Thứ bảy, 27/04/2024 | 03:03
RSS

Vụ nam sinh bị bạn đâm gục tại lớp học: "Em tôi mất rồi, người ta còn đổ oan"

Thứ tư, 21/12/2016, 21:43 (GMT+7)

Trong mắt gia đình, nạn nhân trong vụ án nam sinh Sơn La đâm chết bạn tại trường học vốn hiếu thảo, dù còn nhỏ đã biết đi làm thêm phụ giúp bố mẹ chứ không hư hỏng như có người đồn.

Đời Sống Plus đã đưa tin về vụ việc một nam sinh Sơn La đâm bạn tử vong ngay tại trường song gia đình nạn nhân cho rằng thủ phạm chưa bị trừng phạt thích đáng.

Theo đó, do mâu thuẫn tình cảm mà vào sáng 10/5/2016, Trịnh Danh Thịnh (19 tuổi, nam sinh lớp 12A5) đã dùng dao đâm gục em H.Q.A. (học sinh lớp 11A4, cùng học tại trường THPT Thảo Nguyên (Mộc Châu, Sơn La).

Dù được đưa đi cấp cứu ngay sau đó song do vết thương quá nặng, em A. đã tử vong.

Nam sinh đâm gục bạn tại lớp

Chân dung em A. - nam sinh bị bạn đâm gục tại trường học. Ảnh Trí Kiên

Chiều 21/12, chia sẻ với PV, anh T. (anh trai nạn nhân) cho biết gia đình anh vốn quê gốc ở Phú Xuyên. Cách đây ít năm, do điều kiện kinh tế khó khăn nên bố mẹ đưa các con lên Sơn La làm thuê, mưu sinh qua ngày. Cuộc sống quá khó khăn, từ lúc hai anh em A. còn nhỏ, bố mẹ đã phải gửi các con ở thị trấn 70 rồi vào nương làm thuê, trời tối đên lại tất tả quay về đón con.

Trong ký ức của anh trai, A. là một cậu bé rất chăm chỉ, ngoan hiền. Dù học hành bận rộn nhưng hàng ngày, A. vẫn sắp xếp thời gian để tranh thủ giúp đỡ bố mẹ.

"Sáng sớm trước khi lên lớp, A. phải dậy từ sớm phụ giúp bố mẹ công việc buôn bán. Trưa đi học về sớm lại lo nấu cơm rửa bát mà không chút than phiền. Nhà nghèo nên sau mỗi chiều sau giờ tan học, A. lại đi làm thuê để kiếm thêm tiền đỡ đần bố mẹ. 

Từng có thời gian do thấy em đuối sức, gia đình đã khuyên A. nghỉ làm để tập trung vào việc học nhưng em vẫn một mực năn nỉ bố mẹ cho đi làm tiếp. Cũng từ ngày đó, A. không bao giờ dám than phiền về điều gì với bố mẹ, dù ốm đau hay bận rộn học hành vẫn chăm chỉ đi làm thêm mỗi ngày" - anh trai nạn nhân nghẹn ngào cho biết.

Hiện trường xảy ra vụ nam sinh đâm chết bạn ở Sơn La

Hiện trường nơi xảy ra vụ án mạng. Ảnh NVCC

Nói về những lời đồn thổi không hay về A., anh T. bức xúc cho biết: "Người ta bảo em tôi hư hỏng là sai. Những tin đồn nói A. mất dạy hay đánh Thịnh (thủ phạm vụ án - PV) nhiều lần đều là thông tin không chính xác".

Nam sinh đâm gục bạn tại lớp ở Sơn la: Chân dung nạn nhân ngoan hiền

Người thân cho biết nạn nhân A. là người chịu khó, biết giúp đỡ gia đình. Ảnh Trí Kiên

Trong khi đó, ông N.V.D. (chú ruột của nạn nhân A.) cho hay: "A. là người rất dễ gần mà lành tính, người dân ở đây đều biết. Trong xóm ai cũng mến vì cháu hay giúp đỡ mọi người và chịu khó đỡ đần cho gia đình. Ngoài giờ lên lớp, A. đi thẳng ra chợ ở km 70 thuộc thị trấn Nông trường Mộc Châu để làm thuê, kiếm thêm thu nhập giúp bố mẹ".

Cũng vì A. hiền lành, chăm chỉ nên khi cậu ra đi một cách đột ngột và tức tưởi như vậy, gia đình ai cũng bàng hoàng, đau đớn, nhất là người mẹ đã mang nặng đẻ đau ra A. Đã nhiều ngày kể từ sau khi vụ việc xảy ra những mỗi lần nhắc đến con là một lần bà Nhàn (mẹ nạn nhân A.) lại rưng rưng nước mắt.

Đến tận bây giờ, bà vẫn không thể tin được mình đã mất đi đứa con trai ngoan hiền chỉ vì hành động của Thịnh.

Chân dung nạn nhân bị bạn đâm chết ở trường học Sơn La

A. cùng người em gái ruột. Ảnh NVCC

Bà Nhàn không cầm được nước mắt khi nói về con: "Biết bố bị bệnh, gia đình không có điều kiện chữa chạy nên cứ sau giờ học là A. lại đi làm thêm. Thương con, gia đình đã nhiều lần khuyên cháu nên dừng việc làm thêm để tập trung học hành, chuyện kinh tế để bố mẹ lo nhưng A. nhất định không chịu.

Nó nói thương bố, thương mẹ nên muốn đỡ đần cho gia đình thêm chút nào hay chút ấy. Buổi sáng trước ngày xảy ra vụ việc, A. còn khoe ảnh trên trang cá nhân là bố được mẹ đưa xuống Hà Nội khám bệnh, có hy vọng rồi...".

Nhớ lại buổi sáng định mệnh, bà Nhàn khóc nấc: "Thế mà đến giữa trưa thì tôi nhận được tin báo con bị bạn đâm trọng thương đang cấp cứu trong bệnh viện Đa khoa Mộc Châu nên vội vã trở về. Tôi không thể tin nổi mình đã mất con chỉ sau một ngày. Trên suốt chặng đường từ bệnh viện về nhà, tôi luôn cầm tay cháu và cầu nguyện mong sao sự việc không phải vậy".

PV sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Trí Kiên
Theo Đời sống Plus