Thứ bảy, 27/04/2024 | 09:39
RSS

Thanh niên bị bắn chết ở Sài Gòn: 'Hai cha con tôi vừa chụp chung bức ảnh'

Thứ hai, 04/06/2018, 17:26 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thanh niên bị bắn chết ở Sài Gòn, cha nạn nhân đau đớn cho biết hai cha con vừa ăn bữa cơm trưa và chụp một tấm ảnh chung duy nhất.

Thanh niên bị bắn chết ở Sài Gòn: Tấm ảnh duy nhất chụp cùng cha
Thanh niên chụp chung 1 bức ảnh duy nhất với cha trước khi bị bắn tử vong. Ảnh Tri thức trực tuyến

Ngày 4/6, Công an quận 12 phối hợp cùng các đơn vị nghiệp vụ Công an TP.HCM đang điều tra, làm rõ cái chết của nạn nhân Trần Văn Kiệt, 19 tuổi, quê Quảng Nam. Nạn nhân này tử vong nghi do đạn lạc trên quốc lộ 1, quận 12.

Ông Trần Tuấn (47 tuổi, bố Kiệt) đau xót trước cái chết của con trai mình. Ông cho rằng Kiệt không có thù oán với ai.

“Nếu có thù oán thì những kẻ trên đã bắn liền chứ không bắn chỉ thiên trước vài phát súng. Tôi muốn công an phải điều tra người nổ súng là ai, phải chịu trách nhiệm trước cái chết của con tôi”, ông Tuấn nói.

Ngay trong đêm xảy ra vụ việc, người thân của Kiệt đã đến Bệnh viện 175 lo mọi thủ tục, trước khi nhận thi thể nạn nhân để đưa về Quảng Nam mai táng.

Ông Tuấn như người vô hồn, đứng thẫn thờ trong khuôn viên bệnh viện. Ông cho biết Kiệt cao gần 2m, nặng hơn 100 kg, là người hiền lành. Thanh niên 19 tuổi vốn là người học giỏi; tuy nhiên, cách đây 5 năm, ông Tuấn và vợ ly hôn, dọn ra ở riêng. Từ đó, Kiệt học sa sút rồi nghỉ vào năm lớp 9.

Trưa 3/6, ông qua nhà nấu cơm cho Kiệt ăn. Khi 2 bố con ăn xong, Kiệt nói đi chơi với bạn. Trước khi đi, Kiệt xin chụp chung với ông Tuấn tấm hình vì 2 bố con không có tấm ảnh nào cùng nhau. Khi nạn nhân rời nhà được một lúc, một thanh niên chạy về báo hung tin cho gia đình.

“Bạn nó nói là Kiệt chỉ đi xem đua xe chứ không có trực tiếp đua. Tôi cũng hiểu con tôi mà, chiếc xe Winner tôi mới mua cho, nó quý lắm. Mấy lần tôi chạy, chỉ vặn ga nhanh một tí là nó đã xót chiếc xe rồi, nên không có chuyện nó đua xe đâu”, ông Kiệt nói về cậu con trai xấu số.

Trước đó, như tin đã đưa khoảng 14h chiều 3/6, anh Trần Văn Kiệt chạy xe máy biển số 59V 82218 chở theo một người bạn tên Nam đi trên Quốc lộ 1A ở làn xe máy theo hướng từ quận Thủ Đức đi quận 12.

Khi xe anh Kiệt đang di chuyển trên Quốc lộ 1A thuộc phường An Phú Đông (quận 12, TP.HCM) thì xuất hiện 1 đoàn xe đi “bão” chạy cùng chiều.

Sau đó, bất ngờ từ phía sau có 2 thanh niên chạy xe Exciter vượt lên nổ súng vào đoàn đi bão chạy cùng chiều với xe máy của Kiệt và Nam. 

Sau khi súng nổ, Kiệt ngã xe và sau đó mọi người mới biết Kiệt bị trúng đạn vào đầu, máu chảy ra từ đầu và đưa đi cấp cứu tại một bệnh viện ở quận 12. Sau đó vết thương quá nặng, chuyển đến Bệnh viện 175 nhưng Kiệt không qua khỏi. Hiện vụ việc đang được tiếp tục điều tra. 


Xem thêm: Leo ngọn chuối gần 10m để lấy 150 nghìn: Nam thanh niên rơi bất tỉnh​

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN