Thứ hai, 29/04/2024 | 18:50
RSS

Vụ nổ khí hầm nhà vệ sinh: Một nạn nhân có tiên lượng xấu

Thứ ba, 27/02/2018, 21:55 (GMT+7)

Bệnh nhân Lê Thanh Phong được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, bỏng đến 96% cơ thể, tiên lượng xấu.

Vụ nổ khí hầm nhà vệ sinh: Một nạn nhân có tiên lượng xấuHiện trường nơi xảy ra vụ việc. Ảnh: Thời Đại

VnExpress dẫn lời thông tin Tiến sĩ Ngô Đức Hiệp, Trưởng Khoa Phỏng Phẫu thuật Tạo hình, Bệnh viện Chợ Rẫy cho biết bệnh nhân Phong 37 tuổi còn bị bỏng hô hấp nên khó thể cứu sống.

Cùng được đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy là chị Trương Thị Hồng Đào 34 tuổi, vợ anh Phong. Chị bị bỏng 47% cơ thể, ở độ 2 và 3, tỉnh táo, có thể nói chuyện được, tiên lượng tốt hơn. Hai đứa con 10 tuổi và 5 tuổi cũng bị bỏng, đang điều trị tại Bệnh viện Nhi đồng 1.

Chị Đào vẫn chưa hết bàng hoàng khi nhớ lại vụ nổ xảy ra khoảng 5h sáng 27/2. Cả nhà đang ngủ thì bị đánh thức bởi hơi nóng của lửa và tháo chạy ra khỏi nhà. 

Vụ nổ khí hầm nhà vệ sinh: Một nạn nhân có tiên lượng xấu 2Bác sĩ đánh giá tình trạng thương tổn của hai bệnh nhân vụ nổ. Ảnh: VnExpress

Trước đó, vào khoảng 5 giờ cùng ngày, trong lúc đi vệ sinh trong phòng trọ, anh Phong bật lửa hút thuốc lá. Lúc này, khí ở trong hầm cầu bắt lửa phát nổ làm thủng mái tôn của phòng trọ, hất văng anh Phong ra ngoài

Thời điểm này vợ con anh phong đang ở trong phòng trọ cũng bị sức ép của vụ nổ văng khắp phòng khiến mọi người bị thương nặng, theo báo Thanh niên. 

Được biết, sau thời gian nghỉ Tết, gia đình anh Phong từ Vĩnh Long lên Bình Dương làm công nhân được mấy bữa thì xảy ra tai nạn. Ngay sau vụ việc xảy ra, Công an tỉnh Bình Dương đã đến khám nghiệm hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân.

PV (TH)
Theo Đời sống Plus/GĐVN