sinh với cô không phải thể hiện qua những món quà.
Khoa Pug tiết lộ, nhà hàng lẩu tại Mỹ của anh xuất hiện rất nhiều người lạ mặt. Họ vô tư ăn uống, ngủ nghỉ tại đây, thậm chí còn lấy hết đồ đạc trong quán.
Bị chồng yêu cầu ngừng làm từ thiện 1 tháng, bức xúc Đoàn Di Băng chia sẻ: "Mình muốn bán hết dàn moto và chiếc siêu xe của chồng mình. Không sao cả, chỉ để chồng nên người hơn thôi".
Đám cưới của cô dâu Vân Nga và chú rể Đăng Hoàng (ở Thuận Thành, Bắc Ninh) đang thu hút sự chú ý của nhiều người bởi hình thức nhận tiền mừng thông qua việc quét mã QR.
Tối ngày 14/11, từ sự hỗ trợ, giúp đỡ của Công an H.Lộc Ninh (Bình Phước), bà Phạm Thị Minh (66 tuổi, quốc tịch Mỹ) đã tìm thấy em trai mình tên Phạm Văn Dung (61 tuổi) sau gần 50 năm thất lạc.