Thứ năm, 25/04/2024 | 19:26
RSS

Thảm án 5 người bị sát hại ở Sài Gòn: Hé lộ nhiều thông tin bất ngờ

Thứ sáu, 23/02/2018, 06:45 (GMT+7)

Liên quan đến vụ thảm án 5 người bị sát hại ở Sài Gòn, nghi phạm vụ án đã khai nhận một mình gây án. Nhiều chi tiết quan trọng được hé lộ.

 Thảm án 5 người bị sát hại ở Sài Gòn: Thêm thông tin bất ngờ
Thảm án 5 người bị sát hại ở Sài Gòn: Thêm thông tin bất ngờ. Ảnh Vnexpress.

Ngày 22/2, Cơ quan CSĐT Công an TP HCM cho biết đang tiếp tục điều tra vụ án Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi) về 2 tội "Giết người" và "Cướp tài sản".

Nguồn tin riêng của Báo Người Lao Động xác nhận vào cuối năm 2015, Nguyễn Hữu Tình rời quê An Giang lên TP HCM làm nghề thợ hồ tại quận Tân Phú (TP HCM), theo báo Người lao động.

Đến tháng 8/2017, qua sự giới thiệu của anh Mai Văn Căn (SN 1979; quê Thanh Hóa), Tình được ông Mai Xuân Chinh (SN 1972) nhận vào làm công với mức lương từ 4,5 triệu đồng đến 5 triệu đồng/tháng.

Tại xưởng, còn có 3 công nhân khác. Mỗi lần Tình làm sai hoặc hư thì bị vợ chồng ông Chinh la mắng.

Ngày 12/2, các công nhân được cho nghỉ Tết về quê, riêng Tình vẫn ở lại dự tiệc tất niên cùng với gia đình ông Chinh. Tình uống được 2 ngụm bia rồi lên lầu ngủ; sau đó ông Chinh nhờ Tình xuống phụ khiêng bàn ghế ra ngoài lau chùi.

Sau khi làm xong, Tình lên lầu ngủ tiếp đến 21 giờ ngày 12/2, Tình nghe bà Mai Thị Hồng (SN 1981, vợ ông Chinh) chửi nên không ngủ được.

Đến 4 giờ sáng hôm sau, Tình thức giấc, đi qua đi lại trên gác và làm rơi viên bi sắt xuống sàn gỗ nên bà Hồng thức dậy, nói lớn giọng: "Giờ này không ngủ còn đi tới đi lui".

Tình tức giận nên dùng dao bấm đâm bà chủ. Bị đâm, bà Hồng chạy xuống phòng khách ở tầng trệt. Lúc này, ông Chinh thức giấc cũng bị Tình dùng dao tấn công. Các con ông Chinh nghe tiếng la nên mở cửa phòng ra xem, bị Tình liên tục dùng dao đâm.

Tình xuống tầng trệt, thấy bà Hồng vẫn còn chửi nên lao đến đâm đến khi nạn nhân bất động. Sau khi sát hại cả nhà gia chủ, Tình lôi két sắt ra định lấy tài sản nhưng không mở được. Tình lấy 2 điện thoại của vợ chồng ông Chinh, xe máy cùng một số nữ trang rồi khóa cửa bỏ trốn.

Tình nhờ bạn là L.M.K. (SN 1992, quê Long An) đến Bệnh viện Quân y 175 (quận Gò Vấp) đóng tiền viện phí giúp mình. Sau khi được các bác sĩ phẫu thuật, băng bó vết thương, hung thủ rời khỏi bệnh viện và dùng xe máy của ông Chinh chạy về huyện Cần Giuộc (Long An) thì bị công an bắt giữ.

Đối với tài sản cướp được, Tình nhờ L.M.K. bán 2 điện thoại cùng với laptop của Tình tại một cửa hàng máy vi tính ở quận Gò Vấp (TP HCM). Một chiếc điện thoại do bị khóa nên Tình cho K. sử dụng.

Đối với bộ trang sức (gồm dây chuyền, nhẫn và đôi hoa tai), Tình mang đến nhà một người bạn nữ ở Long An nhờ cất giùm.

Tại cơ quan công an, L.M.K. khai nhận sáng 13/2, Tình có nhờ đem bán 2 điện thoại. Sau đó, vì một điện thoại bị khóa tài khoản nên Tình cho K. sử dụng. Sau khi biết Tình là kẻ giết người, K. đã mang đến Cơ quan CSĐT Công an TP HCM giao nộp tang vật.

Ngày 21/2, Công an TP HCM khởi tố, bắt tạm giam Nguyễn Hữu Tình (18 tuổi, quê An Giang) với cáo buộc sát hại 5 người trong gia đình ông Mai Xuân Chinh (46 tuổi) và Cướp tài sản, theo Vnexpress. 

Tình làm việc tại xưởng cơ khí của ông Chinh trong hẻm 131, đường số 7 (phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân) được gần hai tháng. Hắn vẫn giữ nguyên lời khai, do bị vợ ông Chinh thường xuyên la mắng nên sinh lòng thù hận.

Vụ trọng án được phát hiện sáng 15/2 (30 Tết) tại căn nhà cấp bốn của ông Chinh.  Thi thể vợ ông Chinh ở phòng trước nhà, có nhiều vết máu. Bên cạnh là chú chó Becgie hung dữ, phản ứng dữ dội. Cảnh sát buộc phải đánh thuốc mê chú chó mới vào được trong nhà, lần lượt phát hiện các nạn nhân còn lại.

Nhà chức trách thu giữ được hai con dao gây án tại hiện trường, nhiều dấu vân tay, mẫu máu, ADN của hung thủ.

Ngay trong đêm giao thừa, hàng chục trinh sát chia thành nhiều hướng về ít nhất 3 tỉnh miền Tây truy bắt Tình. Trưa mùng 1 Tết, hắn bị khống chế khi đang nhậu với nhóm bạn ở Long An.

Hạo Nhiên (T/H)
Theo Đời sống Plus/GĐVN