Thứ hai, 18/03/2024 | 19:44
RSS

Án mạng kinh hoàng ở Tiền Giang: Mẹ con cụ bà 69 tuổi bị sát hại dã man

Thứ bảy, 25/03/2017, 19:47 (GMT+7)

Tại hiện trường vụ án mạng kinh hoàng ở Tiền Giang, thi thể hai mẹ con nạn nhân nằm sóng xoài bên hông nhà, trên người có nhiều vết thương.

Trao đổi với báo chí, cơ quan công an cho biết đang phong tỏa hiện trường để điều tra vụ án mạng kinh hoàng khiến 2 người thiệt mạng ở Tiền Giang. Nạn nhân trong vụ án là 2 mẹ con bà Nguyễn Thị Hồng Thứ (69 tuổi, thường gọi là bà Sáu) và anh Trần Kỳ Nam (39 tuổi).

án mạng kinh hoàng ở Tiền Giang 1

Hiện trường vụ án mạng kinh hoàng ở Tiền Giang. Ảnh Thanh Niên

Theo thông tin ban đầu, vào khoảng 14h30 ngày 25/3, khi vừa mở cổng rào bước vào nhà, ông Trần Hồng (80 tuổi, ngụ tại phường 6, thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang) bàng hoàng phát hiện thi thể vợ (bà Hồng) và con trai (anh Nam) nằm sõng xoài ngoài sân.

Ông Hồng cho hay, sáng 25/3, ông rời khỏi nhà từ lúc 5h sáng để đi thăm người thân tại Cần Thơ. Cho đến chiều cùng ngày, ông trở về nhà và phát hiện vụ việc đau lòng nói trên.

án mạng kinh hoàng ở Tiền Giang 11

Ngôi nhà nơi 2 mẹ con bị sát hại dã man. Ảnh Tuổi Trẻ

Ghi nhận tại hiện trường vụ 2 mẹ con bị sát hại tại Tiền Giang, thi thể 2 nạn nhân nằm sấp trên khoảng sân trong khuôn viên nhà riêng của gia đình. Trên người 2 nạn nhân có nhiều vết thương tại cổ, tay,…

Do quá hoảng loạn nên hiện người nhà vẫn chưa kiểm tra xem gia đình có bị mất mát tài sản gì không. Tuy nhiên, thời điểm ông Hồng phát hiện thi thể vợ con thì cửa vào nhà chính chỉ khép hờ.

án mạng kinh hoàng ở Tiền Giang 3

Lực lượng công an khám nghiệm hiện trường vụ án mạng ở Tiền Giang. Ảnh Tuổi Trẻ

Người dân địa phương chia sẻ, gia đình 2 nạn nhân trong vụ án mạng kinh hoàng này vốn sống rất hòa nhã với hàng xóm láng giềng. Vợ chồng ông Hồng là cán bộ hưu trí, trong khi anh Nam đang công tác tại Bệnh viện Quân y 120, sống chung với bố mẹ và chưa lập gia đình.

Tri Thu (T/h)
Theo Đời sống Plus